GIẢI TRÍ

Cô gái khiếm thị và hành trình làm mẹ đơn thân đầy nghị lực

Quốc Hiển • 12-08-2023 • Lượt xem: 1311
Cô gái khiếm thị và hành trình làm mẹ đơn thân đầy nghị lực

Đơn thân nuôi con nhưng người mẹ ở Sóc Trăng này vẫn từng ngày cố gắng vươn lên để lo cho tương lai của con tươi sáng hơn mình.

Xem thêm: 

'Let's Feast Vietnam 2013': Khám phá hành trình kỳ thú tại Việt Nam 

'Chiến binh tí hon' mang đến mùa hè thú vị, sôi động cho trẻ em Việt Nam

Chị Mỹ Loan (1988) sinh ra trong một gia đình khó khăn. Tuổi thơ chị Loan đã từng khỏe mạnh như bao người. Thế nhưng, khi lên 12 tuổi, chị Loan bất ngờ mắc bệnh teo nhãn cầu và thần kinh thị giác dẫn đến mù vĩnh viễn. Từ một học sinh lớp 6 chăm ngoan, học giỏi chị Loan phải gác lại ước mơ đèn sách và bắt đầu học làm quen với bóng tối. Sau 10 năm sống trong cuộc sống mù lòa, chị Loan nghe radio và tình cờ biết được trường dạy nghề cho người khiếm thị ở TP.HCM. Từ một người rụt rè và mặc cảm tật nguyền, chị Loan quyết tâm xa nhà trọ học để tìm kiếm cho mình công việc mưu sinh.


Chị Phạm Thị Mỹ Loan ngụ tại ấp Hòa Lộc, xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Chị Loan chia sẻ: “Tôi được học nghề, lần đầu tiên làm được số tiền từ nghề mát-xa tôi vui lắm. Tôi cứ nghĩ mình là người khiếm thị không bao giờ kiếm ra tiền đâu. Nhưng bây giờ kiếm được tiền tôi thấy quý đồng tiền do chính sức lao động của mình làm ra”.


Là một người phụ nữ, chị Loan cũng có ước mơ về một mái ấm gia đình, có người chia sẻ buồn vui. 

Năm 2016, được bạn bè giới thiệu chị Loan quen biết người chồng quê ở Hải Phòng. Không lâu sau đó, con gái Trâm Anh khỏe mạnh chào đời, hạnh phúc của người mẹ khiếm thị trở nên trọn vẹn. Thế nhưng cuộc sống làm thuê ở trọ vốn đã khó khăn, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, đôi vợ chồng trẻ khó lòng bám trụ. Chị Loan đưa con gái Trâm Anh trở về quê ngoại ở Sóc Trăng tránh dịch và cuộc hôn nhân cũng bắt đầu dang dở từ đây.

Mất liên lạc với chồng, đã 3 năm nay, chị Loan trở thành mẹ đơn thân, tất bật với nghề mát-xa bấm huyệt để nuôi con ăn học. Thương Trâm Anh thiếu vắng tình cha, từ nhỏ đã phải đối diện với những khó khăn vất vả, người làm mẹ như chị Loan không khỏi chạnh lòng: “Nếu mình không mù thì con mình đâu có khổ. Nhiều khi tuổi thân, con mình bệnh mà mình không thấy đường để chăm sóc con. Đi học cũng đi có một mình", chị Loan nói trong nghẹn ngào.


Dù cuộc sống khó khăn, tuổi thơ thiệt thòi mọi thứ nhưng Trâm Anh rất ngoan hiền, hiểu chuyện và hết lòng thương mẹ. 

Cô bé chia sẻ: “Con thấy mẹ mù nên con phải ráng tự lập một mình. Mẹ mù nhưng ẹm vẫn cố gắng lo cho con đi học. Con sẽ cố gắng học để có thể lo cho mẹ sau này”. 


Trâm Anh chính là mục tiêu để chị Loan mạnh mẽ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và nuôi dưỡng ước mơ phát triển nghề mát-xa bấm huyệt.

Căn nhà nhỏ được địa phương hỗ trợ, chị Loan tận dụng làm nghề mát-xa vì vậy mà cửa tiệm vẫn còn nhiều thiếu thốn. Chiếc giường chuyên dụng để làm nghề chị chưa có khả năng mua vì vậy thu nhập từ công việc này cũng chỉ đủ cơm gạo qua ngày. Với ước mơ thuê mặt bằng mở tiệm khang trang hơn, chị Loan dốc hết cố gắng bước vào thử thách của “Thần Tài gõ cửa”.


Với sự nỗ lực của mình, chị Loan đã vượt qua các thử thách của chương trình và mang về giải thưởng trị giá 42 triệu đồng. 

Chương trình phát sóng lúc 19h10, Chủ nhật hàng tuần trên kênh THVL1.