GIẢI TRÍ

Miu Lê khóc vì Karik trong MV mới  

Y Diệp • 28-12-2019 • Lượt xem: 2587
Miu Lê khóc vì Karik trong MV mới  

MV “Còn thương thì không để em khóc” mang đến trải nghiệm âm nhạc khác biệt cho người xem khi Miu Lê đã đạt độ chín muồi trong giọng hát lẫn khả năng diễn xuất. Nữ ca sĩ xuất hiện cùng Karik và Đạt G.

 

Tin, bài liên quan:

Miu Lê tung hit mới cùng ‘bạn diễn’ đáng yêu

Kyo York tung MV song ngữ ‘Mùa thu cho em’

Nguyên Vũ trình làng MV quay tại Canada

Với sáng tác mới của Đạt G: “Còn thương thì không để em khóc”, chưa đầy 2 tháng Miu Lê lại tiếp tục làm fan thích thú bằng một bản ballad gây ngạc nhiên về khả năng diễn xuất lẫn cách xử lý giọng hát của mình.

 

 

MV là câu chuyện đầy kịch tính, mượn hình ảnh những lát cắt ký ức rời rạc để kể về mối tình của Miu Lê và Karik. Đặc biệt, hiệu ứng cháy nổ cùng những phân cảnh hành động bất ngờ đã giúp người xem đồng hành cùng nhân vật nhưng không bị cắt mạch cảm xúc.

 

 

 

Bên cạnh kỹ xảo và nội dung kịch bản sáng tạo, thực lực diễn xuất của Miu Lê là điểm cộng khó bỏ qua. Khoảnh khắc nữ ca sĩ gào khóc vì để mất Karik, ánh mắt tiếc nuối khi nhớ về khoảng thời gian ngọt ngào bên cạnh người yêu, sự dữ dội khi muốn níu kéo tình yêu… đều được Miu Lê truyền tải trọn vẹn, giúp những giai điệu đượm buồn chạm đến trái tim khán giả.

 

Khi Miu Lê… khóc

Miu Lê chia sẻ: “Đây là MV ám ảnh nhất của Miu. Không riêng cảnh đốt xe, đập vỡ xe mà tất cả những cảnh xuất hiện trong MV này đều để lại cho Miu cảm xúc rất lớn. Một loạt hình ảnh trong MV đan xen giữa hiện tại và quá khứ thực sự khiến người ta phải suy nghĩ, tiếc nuối, phải đau khi nghĩ về tình yêu đó”.

 

 

 

Nữ ca sĩ cho biết thêm: “Miu với Karik chơi thân nên đóng chung hoàn toàn không có khó khăn gì. Hơn nữa, Karik học nhanh và cũng rất hiểu ý Miu, vì thế vô cảnh là ăn ngay. Nhưng có vài phân đoạn tình cảm, hai đứa hơi bị đơ, vì ở ngoài tụi Miu hay giỡn 'nhây' chứ không có kiểu anh anh – em em ngọt ngào thế đâu”.

 

Miu Lê gây thương nhớ với hình ảnh nữ thần

Không chỉ chứng minh được sự “lợi hại” khi hát ballad, Miu Lê còn tạo được ấn tượng đáng kể với concept đối lập: lúc dịu dàng, nữ tính lúc mạnh mẽ, cứng rắn. Đặc biệt, hình tượng nữ thần của cô khiến fan khá bất ngờ.

 

Miu Lê bật mí: “Miu đã cùng đạo diễn Kiên Ứng bàn bạc ý tưởng cho MV này rất nhiều lần. Lúc đầu có khá nhiều ý tưởng hoành tráng, hai hình tượng trong MV chỉ đơn giản là phản ánh phần nào tính cách của Miu trong tình cảm. Đó là một cô nàng cuồng nhiệt khi yêu nhưng lúc cần vượt qua nỗi đau thì cũng vô cùng mạnh mẽ. Nếu hỏi đâu là cảnh khó nhất của MV thì cảnh quay ở biển chắc chắn là cảnh khó nhất đối với Miu”.

 

Việc Miu Lê bắt tay với Đạt G và Karik là một lựa chọn thông minh. Bởi trước hết, Miu Lê và Karik là cặp đôi được rất nhiều fan “đẩy thuyền”. Sự xuất hiện của nam rapper trong sản phẩm trở lại của Miu Lê không chỉ tăng sự hào hứng mà cả sự chờ đợi cho người hâm mộ.

Bên cạnh đó, trong thời gian gần đây, Đạt G được xem là một trong những hit-maker “mát tay” với phong cách sáng tác đặc trưng: giai điệu ballad nhẹ nhàng nhưng không bi lụy, ca từ “đánh trúng tim”, chất nhạc hợp màu giọng với những nghệ sĩ cá tính. Những điều đó cộng với cách xử lý giọng hát của Miu Lê đã khiến trái tim rất nhiều khán giả thổn thức.

 

 

MV "Còn thương thì không để em khóc"