Hội họa

Chợ đêm ở Vũng Tàu, nơi gặp gỡ của những người trẻ

Lê Nguyệt Minh • 31-12-2017 • Lượt xem: 16547
Chợ đêm ở Vũng Tàu, nơi gặp gỡ của những người trẻ

Đến Vũng Tàu bao giờ cũng là một cảm giác sảng khoái, dẫu những ngày nghỉ thành phố biển này thật đông người. Ban ngày bạn có thể vi vu chạy xe máy hoặc xe đạp đôi vòng quanh phố biển, hoặc lang thang một số quán cà phê. Nhưng buổi tối mới thật sự là thú vị!

Buổi tối ở Vũng Tàu, mình nên đi đâu chơi? Nếu chỉ chạy xe vòng vèo ngoài phố, hẳn cũng chỉ thấy cảm giác như ban chiều, cũng biển, cũng gió. Lúc này bạn thực sự muốn dừng chân ở một nơi nào đó và ngồi một chỗ cảm nhận về nhịp sống của một thành phố du lịch nổi tiếng vào buổi tối. Mời bạn hãy dừng chân ở khu chợ đêm.

Một khu chợ chỉ cách dường dẫn ra biển chừng hơn trăm mét, chủ yếu hoạt động về buổi tối và thu hút hầu hết du khách. Chợ không chỉ tấp nập người ăn uống các món hải sản mà còn là nơi bày bán nhiều món đồ mang tính chất quà lưu niệm.

Ngoài những mặt hàng như túi thổ cẩm, ốc biển, trang sức, chợ đêm ở Vũng Tàu có một gian hàng khá đặc biệt. Đó chính là gian hàng chuyên vẽ kí họa và bày bán tranh lưu niệm của họa sĩ trẻ Đặng Thành Vinh.

Anh đã có mặt ở khu chợ đêm này từ năm 2014, và nhanh chóng trở thành điểm dừng chân của nhiều khách du lịch, nhất là khách du lịch nước ngoài, khi muốn mua một món quà của Việt Nam nói chung, từ Vũng Tàu nói riêng về làm kỷ niệm trong những chuyến đi của họ. 

Tranh của Đặng Thành Vinh không phải là tranh chép, chủ yếu là những sáng tác của anh với những thông điệp về tình yêu, về quê hương và về mẹ. Dù không đi theo lối sáng tác khác biệt hay độc đáo, thế nhưng tranh của Đặng Thành Vinh đã sớm trở thành một cầu nối giàu tính mỹ cảm đối với nhiều du khách trẻ.

Hầu hết khách chuộng tranh của anh lại là những bạn đến từ nước ngoài. Họ muốn tìm hiểu và lắng nghe một điều gì đó từ con người Việt Nam qua cách vẽ của anh. 

Có nhiều khách hàng sau ba năm gặp lại, vẫn nhận ra anh và nhớ bức vẽ kỷ niệm ngày nào. Giữa họ luôn là những câu chuyện thú vị.