GIẢI TRÍ

H'Hen Niê diện áo dài vải bố tại Lễ hội Bánh mì

Quốc Hiển • 31-03-2023 • Lượt xem: 1054
H'Hen Niê diện áo dài vải bố tại Lễ hội Bánh mì

Tối 30/03, Hoa hậu H'Hen Niê xuất hiện tại Lễ hội Bánh mì lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM. 

Xem thêm: 

H'Hen Niê thông báo tin vui sau khi trồng 1ha rừng đầu tiên 

H'Hen Niê sợ 'tròn trịa' vì những món ngon mẹ nấu

Lễ hội Bánh mì lần thứ nhất năm 2023 được tổ chức nhằm tôn vinh món ăn thân thuộc với đời sống người dân Việt Nam từ bao đời nay. Để hưởng ứng và hoà vào không khí náo nhiệt của lễ hội, Hoa hậu H'Hen Niê đã có mặt tại buổi khai mạc Lễ hội Bánh mì, trong sự chào đón nồng nhiệt của khán giả tại Nhà văn hoá Thanh Niên TP.HCM. 


Diện áo dài may bằng vải bố, Hoa hậu H'Hen Niê thân thiện vẫy tay chào khán giả. 

Cô bật mí áo dài này được lấy cảm hứng từ trang phục dân tộc "Bánh mì" tại "Miss Universe 2018", đồng thời cô từng diện áo dài này tại Lễ hội Áo dài TP.HCM 2022. Cũng trong sự kiện, nàng hậu có dịp tái ngộ cùng nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An. Cả hai từng đồng hành khám phá hang Sơn Đoòng và những chuyến đi khắp mọi nẻo đường đất nước. 


Mới đây, Hoa hậu H'Hen Niê và nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An tham gia chuyến đi trồng rừng cùng tổ chức Gaia. 


Tại sự kiện, cô chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh bánh mì và trang phục dân tộc mang đến "Miss Universe 2018". 


Chia sẻ trên sân khấu, H'Hen Niê cho biết cô rất vui vì được tham gia Lễ hội Bánh mì, đặc biệt hơn "Bánh mì" cũng có nhiều kỷ niệm ý nghĩa đối với cô. 

“Bánh mì" cùng H'Hen Niê chinh chiến tại "Miss Universe 2018" đã để lại nhiều ấn tượng đẹp với bạn bè quốc tế. Ở thời điểm đó, trang phục dân tộc "Bánh mì" đã tạo ra nhiều luồng ý kiến tranh luận khác nhau. Tuy nhiên, hình ảnh nàng hậu Việt Nam tự tin sải bước cùng "Bánh mì" vẫn luôn được khán giả thế giới nhắc đến mỗi lần nói về đại diện của Việt Nam. Nếu được chọn lại, cô vẫn chọn trang phục dân tộc này và tự hào quảng bá món ăn đường phố Việt Nam, lan toả tinh hoa ẩm thực Việt. 


Bên cạnh đó, bánh mì còn là món ăn gắn liền với tuổi thơ H'Hen Niê. 

Người đẹp chia sẻ, ngày ấy, cô không có tiền mua bánh mì, lâu lâu đến mùa cà phê thì mới được ba mẹ cho tiền mua ổ bánh mì ăn. Lúc đó bánh mì chỉ đơn giản chan xì dầu nhưng ngon vô cùng. "Hoa hậu vùng cao" từng mơ ước sau này lớn lên có một xe bánh mì bán để được ăn bánh mì thoả thích. 


Nhớ lại những kỷ niệm hồi nhỏ, H'Hen Niê bồi hồi xúc động và hy vọng thông qua lễ hội lần này, bánh mì Việt Nam sẽ càng lan toả hơn nữa, đặc biệt với du khách quốc tế. 

Sau chuyến trồng 1ha rừng từ tiền kiếm được trên Facebook vào tháng 3, Hoa hậu H'Hen Niê sẽ tiếp tục có chuyến trồng rừng từ ngày 10 -12/04 tới cùng những người bạn tại Vườn quốc gia Bến En (Thanh Hoá).