ĐỜI SỐNG

Đi nghịch tuyết xứ kim chi

Phương Nhân • 29-12-2022 • Lượt xem: 897
Đi nghịch tuyết xứ kim chi

Nếu mấy ngày nghỉ lễ đầu năm, bạn không hào hứng với nắng ấm mai vàng phương Nam, cũng đã quá quen thuộc với hoa đào và những cơn mưa xuân khe khẽ của miền Bắc, thì có thể nghĩ về một miền đất xa hơn nơi tuyết còn phủ trắng trời đất như xứ sở kim chi Hàn Quốc.

Nami đảo mùa đông thần tiên

Nami vẫn trong mùa đông, cả hòn đảo bán nguyệt chìm trong màu tuyết trắng tinh khôi. Lạnh thật đấy nhưng đẹp đến mức tim thấy nghẹn ngào. Nhiều người hăng quá, đòi bay đến Nami theo đường… zipline, bất chấp giá lạnh vì phải ngắm Nami từ giữa tầng trời mới thật đã. Cái cảm giác bay vun vút về phía hòn đảo, vượt qua quãng “đường hàng không” dài 940m mà ngỡ như mình đang bay về xứ sở thần tiên, chỉ thấy qua những thước phim hoạt hình ảo diệu của Hollywood. Nami mùa đông không vắng khách. Những cặp tình nhân khoác áo ấm tươi màu, quảng khăn len, đội bông chụp tai giữ ấm, xỏ găng tay đôi vẫn dắt nhau đi giữa hàng cây phủ đầy băng trắng. Các cô thiếu nữ giầy bốt cao đến đầu gối, áo diềm lông vẫn hồn nhiên tạo dáng chụp ảnh thật kiêu sa. Quanh những bếp lửa hồng vẫn có những nhóm du khách vừa nướng đồ ăn, vừa sưởi ấm và cười nói vang trời. Người chơi đắp người tuyết, người ném bóng tuyết chọc phá bạn bè hoặc thuê xe đạp chạy loanh quanh ngắm đảo… Ai nấy vui chơi quên trời quên đất.

Gangwon vui đùa cùng tuyết

Từ Nami chạy xe thêm chừng 20 phút là tới tỉnh Gangwon, nơi đầu tiên đón mùa đông của Hàn Quốc, thiên đường của những resort trượt tuyết. Muốn biết người Hàn Quốc yêu thích trượt tuyết tới mức độ nào, phải tới Gangwon. Khu trượt truyết đông vui như hội, khách du lịch và người bản địa hòa vào nhau. Những bộ áo trượt tuyết màu tươi rực rỡ xuất hiện ở khắp nơi trông rất vui mắt. Mấy em bé chỉ cao hơn đầu gối người lớn đã bắt đầu tập trượt, trông lũn chũn như những chú chim cánh cụt, hai má bị lạnh đỏ hồng lên như trái đào, nhìn đáng yêu “hết nấc”. Trượt tuyết cũng không khó như nhiều người tưởng. Đầu tiên, phải chọn được bộ giày và ván trượt vừa chân rồi học nhanh những cách đi giày, tháo ván trượt, cách bật nghiêng người tránh chấn thương khi bị ngã, cách giảm tốc hay dừng lại. Sau 10 – 15 phút học lý thuyết, huấn luyện viên sẽ thả bạn ra đường trượt dành cho người mới bắt đầu và chỉ nửa tiếng sau đã có người lướt vun vút trên dốc tuyết y như dân nhà nghề sành sỏi.

Hwacheon câu cá hồi trong băng

Nếu đến Gangwon vào tháng 1, còn có thể dự hội câu cá hồi Hwacheon Sancheon. Hội mở từ ngày 4 – 26/1 hàng năm, thu hút khá nhiều khách du lịch. Lễ hội diễn ra trên mặt sông đã đóng một tầng băng dày, vô cùng rắn chắc và người tham gia hội  phải đào mặt băng thành những hố nhỏ để thả câu hay vợt xuống bắt cá hồi. Ai bắt được cá hồi nhiều nhất trong ngày sẽ là người thắng cuộc. Cá hồi vùng Hwacheon là giống cá hồi nước ngọt đặc sản nổi tiếng của Gwangwon, chỉ sống ở những vùng nước nhiệt độ trung bình dưới 20 độ C nên không bao giờ thấy xuất hiện khi tiết trời ấm áp. Du khách chơi hội có thể thưởng thức món gỏi cá hồi hay cá hồi nướng ngon tuyệt vời nhưng điều thú vị nhất trong lễ hội Hwacheon chính là niềm vui tràn ngập sự hồn nhiên của trẻ thơ khi bạn bắt cá thành công, một chiến lợi phẩm rất xứng đáng sau nỗ lực chờ đợi. Ngoài câu cá, lễ hội Hwacheon còn có triển lãm băng đăng, các trò chơi trượt tuyết thú vị để bạn luôn cảm thấy hào hứng, vui thích và quên đi mọi giá lạnh của mùa đông.