Khám phá

Khoảng cách giữa đẹp và xấu

Dã Quỳ • 28-12-2017 • Lượt xem: 17974
Khoảng cách giữa đẹp và xấu

Bạn có bao giờ nghĩ mình cần đi phẫu thuật thẩm mỹ không? Điều đó thực sự chẳng hề sai khi bạn mong muốn mình đẹp và đẹp hơn nữa. Nhưng, nếu bất chấp tất cả để làm điều đó thì lại là điều đáng để mỗi chúng ta suy nghĩ.

Thực chất xưa nay mọi quan điểm về cái đẹp và xấu chẳng hề có ranh giới gì cả. Có thể đôi khi ai đó chê bạn xấu bạn sẽ chạnh lòng, bạn sẽ bi quan và thậm chí còn hơi tự ti. Bạn nhìn ngắm những cô nàng xinh đẹp, những anh chàng bảnh bao. Bạn so sánh mình với họ và cảm thấy bất công, cảm thấy muộn phiền và đôi khi là chút ghen tị. Nhưng bạn hãy nhớ nhé, xấu không phải là điều đáng để chúng ta bận tâm, chúng ta chỉ cần mỉm cười và nghĩ về những giá trị của mình là được.

Có nhiều bạn trẻ hay than phiền vì mình xấu nên mọi thứ thế này, mọi thứ thế kia? Những lúc như thế bạn đừng suy nghĩ nhiều mà hãy tĩnh tâm và cố gắng làm mình đẹp hơn bằng cách tăng thêm các giá trị của bản thân thông qua việc học hỏi, trau dồi kiến thức. 

Chẳng nhớ đã đọc ở đâu đó, nhưng cảm thấy rất ấn tượng với câu nói: "BẢN THÂN SỰ HIỆN DIỆN NGUYÊN BẢN CỦA BẠN ĐÃ LÀ GIÁ TRỊ RỒI". Bạn thử nghĩ xem chúng ta mất một giây để yêu một ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một chàng trai yêu một cô gái ban đầu có thể do ánh mắt đầu tiên, do người ấy coi trọng hình thức của bạn. Nhưng con trai yêu hình thức cũng giống con gái yêu tiền vậy. Họ không thích những cô gái vật chất, nhưng có bao giờ họ tự vấn bản thân mình không? Và điều đó có đáng để bạn nắm tay họ đến cuối đường hay không?

Bạn hãy luôn nhớ rằng: Tất cả những thứ sinh ra mà chúng ta đã có là sự thật, không phải lỗi lầm. Đẹp hay xấu đó là cảm nhận riêng của mỗi người. Nét đẹp của con người không phải chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài mà là sự hài hòa của tâm hồn. Giá trị của con người không phải là thứ tạo nên từ những thứ phù phiếm bên ngoài, những thứ đó chỉ là 1 phần mà theo marketing đó là sản phẩm tặng kèm để tăng thêm giá trị mà thôi. Vì vậy dù bạn có lộng lẫy đến đâu nhưng đó sẽ chỉ là cái vỏ nếu bạn không cố gắng tạo nên các giá trị mới cho bản thân.

Chúng ta được sinh ra trên đời đã là có giá trị rồi. Bởi được sống, hít thở và cảm nhận cuộc sống đã là một điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời rồi. Cha mẹ đã cho chúng ta một hình hài đứng thẳng, một cơ thể khỏe mạnh vậy vì sao bạn còn cần bận tâm đến suy nghĩ, ánh mắt hay phán xét của ai kia.

Thực chất cuộc sống này rất đơn giản và ngắn ngủi. Ai biết trước được mai sau thế nào? Cười hay khóc, xinh hay xấu thì chúng ta vẫn cần sống và hít thở miễn sao đừng bao giờ đánh mất đi chính mình và giá trị của mình là được. 

Mặc dù, có thể đôi khi việc kém chút về nhan sắc có thể khiến bạn muộn phiền nhưng hãy tưởng tượng xem nếu đánh mất bản thân thì còn tồi tệ hơn điều đó rất nhiều. Vì vậy hãy luôn nhớ một điều: “Chỉ cần trên đầu bạn có não, dưới chân bạn có giày thì bạn có thể làm mọi thứ, đi mọi nơi, gặp mọi người mà chẳng cần biết mình đẹp hay xấu. Chỉ đơn giản sự hiện diện nguyên bản của bạn đã là một giá trị lớn nhất rồi. Đẹp và xấu chỉ là những thứ mang tính chất tương đối. Chỉ cần chúng ta biết mình đã sống tốt và luôn giữ trên môi nụ cười là được”.