GIẢI TRÍ

Girl From Nowhere – Sự trở lại mạo hiểm của ‘Con gái thần quỷ’

Tuấn Tuấn • 28-05-2021 • Lượt xem: 1828
Girl From Nowhere – Sự trở lại mạo hiểm của ‘Con gái thần quỷ’

Sau một thời gian dài chờ đợi, siêu phẩm “Girl From Nowhere” đã chính thức tái ngộ cùng khán giả. Trong phần 2 này, bộ phim tiếp tục mang đến những câu chuyện bí hiểm xoay quanh các lớp học mà “con gái thần quỷ” đặt chân đến. 

Sức hút từ cái tên Nanno

Ấn tượng đầu tiên của “Girl From Nowhere” phải kể đến nhân vật nữ chính với tên gọi Nanno. Vai diễn này do nữ diễn viên 9x, Kitty Chicha Amatayakul đảm nhận. Sự thành công xuất sắc của loạt series trên đã khiến cái tên của Kitty Chicha luôn gắn liền với Nanno. Mỗi khi câu thoại “Xin chào! Mình là Nanno” được cất lên ở mỗi tập phim, người xem lại bắt đầu rợn cả người khi “con gái quỷ thần” xuất hiện, kéo theo nhiều câu chuyện hấp dẫn.


Kitty Chicha Amatayakul – Phiên bản đời thực của Nanno, ngoài đời là một cô gái rất cá tính với thành tích học tập siêu khủng cùng 10 năm kinh nghiệm chinh chiến tại làng giải trí Thái Lan.

Kitty Chicha Amatayakul ngoài đời “ám ảnh” không kém phần Nanno trên phim. Nữ diễn viên xứ chùa Vàng sở hữu thành tích học tập đáng nể được nhiều người ngưỡng mộ. Ngay từ nhỏ, Kitty Chicha Amatayakul đã theo học tại trường New Internation School of Thailand. Đây là một ngôi trường nổi tiếng bậc nhất Thái Lan với mức học phí siêu đắc đỏ. 

Đến năm 15 tuổi, nữ diễn viên đã có trong tay tấm bằng tốt nghiệp chương trình International General Certificate of Secondary Education, tiến thẳng đến cánh cửa Đại học. Ở độ tuổi 18, Kitty Chicha hoàn thành chương trình Cử nhân, tạm biệt giảng đường Đại học với tấm bằng tốt nghiệp trên tay.


Đảm nhận vai diễn Nanno trong 2 phần phim “Girl From Nowhere” đã giúp tên tuổi Kitty Chichi Amatayakul trở nên đình đám và sự nghiệp ngày một thăng tiến.

Dù tên tuổi nổi lên sau “Girl From Nowhere” nhưng Kitty Chicha đã là một gương mặt thâm niên trong làng giải trí T-Biz. Ngay từ lúc còn bé, cô đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật cũng như định hướng bản thân đi theo con đường này. Khi còn là sinh viên, Kitty Chicha tham gia hoạt động trong nhóm nhạc nữ Kiss Me Five. 

Nhóm của cô được người hâm mộ Thái Lan “điểm mặt gọi tên” qua một số ca khúc như “Morning kiss”, “One last chance”, “Sensitive”, … Sau khi Kiss Me Five tan rã, Kitty Chicha tiếp tục phát triển sự nghiệp cá nhân trong vai trò người mẫu và diễn viên. 

Với vai diễn Nanno trong “Girl From Nowhere”, sự nghiệp của Kitty Chicha bắt đầu “đơm hoa kết trái”. Cô trở thành gương mặt diễn viên nổi bật trong hai năm gần đây khi loạt series này trở nên ăn khách. Không dừng lại tại thị trường trong nước, siêu phẩm trên còn giúp tên tuổi nữ diễn viên phủ sóng toàn châu Á.

Sau mùa đầu tiên thành công, mất đến 3 năm, phần 2 của “Girl From Nowhere” mới chịu xuất đầu lộ diện. Bên cạnh sự đổ dồn về phần phim mới, tên tuổi của Kitty Chicha cùng cái tên Nanno đang là tâm điểm hàng đầu của những người yêu mến loạt phim này. Tuy đã bước vào độ tuổi 28 nhưng vai diễn cô nữ sinh ma quái Nanno đã không làm khó nữ diễn viên. Ngược lại, Kitty Chicha xây dựng thành công hình ảnh “chị đại học đường” cool ngầu, đưa Nanno trở thành một biểu tượng được giới trẻ cực kỳ yêu mến.

