GIẢI TRÍ

Harnaaz Sandhu – ‘Phượng hoàng’ tái sinh từ lời miệt thị

Bùi Tuấn • 15-06-2022 • Lượt xem: 2004
Harnaaz Sandhu – ‘Phượng hoàng’ tái sinh từ lời miệt thị

Vượt qua mặc cảm trong quá khứ, Harnaaz Sandhu đã trở nên mạnh mẽ, viết tiếp câu chuyện đời mình. Không chỉ chiến thắng nỗi sợ hãi, ước mơ về chiếc vương miện ngày bé đã trở thành hiện thực khi cô gái trẻ đặt chân đến đấu trường Miss Universe.


Ngay từ khi còn bé, Harnaaz Sandhu đã có ước mơ trở thành Hoa hậu. Người đẹp sinh năm 2000 bắt đầu nuôi dưỡng đam mê bằng các bài tập biểu cảm trước gương, trau dồi kĩ năng ngoại ngữ bên cạnh những bài học catwalk sau giờ học.

Với vẻ ngoài tự tin như hiện tại, ít ai ngờ rằng Harnaaz Sandhu cũng từng là nạn nhân của phong trào body shaming. Vào thời Trung học, vóc dáng gầy gò chính là nguyên nhân khiến cô bị bạn bè bắt nạt. Từ lời miệt thị mang tính sát thương, Harnaaz rơi vào chứng bệnh trầm cảm và phải tìm đến các phương thức trị liệu tinh thần.

Sau khi tinh thần hồi phục, niềm vui cũng trở lại với Harnaaz. Cô gia nhập làng giải trí Ấn Độ với vai trò người mẫu và diễn viên. Ngoài ra, người đẹp còn chăm chỉ đầu tư vào con đường học vấn với tương lai trở thành Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị công. 

Với Harnaaz Sandhu, ước mơ trở thành Hoa hậu vẫn chưa bao giờ dập tắt. Bắt đầu từ năm 17 tuổi, Harnaaz đã tham gia chinh chiến ở nhiều cuộc thi sắc đẹp trong nước. Thành tích của người đẹp Ấn Độ vô cùng giàu có với các chiến thắng như Miss Chandigarh 2017, Miss Max Emerging Star India 2018 và Top 12 Femina Miss India 2019. 

Khi bản thân đã ở độ chín mùi, Harnaaz Sandhu quyết định ghi danh tham dự Miss Diva 2021. Người chiến thắng cuộc thi này sẽ đại diện Ấn Độ tại Miss Universe trong cùng năm. Kể từ lúc ghi danh, Harnaaz đã nhanh chóng nhận được sự chú ý nhờ vào nhan sắc quyến rũ cùng hình thể cân đối.

Trong đêm chung kết, Harnaaz thông minh trong việc lồng ghép câu chuyện từng là nạn nhân của việc miệt thị ngoại hình, phần trình bày này đã gây ấn tượng mạnh, cô gái 21 tuổi chia sẻ như sau: “Từ cô gái trẻ yếu ớt, bị bắt nạt và body shaming vì gầy gò, tôi đã vươn dậy mạnh mẽ như phượng hoàng và nhận ra giá trị của bản thân. Từ người nghi ngờ sự tồn tại của chính mình đến khao khát truyền cảm hứng cho giới trẻ. Tôi tự hào đứng trước thế giới với tư cách là một người phụ nữ can đảm, hoạt bát và giàu lòng nhân ái. Người luôn sống có mục đích và phấn đấu để lại di sản cho thế hệ mai sau”. 

Không nằm ngoài dự đoán, Harnaaz Sandhu đăng quang ngôi vị cao nhất của Miss Diva 2021. Chiến thắng của cô làm hài lòng số đông người hâm mộ Ấn Độ, cũng như sự kỳ vọng về chiếc vương miện danh giá Miss Universe. Do tình hình dịch bệnh, Miss Diva tổ chức khá cận với thời gian tổ chức cuộc thi thế giới. Thế nên Harnaaz chỉ có vỏn vẹn 2 tháng chuẩn bị mọi thứ trước ngày lên đường xuất ngoại.

Xuất hiện tại Miss Universe 2021, đại diện đến từ Ấn Độ sớm được dự đoán sẽ vượt mặt đàn chị Adline Castelino – Á hậu 3 Miss Universe 2020. Nhiều chuyên trang nhan sắc nhảy vào cuộc, đưa ra nhiều lời nhận xét có cánh cho Harnaaz. Ngoài sự xinh đẹp không thể chối cãi, Missosology đánh giá Harnaaz còn có tố chất của một nhà lãnh đạo, điều mà tổ chức cuộc thi luôn luôn tìm kiếm. 

Đúng như lời tiên tri, Harnaaz Sandhu đã xuất sắc đánh bại ứng viên nặng ký đến từ Paraguay – Nadia Ferreira. Cô đăng quang ngôi vị Hoa hậu và mang về chiếc miện Miss Universe thứ 3 dành cho Ấn Độ. Chiến thắng của Harnaaz không gây nhiều bất ngờ, vốn dĩ ngay từ đêm Bán kết cô đã được hào quang chiếu thẳng khi vừa bước ra sân khấu.

Trong thời gian đương nhiệm, nhan sắc Harnaaz Sandhu ngày càng thăng hạng. Tuy đôi lúc ngoại hình có hơi thay đổi nhưng thông điệp mà Miss Universe luôn hướng đến là cổ vũ phụ nữ nhìn nhận sự tích cực của cơ thể. Vào 25/06 tới đây, Harnaaz Sandhu sẽ cùng bà Paula Shugar – Chủ tịch tổ chức Miss Universe và bà Amy Emmerich – Tân CEO Miss Universe, đặt chân đến Việt Nam trong vai trò thành viên ban giám khảo tại đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2022.