GIẢI TRÍ

Miu Lê – ‘Bình thản’ đi tìm giới hạn âm nhạc của bản thân

Tuấn Tuấn • 02-07-2020 • Lượt xem: 2367
Miu Lê – ‘Bình thản’ đi tìm giới hạn âm nhạc của bản thân

Từng là một gương mặt triển vọng của làng giải trí, Miu Lê từng bước khẳng định mình khi luôn mang đến hình ảnh tươi mới trong mắt khán giả. Sau hàng loạt những thành công, cô dần mất hút khỏi showbiz nhưng cũng chỉ một thời gian, Miu Lê nhanh chóng quay trở lại bắt đầu cho hàng loạt kế hoạch mới.

Biến cố đầu tiên, tạm dừng cho tất cả

Trước khi được nhiều người biết đến, Miu Lê từng là một người mẫu ảnh cho các tờ báo hàng đầu dành cho tuổi teen. Với lợi thế này, cái tên Miu Lê dần quen mặt với tất cả mọi người và có cơ hội tham gia diễn xuất trong phim điện ảnh “Thủ tướng” của đạo diễn Lê Hoàng. Sau đó, cô tiếp tục được vị đạo diễn này tin tưởng giao cho vai chính đầu tiên trong bộ phim truyền hình “Những thiên thần áo trắng”. 

Sở hữu nhiều yếu tố thành công như dàn diễn viên trẻ, đẹp cùng kịch bản “chắt tay”, “Những thiên thần áo trắng”,… nhanh chóng được khán giả đón nhận. Nắm bắt thành công này, Miu Lê đường hoàng bước chân vào showbiz và gây nhiều bất ngờ cho khán giả khi lấn sân sang con đường ca hát.


Phim truyền hình “Những thiên thần áo trắng” là bệ phóng đưa Miu Lê vào nghề trong vai trò ca sĩ.

Miu Lê đầu quân về một công ty giải trí có tiếng vào thời điểm đó và cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc đầu tay. Những sản phẩm này tạo được sự chú ý, tuy nhiên vẫn chỉ ở mức độ bình thường chứ chưa hẳn “làm mưa làm gió” trên thị trường. Có phải chăng lúc ấy Miu Lê đã quá vội vàng hoặc cũng có thể là do cái bóng quá lớn của những đồng nghiệp cùng công ty đã làm lu mờ hình ảnh của cô ấy.

Được một thời gian, Miu Lê chuyển sang làm việc với một công ty khác cũng chuyên về mảng giải trí. Và hình như giả thuyết ở trên đưa ra là đúng khi công ty này bắt đầu có những chiến lược định hướng âm nhạc lẫn hình ảnh của Miu Lê ngày một phát triển hơn. Nữ ca sĩ có những bài hát trở thành hit, những MV được nhiều người xem và trên hết là Miu Lê đang đi đúng con đường mà cô ấy đã lựa chọn. Nhưng bấy nhiêu đó thôi thì cũng vẫn chưa đủ vì Miu Lê vẫn còn thiếu một yếu tố mà đây là điều tiên quyết để trụ lại trong làng giải trí khắc nghiệt, đó chính là “đi nhanh”. 


Miu Lê dần có sự phát triển hơn trong âm nhạc khi đổi công ty quản lý mới. Trong giai đoạn này cô có rất nhiều bài hits như: “Giấc mơ thần tiên”, “Em nhớ anh”, “Lặng thầm yêu”, …

Trong showbiz, đã đẹp, đã tài thôi thì chưa đủ mà còn phải biết đi nhanh, đi trước mọi người, biết cập nhật xu hướng thị trường đang cần gì, đã thay đổi ra sao. Mặt khác, truyền hình thực tế bắt đầu đổ bộ vào Việt Nam cũng là lúc các tài năng trẻ có cơ hội được thể hiện mình và nhanh chóng nổi tiếng chỉ sau một đêm đã ngập tràn mặt báo. 

Trong khi đó, Miu Lê dù đã có những trái ngọt đầu tiên nhưng có lẽ càng về sau càng đuối dần và bắt đầu cho ra mắt những sản phẩm có dấu hiệu na ná nhau. Nhưng cô vẫn tồn tại vì những thành công trước đó với “Giấc mơ thần tiên”, “Lặng thầm yêu” hay “Giả vờ nhưng em yêu anh” đủ để Miu Lê sống sót qua thời điểm này.

Cũng chính lúc này, điện ảnh là nơi còn lại cứu cánh tên tuổi của Miu Lê. Cô liên tục lọt vào mắt xanh của các vị đạo diễn và liên tiếp nhận được nhiều lời mời từ phim truyền hình cho đến điện ảnh. Cứ thế hàng năm, khán giả gặp Miu Lê ít nhất cũng phải đến hai bộ phim. Đặc biệt, nhiều người hay gọi cô là “nữ hoàng phim thanh xuân” cũng bởi những bộ phim mà cô tham gia như: “Em là bà nội của anh”, “Cô gái đến từ hôm qua” đều làm người ta gợi nhớ về một thời kỷ niệm của tuổi trẻ.


“Nữ hoàng phim thanh xuân” là nghệ danh được khán giả ưu ái dành tặng cho Miu Lê. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không dám nhận danh xưng này.

Nếu con đường âm nhạc của Miu Lê như biểu đồ hình sin thì với điện ảnh nữ ca sĩ “Lặng thầm yêu” sớm mang về nhiều tiếng vang lẫn kỳ tích. Thành công nhất phải kể đến vai Thanh Nga trong phim điện ảnh “Em là bà nội của anh” (đạo diễn Phan Gia Nhật Linh) đã đưa tên tuổi Miu Lê lên hàng ngũ diễn viên hạng A. 

Là dự án điện ảnh được chuyển thể từ “Miss Granny” của Hàn Quốc, “Em là bà nội của anh” đòi hỏi Miu Lê phải hóa thân thành một cụ bà trong hình hài của một cô gái trẻ. Tuy không được đào tạo bài bản nhưng với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trên phim trường cũng đủ toi luyện khả năng diễn xuất của Miu Lê. Cô mang đến một hình ảnh đầy mới mẻ nhưng không hề kém cạnh so với bản gốc của nữ diễn viên Shim Eun Kyung (Hàn Quốc) hay Dương Tử San (Hoa Ngữ). 

Trong đó, phần nhạc phim do Miu Lê thể hiện cũng chiếm nhiều tình cảm của mọi người khi nữ ca sĩ đã thổi làn gió mới vào các sáng tạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà nổi bật nhất là “Còn tuổi nào cho em” gây sóng gió một thời gian. Với tất cả những điều này, cộng hưởng cùng sự góp mặt của Miu Lê, “Em là bà nội của anh” cán mốc doanh thu 102 tỷ. Bộ phim trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất từ trước đến nay trước khi bị soán ngôi bởi các bom tấn sau này. Nhưng điều đó cũng đủ để chứng minh Miu Lê không phải dạng vừa nên cũng đừng ai xem thường khả năng diễn xuất cô ấy.


Phim điện ảnh “Em là bà nội của anh” nhanh chóng đưa tên tuổi Miu Lê lên hàng ngũ chiếu trên của điện ảnh Việt.

Sau nhiều năm “lăn lộn” trên trường quay, Miu Lê quay về với âm nhạc và tham gia chương trình “Sao đại chiến” cùng đồng đội nhạc sĩ Only C. Với sức nóng ngày một lan tỏa, Miu Lê nhanh chóng trở thành tâm điểm của chương trình nhưng đó không phải là một niềm vui mà ngược lại là một nỗi buồn khi giọng hát của Miu Lê được đem ra mổ xẻ.

