Kết nối bạn đọc

Bình Hưng – Đảo ngọc giữa lòng đại dương xanh

HaoKhanh • 23-06-2025 • Lượt xem: 591
Bình Hưng – Đảo ngọc giữa lòng đại dương xanh

Tôi còn nhớ mãi chuyến đi về đảo Bình Hưng vào mùa hè năm trước - một kỷ niệm đẹp khó quên trong cuộc đời.

Đảo Bình Hưng là một vùng biển thuộc địa phận thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nổi tiếng với những cảnh quan tươi đẹp. Nơi đây còn được mệnh danh là “tiểu Maldives” của Việt Nam. Nếu có dịp ghé thăm đảo Bình Hưng, tôi tin chắc bạn sẽ cảm nhận được như tôi, phải trầm trồ ngạc nhiên trước vẻ đẹp hoang sơ và thơ mộng của hòn đảo ngọc xinh đẹp này.

Tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác hân hoan và háo hức khi lần đầu đặt chân đến mảnh đất thân thương ấy. Mọi cảnh vật hiện ra trước mắt như một bức tranh huyền ảo, lung linh sắc màu. Những cung đường ven biển tuyệt đẹp khiến lòng người say mê. Một bên là dãy núi hùng vĩ sừng sững, hiên ngang giữa đất trời, bên kia là biển xanh trong vắt, sóng nhẹ nhấp nhô, mở ra một không gian rộng lớn và vô tận.

Hình ảnh minh họa (Internet)

Đảo Bình Hưng đón tôi vào một buổi sáng tinh khôi với tiết trời trong lành, mát mẻ. Vừa bước chân xuống xe, tôi đã không khỏi thốt lên: “Chao ôi! Sao đẹp quá!”. Bầu trời cao vời vợi, những đám mây lững lờ trôi như dải bông gòn ai đó khẽ thả lên nền trời trong xanh. Ánh nắng dịu dàng trải dài trên bờ cát trắng mịn, những hàng dừa xanh rì rào như đang reo vui trong gió, còn mặt biển thì xanh biêng biếc và mát rượi. Tôi hít sâu một luồng không khí mát lành, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường. Bao nhiêu mệt mỏi, lo toan của cuộc sống thường nhật dường như tan biến, chỉ còn lại sự thanh thản và bình yên khi được trở về với thiên nhiên trong trẻo và thuần khiết.

Hình ảnh minh họa (Internet)

Điểm đến đầu tiên trong hành trình của tôi là đến Bãi Kinh. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được đi ca nô. Một cảm giác thật khó tả: vừa có một chút gì đó lo lắng, một chút gì đó hồi hộp nhưng hơn cả là sự hào hứng muốn tìm tòi và khám phá. Chiếc ca nô rẽ sóng lướt trên mặt biển lao vun vút, tôi nghe tiếng gió thổi bên tai, nước tạt lên mặt, lên quần áo vậy mà ai nấy đều cười vang, reo hò đầy thích thú.

Chúng tôi dừng chân tắm biển ở Bãi Kinh. Thời tiết hôm ấy thật lý tưởng, nắng vàng dịu nhẹ trải xuống làn nước xanh ngắt. Tôi thích cảm giác được nằm dài trên bãi cát trắng mịn, thích đắm mình trong làn nước trong veo, thích nô đùa với những con sóng dập dìu, và hơn cả – tôi thích cái cảm giác được hòa mình trọn vẹn vào thiên nhiên tươi đẹp, nguyên sơ nơi đây.

Hình ảnh minh họa (Internet)

Điều khiến tôi ấn tượng nhất trong chuyến hành trình này chính là hoạt động lặn biển ngắm san hô. Dưới làn nước trong vắt, những rạn san hô hiện ra rực rỡ sắc màu, lung linh lấp lánh như những dải ngọc khổng lồ trải dài dưới đáy đại dương. Những chú cá nhỏ tinh nghịch tung tăng bơi lội, lướt qua những khe đá, tạo nên một khung cảnh huyền ảo và sống động đến ngỡ ngàng. Tôi có cảm giác mình như một mảnh ghép trong không gian ấy, hóa thân thành một nàng tiên cá thỏa thích khám phá đại dương bao la, rộng lớn.

Hình ảnh minh họa (Internet)

Ngày hôm sau, chúng tôi lên xe Jeep để tham quan Bãi Đá Trứng. Sau khi tìm hiểu, tôi mới biết nơi đây đã tồn tại hơn trăm năm và là điểm đến thu hút hàng triệu du khách mỗi khi ghé thăm hòn đảo này. Để xuống được bãi đá, chúng tôi phải men theo một con đường núi khá dài, có phần cheo leo và hiểm trở. Dù thường xuyên chạy bộ mỗi ngày, tôi cũng cảm thấy thấm mệt. Thế nhưng, mọi mỏi mệt đều tan biến khi trước mắt hiện ra một khung cảnh ngoạn mục: những hòn đá tròn xoe, nhẵn mịn và bóng bẩy như những quả trứng khủng long. Chúng có đủ kích thước, lớn nhỏ xếp chồng lên nhau tạo thành một tuyệt tác thiên nhiên kỳ thú - món quà quý giá mà thiên nhiên ưu ái dành tặng cho đảo Bình Hưng. Khi đêm xuống, chúng tôi trở về bè nổi để thưởng thức ẩm thực địa phương. Các món ngon đặc trưng vùng biển như bún chả cá, lẩu hải sản, tôm hùm, cua ghẹ… đều vô cùng tươi ngon, giòn tan và đầy hương vị biển cả, khiến ai cũng phải xuýt xoa, ăn mãi không chán. Nhâm nhi ly nước trái cây yêu thích, nằm trên xuồng thả hồn theo làn gió mặn và ngước nhìn bầu trời sao giữa biển khơi bao la – thật là một trải nghiệm tuyệt vời khó quên.

Đảo Bình Hưng còn để lại trong tôi những ký ức đẹp bởi sự hiền hòa, chân chất và hiếu khách của người dân làng chài. Họ thân thiện mời chúng tôi đi giăng câu bắt cá, cùng ăn những bữa cơm đạm bạc dân dã, tặng chúng tôi những món quà mộc mạc nhưng đầy nghĩa tình. Có khi là vài vỏ sò rực rỡ, có khi là con cá lạ vừa bắt ven bờ, hay đơn giản chỉ là mấy trái thanh long hái trong vườn – tất cả đều thấm đẫm tình người và hồn quê.

Chuyến đi chỉ kéo dài vài ngày, nhưng đủ để lưu lại trong tôi những hồi ức ngọt ngào về một vùng biển đảo quê hương vừa thơ mộng vừa trữ tình. Trong hành trình mùa hè tới, nếu bạn cần một nơi để thả mình giữa thiên nhiên, thư giãn và tìm lại sự bình yên, đừng quên ghé thăm đảo Bình Hưng - nơi sẽ mang đến cho bạn và những người thân yêu những trải nghiệm tuyệt vời không thể nào quên.


Tag: