GIẢI TRÍ

Lý Liên Kiệt ra sách mới và lời chào độc đáo

My Khởi • 04-12-2023 • Lượt xem: 1080
Lý Liên Kiệt ra sách mới và lời chào độc đáo

Những người hâm mộ khắp thế giới của ngôi sao điện ảnh võ thuật Lý Liên Kiệt hẳn sẽ không giấu được cảm xúc lo lắng khi nhìn thấy ông ở hiện tại - một Lý Kiên Kiệt không còn dẻo dai, cường tráng như trên phim ảnh năm nào. Đó là vì sức khỏe của ông đã giảm sút. Thế nhưng, với Lý Liên Kiệt, ông đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối diện với những điều xấu nhất và dành tâm hướng về đạo Phật.

Tính từ năm 2020, Lý Liên Kiệt đã vắng bóng trên các hoạt động giải trí cũng như thế giới truyền thông. Ở trang cá nhân của ông, người ta không còn thấy ông cập nhật thường xuyên hoạt động cũng như hình ảnh của mình nữa. Ông bắt đầu ẩn sâu vào cuộc sống mai danh ẩn tích. Điều này cũng khiến nhiều người hâm mộ tò mò tiếc nuối. Lý Liên Kiệt cho biết ông không còn niềm đam mê với điện ảnh nữa mà chỉ muốn đi theo con đường tu tập và làm thiện nguyện. 

Những bộ phim võ thuật mà Lý Liên Kiệt tham gia đóng trong khi còn trẻ sau này đã tạo cho ông những di chứng về bệnh tật như bệnh đau cổ, tay đau, cột sống, đau xương khớp, đau mắt cá chân. Không chỉ vậy, ông còn mắc bệnh cường giáp. 

Ông từng có một thời gian tu tập cũng như đàm đạo về võ học truyền thống tại Tây Tạng. Và những hình ảnh ở thời điểm này của ông nhìn già nua như một người 80 tuổi khiến công chúng không khỏi lo ngại ở thời điểm năm 2019. Tới năm 2023, Lý Liên Kiệt tiếp tục đăng hình ảnh của ông cùng với gia đình tại Nepal. Ông cũng đã tham gia khóa tu cùng thiền sư Tây Tạng Yongey Mingyur Rinpoche - tác giả cuốn sách Sống một đời vui.

Ông xuất hiện và nói: "Xin chào, tôi chưa chết đâu"

Một thông tin khác là con gái út của nam  tài tử là Jada đã bị bệnh trầm cảm. Cô bé bị rối loạn cảm xúc và phải nhờ đến các chuyên gia tâm lý hỗ trợ điều trị. Thông tin khác cho biết, tài tử sống cùng con suốt ba năm dài để hỗ trợ cô điều trị căn bệnh này. Lý Liên Kiệt cho biết, ông cảm thấy ân hận vì thời trẻ mải mê phim ảnh, nên bỏ bê vợ và hai con.

Trong một buổi trả lời báo chí gần đây, Lý Liên Kiệt cho biết sức khỏe của ông ngày càng trở nên tồi tệ và yếu hơn rất nhiều. Trước thực tế đó, ông đã chuẩn bị sẳn tinh thần cho việc mình có thể ra đi bất kể lúc nào. Ông còn để lại di nguyện là muốn tro cốt được rải trên biển hoặc núi. Một điều đặc biệt là vào tháng mười 11/2023 mới đây tại Đài Loan, Trung Quốc, ông đã giới thiệu cuốn sách "Hơn cả sự sống và cái chết" do chính mình viết. Ông cũng cho biết, mặc dù sức khỏe của ông rất tệ nhưng ông vẫn còn sống chứ không qua đời như các tin đồn ác ý khác. 

Lý Liên Kiệt và con gái

Điểm nhấn diễn ra trong cuốn sách là Lý Liên Kiệt nói về quá trình ông cùng con gái chiến đấu với căn bệnh trầm cảm, nhất là khi sống vào thời điểm đại dịch Covid-19 hoành hành. "Con gái út của tôi năm 7 tuổi đã có dấu hiệu trầm cảm. Con bé chỉ biết khóc và không thể nói ra cảm xúc của mình. Thế giới của Jada giống như giấu kín trong căn phòng có nhiều lớp cửa nặng, khóa sâu. Chúng tôi không thể theo vào, cũng không thể hỏi han, chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng", ông không giấu được xúc động khi nói về cô bé Jada. Một điều quan trọng có thể khiến bạn đọc xúc động là người cha nổi tiếng này đã hương con mình theo con đường tu tập, tâm hướng Phật để thoát khỏi những nỗi khổ đang đeo bám.

Không chỉ nói về con gái, ở cuốn sách này, ông còn nói về Lợi Trí - người bạn đời đã giúp đỡ ông rất nhiều trong cuộc sống. 

Khi báo chí hỏi ông về cuộc sống hiện tại, Lý Liên Kiệt cho biết, ông thường ngồi thiền khoảng 8 tiếng một ngày. Đó cũng những giờ phút đưa ông kết nối lại được với chính mình và cải thiện sức khỏe hơn.