Không chỉ nằm trong khuôn khổ của một cuộc thi, những tranh luận về giọng hát của Miu Lê còn khiến nhiều người phải vào cuộc từ khán giả, cho đến người trong ekip đã thổi bùng một cuộc “sao đại chiến” khắp “mọi miền quê”. 
Cuối cùng, trải qua hơn một nửa hành trình cuộc thi, Miu Lê xin dừng cuộc chơi, khép lại những ồn ào không đáng có. Nhưng có lẽ, từ khi Miu Lê xin rút thì “Sao đại chiến” cũng đã kết thúc trong tâm trí của người hâm mộ và đến nay chương trình gần như đã “khai tử”. 


Ban đầu, Miu Lê tham gia “Sao đại chiến” với tinh thần học hỏi, giao lưu nhưng khi bước chân vào cuộc chơi mọi chuyện lại không diễn ra suôn sẻ.

Sau sự kiện này, một điều công chúng nhìn thấy ở Miu Lê dường như cô đóng băng tất cả mọi hoạt động từ âm nhạc cho đến phim ảnh. Có lẽ câu chuyện về giọng hát của cô vốn dĩ chỉ ở mức độ gọi là góp ý cùng nhau tiến bộ nhưng do hai bên chưa cùng chung tiếng nói, ít nhiều đã tạo nên mâu thuẫn. Hơn nữa, nhiều người từ nhiều phía khác nhau tác động vào đã phần nào đẩy câu chuyện này đi quá xa. Đây được xem là “cơn bão” đầu tiên mà Miu Lê gánh phải sau một thời gian rất lâu làm nghề. Do đó, phần nào ảnh hưởng đến đời sống lẫn những dự định của cô trong thời gian đó. 

Dừng lại hay bước tiếp nếu không mang về kết quả tốt thì ít nhất Miu Lê cũng phải thật sẵn sàng và thoải mái. Và câu trả lời lúc đó, khán giả cũng đã biết. Chỉ là người ta tiếc vì thời điểm ấy cô đang trên đỉnh cao của danh vọng, nhưng bạn biết đấy, đứng trên đỉnh cao thì phải đối đầu với sóng gió hoặc là chết mà thôi. Nhưng nếu như muốn tiến thật xa thì bản thân chỉ cần lùi lại vài bước để lấy đà và bắt đầu tăng tốc.

Tăng tốc ngày trở lại

Sau gần một năm im hơi lặng tiếng, Miu Lê chính thức quay trở lại đường đua V-pop bằng sản phẩm âm nhạc “Muốn” – một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Lần trở lại này nữ ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ khi thay đổi hình ảnh 180 độ từ hình ảnh ngây thơ, trong sáng chuyển hướng sang hình tượng chững chạc và quyến rũ hơn. Với “Muốn”, Miu Lê dần thoát khỏi những ca khúc ballad quen thuộc khi cô mang đến giai điệu Latin - pop pha Synth pop, hơi hướng nhạc US – UK bắt tai, thời thượng. Sản phẩm này cũng bảo chứng độ hot của Miu Lê ngày nào khi nhanh chóng cán mốc triệu views. 

Tuy nhiên, Miu Lê cùng “Muốn” không trụ vững được lâu vì lúc đó cả V-pop còn mãi mê đắm chìm trong “Bùa yêu” của Bích Phương, tò mò mỗi lần Chi Pu trở lại và hàng loạt những sản phẩm chất lượng, hay ho không kém đến từ những nhân tố mới. 

Có lẽ Miu Lê chưa thật sự may mắn khi trở lại trong thời điểm thị trường nhạc Việt đang “dầu sôi lửa bỏng” mà lại là một sản phẩm có gia vị khác biệt mà người ta vẫn còn chưa thay đổi “khẩu vị” nên không gây được tiếng vang cũng là một điều dễ hiểu. Nhưng có thể thấy, Miu Lê chỉ đang tập thay đổi hình ảnh và thử nghiệm đối tượng khán giả của mình mà thôi. Và sau khi kết quả đã có cũng sẽ là lúc Miu Lê biết mình cần phải làm gì và đáp ứng nhu cầu của mọi người ra sao.


