ĐỜI SỐNG

Khám phá khu chợ đường sắt nguy hiểm nhất thế giới

Lan Hương • 29-09-2023 • Lượt xem: 930
Khám phá khu chợ đường sắt nguy hiểm nhất thế giới

Chợ đường sắt hay còn gọi là chợ xe lửa Maeklong nổi tiếng không chỉ ở Thái Lan mà còn được biết đến là khu chợ nguy hiểm trên thế giới. Thế nhưng không vì thế mà nơi này khiến người ta sợ hãi, ngược lại khu chợ còn thu hút rất nhiều khách tham quan ở khắp nơi đổ về bởi sự đặc sắc không lẫn vào đâu được.

Thái Lan được nhiều người biết đến với xứ sở Chùa Vàng, những địa danh nổi tiếng, các món ăn cay và nhiều phong tục độc đáo. Đặc biệt, khi nhắc đến những khu chợ thú vị ở Thái Lan thì chắc chắn không thể nào bỏ qua chợ Maeklong, một khu chợ được mệnh danh "chợ tử thần”, bởi nó hoạt động ngay trên khu vực có đường ray xe lửa đi qua.

Chợ Maeklong nằm trên đường tàu thuộc tỉnh Samut Songkhram, cách thủ đô Bangkok khoảng 58km và được mệnh danh là khu chợ độc nhất vô nhị ở xứ sở các ngôi chùa. Có chiều dài hơn 100m dọc theo đường tàu, khu chợ đến nay được khoảng hơn trăm tuổi và vẫn hoạt động nhộn nhịp mỗi ngày, mọi người gọi nơi này là Siang Tai, nghĩa là cuộc sống mạo hiểm. Các du khách thì gọi khu chợ với cái tên dân dã hơn – chợ đường tàu.

Chợ Maeklong, nơi có đoàn tàu chạy xuyên qua và được mệnh danh là khu chợ nguy hiểm nhất thế giới

Nguồn gốc của chợ Maeklong

Chợ Maeklong đã tồn tại từ rất lâu, kể cả trước khi đường ray được xây dựng. Câu cá là một trong những hoạt động của người dân địa phương sống ở đây, và khu chợ là nơi buôn bán hàng hóa của họ.

Để việc di chuyển và cung cấp hàng hóa được thuận lợi hơn tới các tỉnh xung quanh, các quan chức chính phủ Thái Lan đã quyết định xây dựng một tuyến đường sắt ngang qua khu vực này vào năm 1905. Tuy nhiên thay vì di dời khu chợ thì người dân đã quyết định ở lại và chấp nhận việc sẽ có 6 – 8 chuyến tàu qua lại mỗi ngày.

Hàng hóa được bày bán la liệt cả trên đường ray

Phương thức hoạt động thú vị của khu chợ

Khu chợ nằm ở ga cuối của tuyến tàu hỏa Maeklong, đây là một trong những tuyến đường sắt chậm nhất thế giới, tốc độ trung bình khi tàu chạy chỉ 30km/giờ. Bạn có thể ngắm nhìn được cả khách trên tàu hoặc tranh thủ chụp cho mình những tấm hình độc đáo khi tàu đi đến. Do tốc độ tàu chạy chậm rãi, vì thế người dân ở đây có thể thoải mái họp chợ và bày bán hàng hóa ngay sát đường ray.

Người dân địa phương dựng lều, lán sát nhau và bày các sạp hàng dọc hai bên đường sắt. Mặt hàng ở đây rất đa dạng, du khách có thể tìm thấy bất cứ thứ gì từ hải sản tươi sống, trái cây, rau thịt và cả đồ gia dụng, quần áo, hoa và cả đồ ăn nhẹ… Thường bạn sẽ thấy giá cả hàng hóa ở đây rẻ hơn nhiều so với ở Bangkok.

Bạn có thể tìm thấy đủ loại mặt hàng khi dạo quanh khu chợ

Mỗi ngày người dân hai bên đường sẽ dọn hàng ra rồi lại thu vào để dẹp đường cho tàu chạy như vậy khoảng 8 lần, đều đặn 7 ngày trong một tuần. Hầu hết người dân đều có kinh nghiệm trên 10 năm bán hàng ở đây nên việc các chuyến tàu qua lại đã trở nên khác quen thuộc. Tuy nhiên các du khách lại tỏ ra khá ngạc nhiên và thích thú với cảnh tượng này hỗn loạn có tổ chức này.

Trước khi tàu đến khoảng 3 phút, sẽ có một hồi chuông cảnh báo được phát trên hệ thống loa. Ngay lập tức các thương nhân nhanh chóng gấp lại mái hiên, hối hả thu dọn hàng hóa để dẹp đường cho tàu chạy, đó là lý do khu chợ có thêm một cái tên nữa là Talad Rom Hoop, tức là khu chợ dù gấp. Đoàn tàu đi, qua họ lại bày hàng ra bán như bình thường.

Nếu không chứng kiến đoàn tàu chạy xuyên qua chợ, có thể bạn sẽ nghĩ đây chỉ là một trong những khu chợ trời bình thường. Thế nhưng các tiểu thương ở đây luôn là những người nhanh nhẹn và nguyên tắc. Mọi thứ sẽ được các chủ sạp nhanh chóng dọn dẹp ngay khi có tiếng còi báo hiệu vang lên. Và kỳ lạ là mặc dù buôn bán ở nơi có vẻ nguy hiểm như vậy, thế nhưng ở đây lại rất ít khi xảy ra các vụ tai nạn. Maeklong vẫn rất kỷ luật và được chính quyền địa phương cho phép hoạt động đến tận bây giờ.

Hãy chớp lấy khoảnh khắc khi tàu đến bằng những bức ảnh thật độc đáo nếu có dịp ghé thăm Maeklong.

Một ngày ở Maeklong bắt đầu từ 6 giờ 20 phút sáng, khi chuyến tàu đầu tiên chạy xuyên qua khu chợ, được biết chợ Maeklong cũng là một trong những trung tâm cung cấp hải sản, nông sản lớn nhất Thái Lan. Nhiều tạp chí nước ngoài gọi đây là khu chợ nguy hiểm, thế nhưng nhiều du khách phương Tây mong muốn đến đây để một lần tận mắt chứng kiến cảnh tượng nguy hiểm này cũng như để hòa mình vào nhịp sống nhộn nhịp của các tiểu thương trong khu chợ.