ĐỜI SỐNG

Có một miền Tây sông nước đẹp như thơ trong lòng Hội An

Linh Anh • 22-05-2023 • Lượt xem: 1034
Có một miền Tây sông nước đẹp như thơ trong lòng Hội An

Không chỉ có những dãy phố mang màu vàng của nắng hay các tòa kiến trúc rêu phong cổ kính được xây từ thế kỷ 16, Hội An còn khiến du khách ngỡ ngàng bằng vẻ đẹp mênh mang sông nước với rừng dừa nước xanh um trông giống hệt khung cảnh miền Tây sông nước.

Nằm giáp 3 con sông Đế Võng, Thu Bồn và sông Hoài (ngay khu vực Cửa Đại) là một rừng dừa nước xanh ngắt, rộng tới hơn 108ha, được nhiều người biết đến với cái tên rừng dừa Bảy Mẫu. Theo người địa phương kể lại, sở dĩ có cái tên trên là do thuở ban đầu nơi đấy chỉ có khoảng 7 mẫu (tương đương 7 ha) dừa nước tự do đâm chồi sinh sôi.

Đến nay, tuy rừng đã phát triển tới hơn 100ha nhưng người ta vẫn giữ cái tên “Bảy Mẫu” vì nó đã trở nên quá thân thương với người dân Hội An và cả du khách gần xa. Rừng dừa Bảy Mẫu đem tới cho bạn một cảm nghiệm hoàn toàn khác với khu di sản phố cổ Hội An, đó là một thứ phong vị lạ lùng được kết hợp giữa vẻ thanh bình khoáng đạt của sông nước miền Tây với nét văn hóa, sinh hoạt mang đậm hồn cốt của người dân xứ Quảng.

Từ phố cổ Hội An, theo tuyến đường bộ, bạn có thể chạy xe thẳng từ đường Trần Phú đến Nguyễn Duy Hiệu rồi rẽ phải vào đường Trần Nhân Tông rồi đi thêm chừng 4km nữa. Theo tuyến đường thủy, bạn chỉ mua vé tàu ở bến Bạch Đằng ngay trong phố cổ (gần chợ Hội An), xuôi theo sông Hoài về bến Cửa Đại khoảng 5km là tới nơi. Hành trình này đặc biệt hấp dẫn bởi khung cảnh thôn dã mang đầy đủ nét đặc trưng của làng chài xứ Quảng với những chiếc ghe gỗ mộc mạc, thuyền thúng chông chênh và những giàn rớ đánh bắt cá khổng lồ giăng ngang mặt sông trông vô cùng đẹp mắt.   

Muốn tiến sâu vào rừng dừa Bảy Mẫu, du khách phải dùng thuyền thúng hay ghe nhỏ để tiện đi lại và len lỏi qua những dòng kênh nhỏ chảy giữa những hàng dừa nước ken đặc như nêm. Đa số mọi người sẽ chọn đi thuyền thúng vì cách du ngoạn trên một chiếc thuyền tròn vành vạnh cứ có một cái gì đó lạ và có vẻ như nhiều mạo hiểm hơn so với ngồi ghe. Mỗi thuyền thúng chở từ 2 - 3 người, rong ruổi chơi trong rừng dừa từ 45 – 60 phút/chuyến, du khách còn được miễn phí xem biểu diễn múa thúng, bủa lưới và học làm những món đồ thủ công nho nhỏ (con cào cào, nhẫn cỏ, kính mắt, mũ đội đầu…) bằng lá dừa nước. Thuyền chèo hoàn toàn bằng tay nên bạn sẽ được cảm nhận trọn vẹn sự yên bình trong veo của rừng dừa khi thuyền chậm rãi trôi xuôi theo làn nước xanh êm ả.

Điều đáng được mong chờ nhất khi đi ngoạn cảnh rừng dừa Bảy Mẫu là tiết mục múa thúng. Đó là lúc người chèo thuyền trổ tài múa mái chèo và sử dụng sự khéo léo của toàn bộ cơ thể để làm cho chiếc thuyền thúng xoay tít trên mặt nước, chao bên này nghiêng bên nọ như một màn diễn xiếc điêu luyện khiến người xem nếu không hồi hộp đến rớt tim ra ngoài thì sẽ hào hứng, cười vui đến không khép nổi miệng. Các màn lắc thúng thường diễn ra một cách ngẫu hứng tại bất cứ khoảng sông nào đủ rộng kèm theo các bản nhạc cực kỳ sôi động. Người biểu diễn không đòi hỏi bạn đưa thêm bất cứ khoản tiền  nào nhưng hay hơn cả hãy hào phóng gởi họ một chút tiền típ để cảm ơn công sức họ đã đem bỏ ra để đem lại niềm vui cho bạn.

Khu rừng xanh tươi và dịu mát ngay cả trong những ngày nắng gắt nên bạn có thể đến thăm vào bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, vào những khoảnh khắc khác nhau, rừng dừa Bảy Mẫu sẽ cho bạn những ấn tượng hoàn toàn khác biệt. Nếu vào buổi sáng, nước lên nhiều, nắng nhẹ và trong trẻo thường tạo ra vẻ tinh khôi và giàu chất miền Tây hơn. Ngược lại, vào buổi chiều, mực nước sẽ cạn đi khá nhiều, bớt đi một phần cảm giác “mênh mang sông nước” nhưng bù lại bạn sẽ được thưởng thức cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp cùng cảm giác thanh bình, sâu lắng khó quên.