“Muốn” là sản phẩm trở lại mang tính đột phá trong hình ảnh của Miu Lê nhưng không gây được nhiều tiếng vang.

Tiếp tục biến mất thêm một năm trời, người hâm mộ cũng dần đuối sức thì Miu Lê mới chịu thả xích tung ra sản phẩm âm nhạc “Giá như cô ấy chưa xuất hiện”. Lần này, Miu Lê áp dụng công thức quen thuộc của V-pop bằng combo nhạc “lụi tim” kèm một MV ngôn tình dramma. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng bắt đầu nhạy bén khi bắt tay cùng hit-marker Vương Anh Tú cùng đạo diễn Kawaii Tuấn Anh mang đến một sản phẩm âm nhạc chất lượng nhất từ trước đến nay.

“Giá như cô ấy chưa xuất hiện” làm khán giả gợi nhớ về thời kỳ hoàng kim của Miu Lê cùng những ca khúc ballad khuynh đảo thị trường trong suốt một thời gian dài. Phần giai điệu và ca từ của bài hát chiếm trọn trái tim của người nghe ngay từ những câu hát đầu tiên. Vẫn là chất giọng ngọt ngào đầy trong trẻo nhưng nay đã chín chắn, nghe mùi mẫn hơn rất nhiều. 

MV cho ca khúc được Miu Lê thực hiện với độ dài lên đến 9 phút cùng phần nội dung là câu chuyện về người thứ ba đang là hot trend ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên Miu Lê đã có góc nhìn khai thác mới mẻ hoàn toàn chứ không đi vào “vết xe đổ” mà các nghệ sĩ khác thường áp dụng.

Ra mắt sản phẩm ngay trong thời buổi Top 1 thịnh hành Youtube là thước đo cho sự thành công của sản phẩm nhưng Miu Lê không hề lo lắng mà ngược lại cô rất thoải mái trước vấn đề này: “Nếu MV lọt top trending thì Miu và ê-kíp rất vui. Nhưng Miu hoàn toàn không đặt nặng mục tiêu đó. Miu chỉ mong ca khúc càng có nhiều người biết thì càng tốt. Trước giờ, Miu không hề áp lực với chuyện lọt top trending khi ra mắt sản phẩm mới. Quan trọng là khán giả đón nhận và cảm được bài hát là Miu hạnh phúc rồi” – Miu Lê chia sẻ. 

Nhìn chung, “Giá như cô ấy chưa xuất hiện” là một sản phẩm chất lượng nhất từ trước đến nay về phần nghe lẫn phần nhìn của Miu Lê. Không chỉ là một sản phẩm trở lại mà còn đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp ca hát của giọng ca “Lặng thầm yêu”. Song song đó, Miu Lê còn mang đến một hình ảnh mới mẻ khi nữ ca sĩ cho khán giả thấy sự trưởng thành của mình không chỉ về giọng hát mà còn phần diễn xuất trong MV. 
Sản phẩm này nhanh chóng cán mốc triệu views chưa đầy 24h, cùng lúc đó MV cho ca khúc cũng gia nhập đường đua Top thịnh hành Youtube khi hạ cánh ở vị trí thứ 5.


Với “Giá như cô ấy chưa xuất hiện”, Miu Lê có sự trở lại hoành tráng khiến nhiều đối thủ cũng phải dè chừng.

Sản phẩm mới vẫn đang “ăn nên làm ra”, Miu Lê tiếp tục ra mắt “Còn thương thì không để em khóc” được chắp bút bởi nhạc sĩ Đạt G. Tuy sản phẩm này ra mắt không rầm rộ nhưng hiệu ứng lại vô cùng tích cực khi được nhiều khán giả yêu thích và đón nhận. 

