ĐỜI SỐNG

Lương 10 - 15 triệu/tháng ở TP.HCM: Đủ sống hay chỉ đủ tồn tại?

Nữ Trương • 15-12-2025 • Lượt xem: 23
Lương 10 - 15 triệu/tháng ở TP.HCM: Đủ sống hay chỉ đủ tồn tại?

Trong bức tranh đô thị sôi động của TP.HCM, mức lương 10 - 15 triệu đồng/tháng đang là mặt bằng phổ biến của nhiều lao động trẻ. Con số này nghe qua có vẻ “ổn”: đủ để thuê phòng trọ, đủ để ăn ba bữa gọn gàng, đủ để cuối tuần cà phê hay gặp gỡ bạn bè. Nhưng nếu đặt lên bàn cân với chi phí sinh hoạt ngày càng leo thang, câu hỏi bỗng trở nên nhức nhối: liệu đó là mức lương đủ để sống, hay chỉ đủ để tồn tại?

Thực tế cho thấy, mức thu nhập này mang lại một cuộc sống “ổn định tối thiểu”. Người trẻ sẽ không thiếu cái ăn, không thiếu nơi ở, nhưng họ khó có thể tích lũy, đầu tư hay nâng cấp chất lượng sống. Tính toán đơn giản cũng cho thấy: tiền nhà 3 - 5 triệu, ăn uống 3 triệu, đi lại 1 - 2 triệu, điện nước, dịch vụ y tế và vài khoản phát sinh… gần như toàn bộ lương đã biến mất. Phần còn lại, nếu có, thường chỉ là khoản để phòng khi “có chuyện bất ngờ”.

Lương 10 triệu/ tháng liệu có đủ chi tiêu - Ảnh minh họa: Internet

Ở đây, điều đáng bàn không phải là chuyện có bao nhiêu tiền trong ví, mà là chất lượng của cuộc sống mà người trẻ nhận được từ con số ấy. Khi thu nhập chỉ đủ để lấp đầy những nhu cầu tối thiểu, người ta dễ rơi vào trạng thái trì trệ: không còn dám học thêm, không dám thử điều mới, không dám theo đuổi những ước mơ vượt khỏi giới hạn hiện tại. Nhiều người mô tả cuộc sống của mình như một vòng xoay không hồi kết: “đi làm trả tiền đi làm”.

Trong bối cảnh ấy, ta thấy rõ sự xuất hiện của những xu hướng xã hội phản ánh sự thay đổi trong cách người trẻ nhìn nhận cuộc sống. Một xu hướng nổi bật là “bỏ phố về quê”. Nhiều người trẻ rời thành phố không phải vì chán đô thị, mà vì cảm thấy không còn đủ sức theo đuổi một cuộc sống đắt đỏ trong khi chất lượng tinh thần lại giảm sút. Về quê, thu nhập có thể giảm, nhưng chi phí sống nhẹ hơn, nhịp độ chậm hơn, con người gần gũi hơn. Đó là lựa chọn của những ai muốn tìm lại sự cân bằng và cảm giác làm chủ cuộc đời mình.

Bỏ phố về quê là một trong những xu hướng xã hội nổi bật nhất trong những năm gần đây - Ảnh minh họa: Internet 

Xu hướng thứ hai, tinh tế hơn nhưng đang lan rộng là hành trình tái định nghĩa hạnh phúc. Nhiều người trẻ ý thức được rằng tiền bạc quan trọng, nhưng không phải thước đo duy nhất của thành công. Họ chủ động giảm nhu cầu vật chất, sống tối giản, tiết chế tiêu dùng và đầu tư nhiều hơn cho sức khỏe tinh thần. Nhịp sống này giúp họ không bị cuốn vào cuộc chạy đua vật chất, dù thu nhập ở mức 10 đến 15 triệu vẫn còn nhiều giới hạn.

Nhìn từ hai xu hướng ấy, ta thấy vấn đề không đơn thuần nằm ở mức lương 10 hay 15 triệu, mà nằm ở quan điểm sống.
- Với người theo đuổi thành tựu vật chất, đây là mức lương “thiếu trước hụt sau”, khó tạo dựng tương lai.
- Với người tìm kiếm sự cân bằng, đó là thu nhập vừa đủ để sống một đời ổn định, không dư dả nhưng cũng không quá căng thẳng.
- Còn với những người đang đi tìm ý nghĩa sống sâu hơn, con số ấy chỉ là điều kiện tối thiểu; điều quan trọng nhất lại là tự do lựa chọn cách sống và giá trị theo đuổi.

Sự phân hóa này cho thấy một điều: người trẻ hôm nay không chỉ muốn sống, họ muốn sống đúng. Họ muốn một cuộc sống mà trong đó, tiền bạc là phương tiện, chứ không phải gánh nặng buộc họ phải chạy mãi không kịp thở.

Mức lương 10 - 15 triệu/ tháng là mặt bằng chung đối với nhân lực mới gia nhập thị trường lao động - Ảnh minh họa: Internet

Rốt cuộc, sống ở Sài Gòn với mức lương 10 - 15 triệu/tháng có thể là tồn tại, có thể là đủ sống, và cũng có thể là một cuộc đời tử tế tùy vào cách mỗi người xây dựng hệ giá trị của mình.

Câu hỏi “đủ hay không đủ” vì thế không có một đáp án chung. Nó phản chiếu một thực tế rằng: giữa thành phố rộng lớn này, người trẻ đang nỗ lực không chỉ để kiếm tiền, mà để tìm ra một cuộc sống khiến họ cảm thấy có ý nghĩa.

Và có lẽ, khi biết rõ mình theo đuổi điều gì, mức lương dù cao hay thấp cũng không còn là chiếc khung trói buộc, mà trở thành nền tảng để họ từng bước xây dựng tương lai theo cách của riêng mình.