GIẢI TRÍ
'Love Untangled' - Hồi tưởng tuổi trẻ rực rỡ qua những thước phim đậm chất hoài niệm
Hữu Việt • 17-09-2025 • Lượt xem: 330

Ngày 29.08, Netflix cho ra mắt bộ phim "Love Untangled" (Chuyện tình tóc rối), nhanh chóng đưa tác phẩm lên vị trí thứ 3 trong Top 10 phim lẻ toàn cầu và thứ 2 tại Việt Nam. Bộ phim chinh phục khán giả bằng chuyện tình học trò ngọt ngào, đậm chất hoài niệm, cùng diễn xuất trong trẻo, gợi nhớ về tuổi đôi mươi.
Bộ phim "Love Untangled" (Chuyện tình tóc rối) (2025) đánh dấu màn trở lại của nữ đạo diễn Nam Goong Sun - người nổi tiếng với khả năng khắc họa những cung bậc cảm xúc chân thực trong đời sống. Trước đây, bà từng đào sâu vào những vấn đề gai góc như áp lực thai kỳ hay sự hoang mang của tuổi trẻ trong guồng xoáy hoài bão.
Lần này, trong dự án hợp tác cùng Netflix, Nam Goong Sun chọn một lối đi nhẹ nhàng hơn: khắc họa tình yêu trong sáng thời học sinh - nơi hành trình trưởng thành được dệt nên từ những tổn thương và cả những rung động đầu đời. Chính sự pha trộn giữa ngọt ngào và day dứt ấy đã khiến khán giả vừa đồng cảm, vừa cảm thấy bản thân được soi chiếu qua từng khung hình.
Park Se Ri (Shin Eun Soo) - Nguồn: Internet
Nhân vật trung tâm là Park Se Ri (Shin Eun Soo) - cô nữ sinh không mấy may mắn trong chuyện tình cảm, từng nhiều lần tỏ tình thất bại đến mức thề sẽ không bao giờ thử nữa. Nhưng khi định mệnh đưa cậu bạn thầm thương Kim Hyeon (Cha Woo Min) đến gần, Se Ri quyết định lập nên “kế hoạch tỏ tình vĩ đại nhất đời mình”. Muốn gây ấn tượng với người trong mộng vốn thích những cô gái tóc thẳng mượt, cô nỗ lực thay đổi mái tóc xoăn xù quen thuộc.
Han Yoon Seok (Gong Myung) - Nguồn: Internet
Tuy nhiên, đúng lúc ấy, sự xuất hiện của học sinh mới Han Yoon Seok (Gong Myung) - chàng trai hơn cô một tuổi, trầm lặng và hướng nội - lại vô tình làm trái tim Se Ri rung động. Câu chuyện tình học trò trở thành hành trình giằng xé giữa lý trí và con tim, giữa “người mình yêu” và “người yêu mình”.
Bức tranh Busan cuối thập niên 90
Lấy bối cảnh vùng quê Busan những năm 1990, bộ phim gợi lại không khí mộc mạc, giản dị, gợi nhớ đến những romcom Hollywood thập niên 80-90. Sự quen thuộc trong câu chuyện tình bạn, giờ thể dục, những chuyến dã ngoại học đường mang đến cảm giác hoài niệm, khiến khán giả trưởng thành dễ dàng soi lại chính tuổi học trò của mình.
Nguồn: Internet
Khác với nhiều bộ phim cùng thời điểm thường khai thác nỗi ám ảnh khủng hoảng kinh tế Hàn Quốc, "Love Untangled" vẽ nên một thế giới ngập tràn lãng mạn, như muốn gửi gắm rằng ngay cả trong giai đoạn khó khăn nhất, tình yêu và sự trong sáng vẫn hiện diện, trở thành ký ức đẹp không thể phai mờ.
Kim Hyeon (Cha Woo Min) khắc họa đúng hình mẫu "nam thần vườn trường" của bao thế hệ - Nguồn: Internet
Điểm đáng chú ý trong "Love Untangled" không chỉ nằm ở chuyện tình tay ba, mà còn ở cách phim khai thác những nỗi đau cá nhân. Với Se Ri, đó là mặc cảm về mái tóc xoăn - biểu tượng cho sự tự ti ngoại hình - và hành trình học cách yêu lấy bản thân. Với Yoon Seok, đó là thử thách vượt qua hoàn cảnh gia đình để trở thành phiên bản trưởng thành hơn, đủ mạnh mẽ nắm tay Se Ri đi tiếp. Tình yêu ở đây không đơn thuần là lãng mạn, mà còn là bước đệm để mỗi nhân vật trưởng thành, để tự chữa lành vết thương tuổi dậy thì.
Nguồn: Internet
Ngôn ngữ điện ảnh tinh tế
Dù kịch bản không quá mới mẻ, phần hình ảnh lại tạo nên sức hút riêng. Được quay bằng máy kỹ thuật số nhưng xử lý hạt phim như phim nhựa 16mm, kết hợp với color grading rực rỡ, tác phẩm giữ nguyên vẻ tươi sáng của cuối thập niên 90 mà không rơi vào lối mòn sepia tối màu. Những chi tiết đời thường như máy nhắn tin, Walkman, máy ảnh phim… không chỉ tái hiện không khí thời đại, mà còn chạm đến ký ức khán giả một cách tự nhiên.
Nguồn: Internet
Về nhịp điệu, phim chọn lối cắt dựng nhanh, gấp gáp - đặc biệt ở những cảnh Se Ri loay hoay với mái tóc xoăn trước gương - vừa khắc họa sự nôn nóng của tuổi trẻ, vừa duy trì tiết tấu hiện đại, tránh nhàm chán. Những phân cảnh lãng mạn được tiết chế hợp lý, không sa đà slow motion hay hiệu ứng rườm rà, nhờ vậy vẫn giữ được sự chân thật và tinh tế.
Nguồn: Internet
Tổng thể, "Love Untangled" (2025) giống như một gam màu pastel nhẹ nhàng: dễ chịu, trong trẻo và gợi nhiều hoài niệm. Dù không đột phá về kịch bản, sự tươi sáng của dàn diễn viên trẻ, phong cách thị giác chỉnh chu và nhịp phim giàu sức sống đã biến tác phẩm thành "liều thuốc chữa lành" nhẹ nhàng. Đây là bộ phim lý tưởng cho những ai muốn trở về với tuổi 17, 18 - khoảng thời gian vô lo, nơi tình yêu đầu đời vừa vụng về, vừa rực rỡ.