GIẢI TRÍ

Con trai tíu tít khi Trương Quỳnh Anh đưa đi chơi Trung thu

Ngô Tôn • 12-09-2019 • Lượt xem: 2952
Con trai tíu tít khi Trương Quỳnh Anh đưa đi chơi Trung thu

Bé Shusi đượcmẹ dắt đi dạo phố lồng đèn. 

Bé Sushi, con trai Trương Quỳnh Anh vừa tròn 7 tuổi. Dịp Trung thu đến, cậu bé chơi lồng đèn ông sao, ăn bánh như bao cô cậu khác. 

Trung thu năm nay, Shusi được mẹ dẫ ra phố lồng đền nên háo hức hơn hẳn. Trương Quỳnh Anh tâm sự cô muốn cho con có tuổi thơ đẹp, Trung thu đáng nhớ chứ không chìm đắm vào công nghệ. 

Trương Quỳnh Anh kể, bé Sushi là một cậu bé rất tình cảm, rất hay tâm sự, trò chuyện cùng mẹ nên hai mẹ con rất thân nhau. Bé cũng là một cậu trai rất ngoan, thông minh, luôn tò mò, háo hức với mọi thứ xung quanh, đặc biệt cũng rất thích nghe những câu chuyện kể mang đậm nét văn hóa và tích cổ của Việt Nam. Đó là lý do vì sao khi được mẹ cho hóa thân thành chú Cuội để đi chụp ảnh mùa Trung thu, Sushi cực kỳ phấn khích.

Nhìn con tươi cười, vui vẻ và rạng rỡ bên những chiếc lồng đèn, mọi muộn phiền của Trương Quỳnh Anh gần như được xóa tan.

Cô cho biết, bản thân mình luôn đặc mục tiêu trước hết phải là một người mẹ tốt, chăm lo cho con mình đầy đủ, sau đó mới nghĩ đến chuyện làm một nghệ sĩ giỏi. Vì một người nghệ sĩ thực thụ phải luôn biết làm sao để khiến cho những người mà mình yêu thương có thể an tâm, hạnh phúc, thì mới xứng đáng có được tình thương của các khán giả.

Đi chơi phố lồng đèn, bé Sushi cũng tỏ ra rất ngoan ngoãn, giản dị khi không đòi mẹ mua những chiếc lồng đèn điện tử quá đắt tiền, hiện đại, mà cậu bé chỉ xin mua về vài chiếc lồng đèn giấy.

Trương Quỳnh Anh cũng muốn hướng cho con mình chơi những chiếc lồng đèn giấy trước, để hiểu được người Việt Nam ta ngày xưa đã chơi Trung thu và ngắm trăng thế nào. Kết thúc buổi đi dạo, hai mẹ con tung tăng ra về trong nụ cười vui vẻ và hạnh phúc, lại còn “móc tay” hứa với nhau sẽ tiếp tục dành cho nhau một buổi tối tiếp tục dạo phố, ngắm trung và vui cùng ngày hội đẹp nhất mùa thu này.