GIẢI TRÍ

Choáng ngợp trước biệt thự tiền tỷ tràn ngập sắc xuân của Vy Oanh 

Ngọc Thịnh • 28-01-2023 • Lượt xem: 652
Choáng ngợp trước biệt thự tiền tỷ tràn ngập sắc xuân của Vy Oanh 

Hé lộ những hình ảnh về căn biệt thự đã được trang trí chào đón Xuân Quý Mão, Vy Oanh khiến nhiều người ngỡ ngàng vì quá hoành tráng. 

Xem thêm:

Vy Oanh: ‘Bản thân lúc nào cũng thôi thúc trở lại con đường ca hát’ 

Vy Oanh đã đối mặt như thế nào khi trở thành nạn nhân của bạo lực mạng


Mới đây, dân mạng không khỏi trầm trồ trước khung cảnh hoành tráng của căn biệt thự Vy Oanh. Nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023, cô đã trang trí mọi ngóc ngách trong nhà đều ngập tràn sắc màu rực rỡ. 


Trong đó, màu đỏ chính là tông chủ đạo mà giọng ca “Đồng xanh” ưu tiên lựa chọn trang trí cho ngôi nhà của mình. Bức ảnh check-in của cô bên hiên nhà, có thể thấy, nào là lồng đèn, chiếc ô, hoa đào,... đều rực rỡ sắc đỏ. 


Bên cạnh sắc đỏ, thì màu vàng cũng được Vy Oanh và ông xã “lồng ghép” tạo không gian thêm tươi mới và ấm áp hơn. Với nhiều chậu mai được đặt khắp xung quanh phòng khách. 


Ở khu vườn trước nhà, Vy Oanh còn dành thời gian để trang bị cổng chào với chữ “Tết” - mang đậm hương vị của Tết cổ truyền Việt Nam. 


Ngoài ra, nhiều loại hoa với đa dạng các màu sắc như: đỏ, vàng, hồng, tím,... đã tạo nên một không gian “tràn ngập sắc xuân” trong chính ngôi nhà của nữ ca sĩ. Được biết, phần lớn những chậu hoa trong nhà của Vy Oanh đều do chính tay cô chuẩn bị.


Chiêm ngưỡng không gian sống “cực xịn” của giọng ca “Đồng xanh”, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự chu đáo của nữ ca sĩ. 


Bên cạnh đó, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và viên mãn của Vy Oanh cũng là một điều khiến nhiều người phải ao ước. Trong dịp Tết này, Vy Oanh cùng ông xã đưa các con xuống phố du xuân, đi nhà thờ để nguyện cầu cho một năm mới bình an. 


Thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ đang sở hữu một cuộc sống ngọt ngào bên ông xã và 3 con “đủ nếp đủ tẻ”. Về sự nghiệp, sau khi tập trung thời gian chăm lo cho gia đình, nữ ca sĩ cũng đã chính thức quay trở lại Vbiz bằng ca khúc “Lỡ một lời thương”.