Tiếp tục là một bước đi đúng đắn khi Đạt G sáng tác một ca khúc khoe được lợi thế, phù hợp với chất giọng của Miu Lê. Bên cạnh đó, MV cho ca khúc khai thác triệt để khả năng diễn xuất của giọng ca “Lặng thầm yêu”, cốt truyện không quá phức tạp nhưng đủ để lại dấu ấn trong lòng người khán giả.

Chỉ trong vòng một năm qua, Miu Lê trở lại làng nhạc Việt, liên tiếp ra mắt hai sản phẩm âm nhạc và tất cả đều trở thành hits trên thị trường. Có thể thấy, sức hút của cái tên Miu Lê vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt trong lòng khán giả. Như đã nói, ở Miu Lê cô hội tụ đầy đủ tố chất của một ngôi sao chỉ có một điều “đi nhanh” đối với cô vẫn còn là một khái niệm xa vời. Tuy nhiên, với cách tiếp cận khán giả "chậm mà chắc", Miu Lê từng bước thay đổi mình, hòa nhập cuộc đua một cách nhanh chóng hơn với những sản phẩm chất lượng. Đó là một hướng đi thông minh nhưng để trụ được lâu và tránh khỏi sự đào thải khắc nghiệt của làng giải trí thì cần những chiến thuật đẩy nhanh tiến độ hơn nữa.


Miu Lê đang dần lấy lại phong độ nhưng nếu tiếp tục “ở ẩn” như trước thì liệu phép màu có xảy ra lần nữa?

Trong thời gian “ngủ đông” trước đó, Miu Lê dành thời gian đến phòng tập gym để có sức khỏe và vóc dáng thon gọn hơn. Sau quá trình tập luyện, ngoại hình của cô cải thiện đáng kể, nhan sắc thăng hạng lên rất nhiều và ngày càng nữ tính, quyến rũ hơn. “Tập gym thường xuyên đơn giản chỉ là để duy trì sức khỏe. Vì Miu không cố gắng để biến ngoại hình của mình trở nên đẹp hơn mà chỉ là muốn nuông chiều và đẹp theo cách riêng của mình” – Miu Lê chia sẻ.


Khán giả vô cùng bất ngờ trước sự thay đổi về ngoại hình của nữ ca sĩ “Lặng thầm yêu”.

Đầu tháng 7 này, Miu Lê sẽ ra mắt sản phẩm âm nhạc mới đánh dấu lần trở lại đầu tiên trong năm 2020 của mình. Ca khúc mới mang tên “Mãi bên nhau bạn nhé” là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nhưng qua teaser ra mắt thì đây là một ca khúc mang màu sắc vui tươi, trái ngược hoàn toàn so với hai sản phẩm trước đó. 

MV cho ca khúc tiếp tục được đạo diễn “triệu views” Kawaii Tuấn Anh phụ trách hứa hẹn sẽ mang đến những thước phim tuyệt vời. Bên cạnh đó, “thầy giáo Ngạn” Trần Nghĩa sẽ là nam thần sánh đôi cùng Miu Lê trong sản phẩm lần này. “Mãi bên nhau bạn nhé” là một dự án đặc biệt về tình bạn, Miu Lê cũng kích thích sự tò mò của khán giả qua câu hỏi “Bạn có tin vào tình bạn khác giới”. Tất cả những bí mật này sẽ được nữ ca sĩ giải đáp thông qua sản phẩm âm nhạc mới được “thả xích” vào ngày 01/07.


Sau lần xuất hiện chớp nhoáng trong “Giá như cô ấy chưa xuất hiện”, Trần Nghĩa cuối cùng cũng có hội sánh đôi cùng Miu Lê. “Mãi bên nhau bạn nhé” sẽ là sản phẩm mở màn V-Pop tháng 7 này.