GIẢI TRÍ

Đi tìm lý do phim 'Chiếm đoạt' mất sức hút ở phòng vé?

Bảo An • 30-11-2023 • Lượt xem: 1596
Đi tìm lý do phim 'Chiếm đoạt' mất sức hút ở phòng vé?

Chạm mốc hơn 13 tỷ sau 2 tuần công chiếu, nhiều lý do khiến “Chiếm đoạt” mất sức hút dù sở hữu dàn diễn viên ăn khách với những: Phương Anh Đào, Lãnh Thanh, Miu Lê,...

Xem thêm:

'Người vợ cuối cùng' rớt top 1 phòng vé, doanh thu 'Chiếm đoạt' không đột phá dù sở hữu dàn diễn viên ăn khách 

Diện mạo mới của phim cổ trang Việt năm 2023

Khởi chiếu chính thức vào ngày 24/11 và áp dụng chiến lược chiếu sớm vào một tuần trước đó (ngày 17/11), dù có suất chiếu dày đặc nhưng phim điện ảnh gắn mác 18+ không chỉ không thu hút khán giả ra rạp khi hiện tại doanh thu chỉ hơn 13 tỷ đồng mà còn nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ kịch bản, diễn viên đến những phân cảnh “nóng”. 

So với những sản phẩm cùng thể loại của điện ảnh Việt trước đó, thì những “Chị chị em em” hay “Bẫy ngọt ngào” được phần đông khán giả đánh giá cao hơn. Là những dự án đi trước, nhưng phần nào các bộ phim này được xem là khá tròn trịa, có câu chuyện hẳn hoi cùng nhiều yếu tố khách quan khác để tạo nên tiếng vang lớn cùng mức doanh thu “không hề tệ”. 

Trở lại với “Chiếm đoạt” của đạo diễn Thắng Vũ, câu chuyện không quá mới lạ so với các sản phẩm cùng thể loại và nhưng có nhiều hạt sạn, thiếu logic. Cụ thể, hình ảnh một cô sinh viên (My - do Miu Lê thủ vai) vừa mới tốt nghiệp đại học với nhiều hy vọng còn phía trước lại bất ngờ quyết định xin làm bảo mẫu cho gia đình của Hà (Phương Anh Đào thủ vai) - Sơn (Lãnh Thanh thủ vai), vừa không có kinh nghiệm chăm em bé, nhất là khi con của Sơn - Hà chỉ mới vừa hơn 1 tuổi mà lại nhận về làm, không có chút nghi ngờ.

Hay quá trình My tiếp cận “ông chủ” Sơn còn quá đỗi qua loa. Trong vai một doanh nhân thành đạt với vẻ ngoài lạnh lùng, lại hết sức yêu thương vợ con nhưng chỉ sau một vài lần trò chuyện, Sơn đã dễ dàng rơi vào “bẫy tình” của My. Chính những tình tiết khá sơ sài này khiến “Chiếm đoạt” thiếu sức thuyết phục. 

Cảnh "nóng" xuất hiện dày đặc xoay quanh các nhân vật Sơn - My, Sơn - Hà. 

Mặt khác, “Chiếm đoạt” còn khiến khán giả nhiều lần ngượng đỏ mặt vì loạt cảnh “nóng” xuất hiện ồ ạt trong phim nhưng lại không phát triển tình tiết của bộ phim. Thay vì sẽ đi theo đúng trình tự như làm quen, tán tỉnh hay chinh phục nhau giúp người xem dễ dàng theo dõi câu chuyện nhưng, tác phẩm của đạo diễn Thắng Vũ lại mô tả chuyện “chăn gối” một cách gấp gáp. Kéo dài hơn 110 phút, ai nấy đều không khỏi bị “ngộp” trước chuyện tình tay ba đầy "nóng bỏng" giữa ba nhân vật trong phim.

Một số ý kiến còn cho rằng dù dàn diễn viên hút khác với những gương mặt nổi tiếng trong thời gian gần đây như Miu Lê, Karik hay Hoa hậu Lương Thùy Linh chắc chắn sẽ là các nhân tố để “lôi kéo” khán giả ra rạp. Thế nhưng, chính sự thể hiện không đồng đều của các diễn viên, trong khi Phương Anh Đào hoàn thành tốt vai trò của mình, Lãnh Thanh vừa vặn và Miu Lê nằm trong vùng an toàn thì hai “tấm chiếu mới” là Karik, Lương Thùy Linh lại “lệch pha” hơn so với các bạn diễn còn lại. 

Vai Hoàng - bạn thân của Sơn (Karik thủ vai) và Như - chị gái của Sơn (Lương Thùy Linh thủ vai) có tần suất xuất hiện tương đối nhưng lại không để lại nhiều ấn tượng, lời thoại chưa được mượt mà hay chạm đến khán giả.

Karik - Lương Thùy Linh là những gương mặt mới khi xuất hiện tại màn ảnh rộng của Việt Nam, dù được kỳ vọng nhiều nhưng cả hai đều còn thấy sự hạn chế trong lối diễn.

Trước khi ra rạp, “Chiếm đoạt” được nhận định sẽ là dự án điện ảnh có thể “san bằng” các tác phẩm trong dịp cuối năm như “Đất rừng phương Nam” hay “Người vợ cuối cùng”. Thế nhưng, doanh thu hiện tại của “đứa con” đạo diễn Thắng Vũ vẫn còn đang dậm chân tại chỗ dù sau 2 tuần công chiếu. Ngoài ra, trên khắp các nền tảng mạng xã hội, bộ phim có Miu Lê đóng chính cũng không khiến cộng đồng mạng bàn tán nhiều.