VĂN HÓA

Ngày Quốc tế Nelson Mandela - Vinh danh sự cao thượng và đấu tranh vì công lý

Nhím • 30-07-2025 • Lượt xem: 214
Ngày Quốc tế Nelson Mandela - Vinh danh sự cao thượng và đấu tranh vì công lý

Tha thứ có phải là cách để sống tiếp?

Dù ít hay nhiều, ai trong chúng ta cũng từng đối mặt với những tổn thương - cả về tinh thần lẫn thể xác. Không ít người chọn giữ những tổn thương ấy trong lòng và nuôi ý định trả thù, bởi vẫn có suy nghĩ rằng tha thứ là biểu hiện của sự yếu đuối, là dấu hiệu của sự chùn bước.

Nhân Ngày Quốc tế Nelson Mandela (18.07) vừa qua, hãy cùng nhìn lại và khám phá ý nghĩa của lòng vị tha - điều mà cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đã  chọn để vượt qua những mất mát và bất công trong quá khứ để “sống tiếp” và dẫn dắt cả một dân tộc hướng tới hòa giải và tự do.

Nelson Mandela - Biểu tượng của sự hòa bình và lòng vị tha.

Hình ảnh ông Nelson Mandela - vị tổng thống đầu tiên của Nam Phi - Nguồn: Internet

Nelson Mandela là một nhà hoạt động chính trị vĩ đại, với nhiều đóng góp to lớn cho nền hòa bình và tự do của nhân loại. Ông sinh ngày 18 tháng 7 năm 1918 tại một ngôi làng nhỏ Mvezo ở Nam Phi

Ông gia nhập Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) vào năm 1944 và tham gia kháng chiến chống lại chính sách phân biệt chủng tộc. Năm 1963, Mandela bị bắt với cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền bằng bạo lực. Cuối cùng, ông bị kết án tù chung thân và bị giam tại nhà tù Robben Island - một nhà tù tách biệt, và khắc nghiệt ngoài khơi Cape Town. Trong suốt 27 năm, Mandela sống trong điều kiện lao động khổ sai, chịu sự giám sát nghiêm ngặt, nhưng ông vẫn luôn tin vào lý tưởng hòa bình và công lý.

Sau khi được trả tự do vào ngày 11 tháng 02 năm 1990, Nelson Mandela dồn hết tâm huyết của mình vào các hoạt động vì nhân quyền và công bằng xã hội. Từ tháng 4/1994, ông chính thức trở thành Tổng thống Nam Phi. Ông được tôn vinh bằng hơn 250 giải thưởng quốc tế, trong đó có Nobel Hòa Bình năm 1993.

Nelson Mandela trở thành biểu tượng toàn cầu của cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc, được hàng triệu người trên thế giới ngưỡng mộ và ủng hộ. Chính nhờ những cống hiến vĩ đại của ông cho nhân loại, ngày 18/07 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế Nelson Mandela.

Ngày 18.07 - Ngày của sự tha thứ, đoàn kết và đấu tranh vì một thế giới hoà bình.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

 

Ngày 18.07 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Quốc tế Nelson Mandela, khuyến khích mỗi người trên toàn cầu dành ít nhất 67 phút để làm việc tốt, tượng trưng cho 67 năm cống hiến của ông cho hòa bình và nhân quyền. Nelson Mandela từng chia sẻ: “Lúc bước qua cánh cổng để đến với tự do, tôi hiểu rằng nếu không để nỗi đắng cay và thù hận lại phía sau thì tôi vẫn sẽ còn tiếp tục bị giam hãm”.

Qua lời nói ấy, chúng ta thấy được một nhân cách vô cùng cao thượng. Dù đã bị giam cầm, và đối xử tàn bạo trong suốt 27 năm, nhưng ông không bao giờ chọn cách phục thù hay đối xử tương tự với những người khác. Ngược lại, ông chọn cách dẫn dắt cuộc đấu tranh đẫm nước mắt theo hướng hoà giải và xoá bỏ những bất công với tất cả mọi người.

Ngày Quốc tế Nelson Mandela không chỉ là dịp tưởng niệm một con người vĩ đại, mà còn là lời nhắc về sức mạnh của tha thứ trong hành trình vượt qua bóng tối khốn khổ của quá khứ. Nelson Mandela chọn tha thứ, không phải vì ông quên những điều bất công với mình, mà vì ông muốn “sống tiếp” và cùng dân tộc hàn gắn vết thương lịch sử. Tha thứ với ông không phải là hành động yếu mềm, mà là sự lựa chọn mạnh mẽ để chấm dứt hận thù. 

Bài học về sự tha thứ và giải phóng chính mình.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Quay trở lại câu hỏi đầu tiên "Tha thứ có phải là cách để sống tiếp?"

Có những nỗi đau quá lớn khiến chúng ta tưởng chừng như không thể buông bỏ. Nhưng giữ mãi oán hận trong lòng cũng chẳng khác nào tự giam chính mình trong nhà tù do chính mình tạo ra. Tha thứ không phải là sự yếu đuối hay lãng quên, mà là một lựa chọn mạnh mẽ - không để quá khứ tiếp tục điều khiển hiện tại, giống như cách Nelson Mandela đã làm. Tha thứ giúp ông tự do không chỉ về thể xác mà còn trong tâm hồn, để tiếp tục sống một cách trọn vẹn và tạo ra nhiều giá trị cho nhân loại.

Tuy nhiên, tha thứ không phải là con đường duy nhất. Có người không thể tha thứ, nhưng họ vẫn học cách sống tiếp bằng việc chữa lành theo cách riêng của mình hoặc biến tổn thương thành sức mạnh. Tha thứ vì thế là một cách để sống tiếp, nhưng quan trọng hơn, sống tiếp là hành trình mà mỗi người cần tự chọn con đường phù hợp với trái tim mình.

Mỗi hành trình chữa lành là riêng biệt, và điều quan trọng không phải là ta có tha thứ hay không, mà là ta có thể sống một cuộc đời không bị quá khứ kiểm soát.