VĂN HÓA
Black Valentine: Độc thân thì đã sao!
HaoKhanh • 14-04-2025 • Lượt xem: 565

Mặc cho những định kiến xã hội hay lời "nói ngả nói nghiêng" của ai đó, hãy là những cô nàng độc thân, vô tư, vui vẻ tận hưởng cuộc sống của riêng mình.
Tôi nhớ đã từng đọc ở đâu đó một câu nói: "Phụ nữ độc thân hãy nhớ rằng, bạn không phải là món phụ, món khai vị hay là món tráng miệng sau bữa tối. Bạn phải là toàn bộ bữa ăn hoặc không là gì cả". Như một sự kiêu hãnh - dù trong bất cứ trường hợp nào cũng đừng hạ thấp giá trị của bản thân mà hãy tự tin ngẩng cao đầu tiến về phía trước bởi lẽ bạn là nhân vật chính tự tay viết lên câu chuyện của cuộc đời mình.
Độc thân không có nghĩa là bạn không đủ tốt, không được ai yêu thương mà là bạn chưa gặp được người lý tưởng để hoà chung nhịp điệu. Độc thân không phải là “ế” mà hạnh phúc đang tắc đường ở đâu đó mà thôi.
Và độc thân không phải là cô đơn, lạc lõng mà là cách bạn chủ động lựa chọn cuộc sống cho riêng mình.
Hình ảnh minh họa (Internet)
Tôi biết có rất nhiều người đã lập gia đình, họ bận rộn đến nỗi không có thời gian dành cho bản thân. Họ quay cuồng với công việc và cuộc sống, họ tất bật với mọi thứ xung quanh. Trong ánh mắt họ luôn hằn lên sự mệt mỏi, chán chường. Họ thường nuối tiếc vì thanh xuân trôi qua quá nhanh, họ khát khao sự tự do, sải đôi cánh rộng bay lượn giữa bầu trời, họ nhớ về những kế hoạch và ước mơ còn dang dở và tất cả đều bị gác lại sau khi lập gia đình. Thế rồi khi ai đó vô tình chạm tới những nỗi niềm sâu thẳm chôn dấu trong đáy lòng ấy - họ chợt hoảng hốt, bàng hoàng rồi than thở: “Giá như trở lại thời xưa ấy”, “Nếu như ngày đó quay lại”, “Cuộc sống độc thân à, thật tốt”,…
Vì vậy, nếu đang độc thân hà cớ sao bạn phải buồn khi có biết bao người mơ ước, ngưỡng mộ được độc thân giống bạn, tự do làm những gì mình yêu thích, chẳng lo lắng hay muộn phiền điều chi, chẳng hoang mang hay vướng bận thứ gì.
Đừng vội vàng chạy theo “dealine” kết hôn ở một độ tuổi nào đó, đừng để sự cô đơn vùi lấp mà lao vào những cuộc tình chóng vánh, từng vội trao tay cho ai đó nếu bạn chưa đủ yêu thương, đừng sốt sắng lên lịch hẹn hò nếu bạn chưa thực sự sẵn sàng, đừng hoang mang, lo lắng khi chỉ có một mình. Hãy sống chậm lại, điều tôi muốn nói là hãy sống chậm lại và thử tận hưởng những gì xung quanh ta. Bạn sẽ cảm nhận được cuộc sống này đáng yêu biết nhường nào, là một món quà vô giá mà ông trời trao tặng cho những người độc thân.
Hình ảnh minh họa (Internet)
"Girls are most sexy when they aren't in a relationship with anyone. That’s when they’re free, comfortable to fly on their own horizon, free to do what they dream, add friends with anyone without being tied down, to be free of responsibility for their own life. without depending on someone".
(Con gái quyến rũ nhất khi đang không thuộc về ai cả. Đó là khi họ được tự do, thoải mái bay trên chân trời của riêng mình. Tự do làm những điều họ mơ ước, kết bạn với bất kỳ ai mà không bị ràng buộc, tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, không phụ thuộc vào ai).
Hình ảnh minh họa (Internet)
Vì vậy, nếu bạn là một đóa hoa chưa chủ thì:
Hãy là một cô nàng độc thân vui vẻ và hạnh phúc, tự tin bước về ánh mặt trời. Làm những gì bạn yêu thích, đọc một cuốn sách hay, nghe một bản nhạc êm dịu, nhâm nhi một ly cà phê vào mỗi buổi sáng, xách balô lên và đi để khám phá những chân trời mới, chu du với những chuyến hành trình bất tận, cười oà vang giữa đất trời. Thú vị biết nhường nào!
Hãy là một cô nàng độc thân tài giỏi và kiêu hãnh. Không có vẻ đẹp nào đẹp bằng vẻ đẹp tri thức, đừng ngại ngần tập trung phát triển bản thân, học một loại ngôn ngữ hay một kỹ năng mới, làm bạn với một bộ môn nghệ thuật, theo đuổi sự nghiệp và nuôi dưỡng những đam mê, hoài bão của mình.
Hãy là một cô nàng độc thân xinh đẹp và quyến rũ. Tự yêu thương và chăm sóc cho bản thân mình, đi ngủ sớm để giữ gìn nhan sắc, rèn luyện sức khoẻ thể chất lẫn tâm hồn.
Hãy là một cô nàng độc thân ngọt ngào và tốt bụng. Dành thời gian ở bên gia đình và bạn bè, sẻ chia đi tình yêu thương, lan tỏa những điều tích cực trong cuộc sống.
Khi bạn hạnh phúc với chính mình, bạn sẽ tự tin và thu hút hơn. Đừng chờ đợi ai đó mang đến hạnh phúc cho bạn rồi lại thấp thỏm, lo sợ một ngày nào đó hạnh phúc ấy sẽ vụt khỏi tầm tay, như bong bóng xà phòng xinh đẹp nhất thời rồi tan biến. Thay vào đó, hãy học cách tự mang đến niềm vui cho mình và khi đó bạn sẽ nhận ra rằng, bản thân cũng có thể làm tốt mọi việc một cách hoàn hảo, trọn vẹn.
Độc thân là khoảng "thời gian vàng" để bạn học cách yêu bản thân. Cuộc sống sẽ trở nên phong phú và rực rỡ sắc màu hơn khi bạn biết trân trọng những gì bạn đang có.
Tận hưởng không gian và thời gian ấy để làm những điều ý nghĩa - hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn.