GIẢI TRÍ

Diễn viên sân khấu Trịnh Kim Chi công khai đồng tính

Ngô Tôn • 01-04-2019 • Lượt xem: 3696
Diễn viên sân khấu Trịnh Kim Chi công khai đồng tính

Chàng diễn viên trẻ lần đầu tiết lộ con người thật. 

Công Tôn Nghĩa sinh năm 1997, hiện đang là diễn viên ở sân khấu kịch Trịnh Kim Chi. Từ bé, Nghĩa đã chơi chung với 3 chị gái con của cô ruột và thường xuyên bị 3 chị “xúi” đóng giả con gái. Thời học tiểu học, mặc dù thường xuyên bị bạn bè chọc ghẹo là “bê đê” nhưng bản thân Nghĩa không mấy quan tâm. Anh chàng tự hào khẳng định với 2 MC “Hồi đó em nhảy dây giỏi nhất trường”.

Lúc học cấp 3, tiếp tục bị bạn bè trêu, Nghĩa “tự ái” và quyết định quen một cô bạn gái hơn mình 2 tuổi. Tuy nhiên, mối tình này không kéo dài được bao lâu. Sau khi chia tay bạn gái, Nghĩa gặp và yêu thêm một người nữa, nhưng lần này là một bạn nam. Chuyện tình của họ kéo dài được 3 năm.

Công Tôn Nghĩa bên nghệ sĩ Trịnh Kim Chi

Một năm sau khi quen bạn nam này, Nghĩa quyết định nói thật với mẹ về giới tính của mình. Ban đầu, mẹ Nghĩa rất giận. “Mẹ em vào trong nhà, lấy con dao với cái thớt ra, chặt chặt, rồi đòi chết. Em nói nếu mẹ chết, con cũng chết theo”.

Sau khi nổi trận lôi đình, mẹ Nghĩa nhốt con lại, không cho ra ngoài. Nghĩa cũng chẳng chịu thua, quyết tâm nhịn ăn nhịn uống. Đấu tranh qua lại được vài hôm, mẹ bắt đầu nhượng bộ và tìm cách làm lành với Nghĩa.

Chia tay cuộc tình 3 năm, Nghĩa tiếp tục say nắng một anh chàng khác trong một lần đi diễn. Điều bất ngờ là lần này mẹ Nghĩa vô cùng ủng hộ con, thậm chí còn bày cách cho Nghĩa chinh phục chàng trai lạnh lùng, khó tính. Và một bí mật không thể ngờ đã được kể tại sân khấu của Come Out: Mẹ Nghĩa trước đây cũng là một người đồng tính nữ. “Mẹ em hồi đó như chị Mười Ba. Khắp tuyến đường Lê Hồng Phong không ai không biết mẹ. Mẹ chơi chung với cô tư - chị của ba, lúc đầu mới gặp ba toàn kêu ba bằng “cu” vì ba nhỏ hơn mẹ đến 9 tuổi” – Nghĩa hài hước kể lại chuyện tình của ba mẹ.

Anh sở hữu vẻ ngoài điển trai

Nhờ được mẹ ủng hộ và bày cách mà cuối cùng Nghĩa cũng chinh phục được anh chàng Kiều Minh Đức lạnh lùng. Đức cũng sinh năm 1997, đang là make up chuyên nghiệp. Nhìn 2 anh chàng đẹp trai, dễ thương ngồi cạnh nhau, Lâm Khánh Chi không khỏi thắc mắc “Ai là công, ai là thụ?”. Đức thẳng thắn thừa nhận “Nghĩa là công, em là trai thẳng”.

Đến nay, cả hai quen nhau đã được 5 tháng. Họ đều cảm thấy may mắn vì hai người mẹ đều rất cởi mở, thoải mái trong vấn đề quan hệ đồng tính. Dù chưa có dự định gì cho tương lai nhưng có vẻ Nghĩa và Đức đang rất hài lòng với mối quan hệ hiện tại.

Khi Minh Tuân hỏi về tật xấu của nhau, Đức “tố cáo” Nghĩa rất nhây và hay đùa kiểu bạo lực, Nghĩa “biện bạch” vì Đức quá khô khan nên anh phải tìm cách phá tan bầu không khí im lặng. Về khoản này, MC Minh Tuân đồng tình với Nghĩa.

Công Tôn Nghĩa bên bạn trai

Nghĩa thừa nhận mình có quan niệm giống với đàn chị Lâm Khánh Chi trong tình yêu: Đã yêu thì yêu hết mình. Nữ ca sĩ tỏ vẻ đồng cảm “Em cứ yêu hết mình, khi chia tay, người kia mới là người phải nuối tiếc, chúng ta sẽ ra đi trong thoải mái”.

Còn về phần Đức, anh hi vọng Nghĩa sẽ cố gắng hết mình với công việc đã lựa chọn. Họ không có phàn nàn hay than thở gì về nhau trong hiện tại.