Nước cờ mạo hiểm cho lần trở lại

So với nhiều bộ phim khác, “Girl From Nowhere” tạo nên sự khác biệt khi mỗi một tập phim là một câu chuyện tách biệt như một bộ phim lẻ. Trung thành với format này, nhà sản xuất vẫn áp dụng công thức cũ như mùa một. Nội dung vẫn sẽ là những câu chuyện xoay quanh đời sống học đường Thái Lan, hé lộ những bí mật động trời được che giấu lẫn những vấn đề xảy ra ở lứa tuổi vị thành niên. 

Tuy nhiên, “Girl From Nowhere” là một bộ phim không dành cho những trái tim trong sáng. Qua những đề tài nóng bỏng của giới học sinh, bộ phim nhuốm màu kinh dị, tạo cảm giác sợ hãi gây kích thích và tò mò cho khán giả khi xem. 

Nếu mùa một của “Girl From Nowhere” kéo dài đến 13 tập thì sang đến phần 2 bộ phim đã được rút ngắn còn lại 8 tập. Tuy nhiên, độ ép phê được tăng cao với nhiều phân cảnh kinh dị lẫn 18+. Bên cạnh đó, sự cao tay của đội ngũ biên kịch được thể hiện qua phần nội dung phóng đại hơn. 


Phần 2 của “Girl From Nowhere” trung thành với màu sắc kinh dị, mang tính chất nặng đô hơn trước rất nhiều.

Nổi bật trong số 8 tập phim, câu chuyện “Minnie và bốn thi thể” đã gây chấn động giới truyền thông khi khai quật lại vụ án có thật xôn xao tại Thái Lan hơn 11 năm trước. Trong phim, nhân vật chính là một nữ sinh 16 tuổi, trong một lần say rượu, cô đã lái xe gây án mạng làm chết 4 nạn nhân là bạn học cùng trường. Với gia thế giàu có, bố mẹ nữ sinh tìm cách “đổi trắng thay đen” giúp cô tránh xa bản án của pháp luật.

Tưởng như được tự do, lỗi lầm tội lỗi trở thành bóng ma vô hình ám ảnh cô gái trẻ. Không còn cách nào khác, sự xuất hiện của Nanno đã giúp các nạn nhân đòi lại sự công bằng và hung thủ gây án phải nhận lấy kết cục thích đáng.

Mặc dù kết phim mãn nhãn người xem nhưng nhân vật ngoài đời thật chỉ mất 138 giờ dành cho án phạt phục vụ cộng đồng. Thậm chí, gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn năm xưa còn chưa nhận được lời xin lỗi từ người gây ra án mạng. Chính sự điều tra trở lại của “Girl From Nowhere”, một lần nữa vụ án này được sống dậy gây phẫn nộ trong cộng đồng.


Việc lấy cảm hứng từ vụ án có thật tại Thái Lan đưa lên màn ảnh đã giúp bộ phim nhận được tín hiệu tốt từ truyền thông, trở thành đề tài bàn tán của dư luận.

Trong tập phim “SOTUS”, bộ phim cũng đã đề cập đến một nghi lễ truyền thống chào đón học sinh mới ở trường học Thái Lan. Vốn là một nghi lễ ý nghĩa nhưng qua tay các đàn anh đàn chị đi trước, nghi lễ này đã bị biến tướng thành hình thức “ma cũ bắt nạt ma mới” cùng nhiều chiêu trò biến thái. Đây cũng là một vấn nạn đã được nhiều người lên tiếng ở Thái Lan. Nhưng hiện tại, ở một số trường học vẫn còn vài thành phần lợi dụng nghi lễ này như một trò chơi bạo lực đến nỗi xảy ra những án mạng thương tâm.


Những câu chuyện trong “Girl From Nowhere” dễ khiến người ta bắt gặp ở đâu đó hoặc trong chính bản thân mỗi người. Bởi lẽ, các vấn nạn như bạo lực học đường, bệnh thành tích, mâu thuẫn bạn bè, … luôn xảy ra ở hầu hết các trường học trong xã hội hiện nay.

Với những nỗ lực từ đội ngũ biên kịch, phần 2 của “Girl From Nowhere” được nâng cấp từ phim ra đời. Ngoài những vấn nạn như xâm hại tình dục, nạo phá thai, bạo lực học đường, bệnh thành tích,… Bộ phim đã chú ý đề cập nhiều hơn thực tại cuộc sống đang xảy ra. Từ đó tạo ra những câu chuyện hấp dẫn, lôi cuốn người xem bên cạnh việc cảnh tỉnh, giáo dục các bạn trẻ trong xã hiện đại.

Mặt khác, “Girl From Nowhere” đang dần mất đi cái chất của chính mình. Khác với nội dung phần 1 đầy sự thuyết phục, nội dung phần 2 được đầu tư hơn nhưng việc làm quá các chi tiết trong cách tạo ra và giải quyết vấn đề đã khiến đôi chỗ nội dung trở nên viễn vông. Kèm theo đó, các pha xử lý mang tính cồng kềnh đẩy những tình tiết làm quá thiếu logic, rời xa thực tế.

Điều này có thể dễ hiểu khi nội dung “Girl From Nowhere” chỉ khai thác các vấn đề xoay quanh trường học. Sự thành công của phần 1 tạo tiền đề ra mắt phần tiếp theo. Tuy nhiên, đây chưa phải là lúc để Nanno bước ra khỏi ngôi trường cũ kỹ vốn đã là thương hiệu. Chính từ vấn đề này, phần nào đẩy nội dung các tập phim trở nên hư cấu. Qua đó, người xem dễ dàng nhận thấy sự cạn kiệt trong ý tưởng lẫn nội dung khiến “Girl From Nowhere” giảm đi phần nào sức hút.


Ngoài những điểm yếu trong phần nội dung bị đẩy thành phi lý, “Girl From Nowhere” nhận được điểm cộng khi tính nghệ thuật trong hình ảnh, góc máy được thực hiện chỉn chu. Đặc biệt, một số tập phim sử dụng hiệu ứng đen trắng mang tính nghệ thuật cao cũng như lột tả đúng tính chất nội dung câu chuyện.

Trước những yếu điểm lộ rõ, việc thêm nhân vật mới là Yuri như một giải pháp cứu cánh cũng như thể hiện rõ tham vọng của nhà sản xuất. Yuri như nút thắt hàn gắn các câu chuyện lại với nhau theo một trình tự thời gian qua hình ảnh cô gái cột dây ruy băng đỏ. Thế nhưng giải pháp trên không hẳn hiệu quả khi Nanno giờ đây phải chia đất diễn cho nhân vật mới. Một Nanno chất phác ngất của mùa 1 bỗng nhiên yếu đi hẳn khi Yuri xuất hiện. 

Có thể dễ dàng nhận thấy hình ảnh Yuri chính là hiện thân cái ác của Nanno mùa trước. Trong khi mùa này, Nanno vẫn giữ vai trò là chất xúc tác khơi gợi cái xấu bộc lộ bên trong con người nhưng sự trả thù của cô không còn máu lạnh. Thay vào đó là một Nanno cao thượng, hướng tà về chính, chỉ muốn răn đe đối lập hoàn toàn với một Yuri truy cùng, giết tận. 


Bên cạnh nhân vật trung tâm là Nanno, phần 2 của “Girl From Nowhere” đón chào thành viên mới là Yuri. Tuy nhiên, điều này đang khiến cộng đồng fan Nanno không mấy hài lòng khi đất diễn của nữ chính chia lại cho nhân vật mới. Mặt khác, diễn xuất của Yuri vẫn còn khá cứng so với Nanno, chưa thực sự để lại nhiều ấn tượng.

Nhìn chung, phần 2 của bộ phim đã hoàn thành khá tốt trách nhiệm giữ lửa cho thương hiệu “Girl From Nowhere”. Tuy Nanno gần như đổi về phe chính diện nhưng sự xuất hiện kịp thời của Yuri đã tạo nên một cuộc đối đầu gay cấn. Kết thúc phim, “Girl From Nowhere” tiếp tục hé lộ thêm một vài chi tiết mới. 

Qua đó, khán giả dễ đoán sẽ có thêm nhân tố đối trọng mới xuất hiện bên cạnh Nanno và Yuri. Hướng đi này như tiếp tục mở ra về phần 3 của “Girl From Nowhere” trong tương lai. Thế nên, nhà sản xuất cần cẩn trọng trong việc khai thác nội dung và nhân vật cho phần phim mới. Không khéo “Girl From Nowhere” bắt buộc nhận phải thẻ đỏ hoặc thậm chí trong tâm trí người xem “con gái thần quỷ” sẽ ngày càng lu mờ.