GIẢI TRÍ

Người thứ 3: Chồng thờ ơ đứng nhìn vợ và con trai bị 'tiểu tam' tác động vật lý

Quốc Hiển • 31-08-2023 • Lượt xem: 871
Người thứ 3: Chồng thờ ơ đứng nhìn vợ và con trai bị 'tiểu tam' tác động vật lý

'Người Thứ 3' tập 111 xoay quanh câu chuyện hôn nhân không hạnh phúc của chị T (36 tuổi), sinh sống tại TP.HCM. 

Xem thêm: 

Let’s Feast Vietnam: Thảo Nhi Lê - Dino Vũ xảy ra mâu thuẫn trong thử thách cuối 

Vợ chồng son: Cặp đôi 'thanh thiếu niên nhi đồng' gặp và yêu chỉ sau 3 ngày

Chị T cho biết mình kết hôn với chồng vào năm 2016 sau 2 năm yêu nhau. Hai người trở thành vợ chồng sau khi chị T phát hiện mình có thai vào cuối năm 2015. Ban đầu gia đình chồng có ý định muốn bỏ cái thai nhưng chị T kiên quyết giữ. Chị T chia sẻ thời điểm ấy vô cùng khó khăn, vừa mang thai vừa phải làm việc cật lực đến mức động thai. Khi về sống chung, chị T mới "tá hỏa" nhận ra chồng mình không như tưởng tượng. 

"Một đêm anh ấy có thể nhắn tin cho mười mấy người. Vậy mà hỏi tới thì lại bảo không có gì, anh khẳng định không bao giờ anh bỏ rơi mẹ con", chị T nhớ lại. Sau khi sinh con đầu lòng, chồng chị T lại được nước bỏ mặc vợ con. 

Khi con gái chỉ vừa được vài tháng tuổi, chị T phát hiện chồng mình quen với một cô bé ở Bình Dương. Chị T lấy được số điện thoại, kết bạn Zalo để xem và biết được tiểu tam này còn đang đi học: "Mục đích kết bạn Zalo là để cô bé kia thấy được gia đình tôi vì chồng tôi nói rằng anh ta chưa có gia đình". Đến một ngày, tiểu tam tìm đến nhà và chụp hình con gái chị T để hỏi chồng chị "Đây là ai?", thế nhưng người chồng vẫn chối không phải con mình.

Giải quyết xong tiểu tam ở Bình Dương chưa tới một năm, một tiểu tam khác lại xuất hiện, lần này khoảng cách địa lý có phần gần hơn khi tiểu tam ở ngay thành phố Thủ Đức. Chấn động hơn cả lần này chồng chị T lại khiến tiểu tam mang thai khi vẫn còn đang đi học. Khi mọi việc vỡ lở, "tiểu tam Thủ Đức" này cầu cứu chị T vì không muốn gia đình biết chuyện. 


Người chồng có sở thích "sưu tầm" tiểu tam khiến Tô Nhi A sững sờ.

Tiếp đến là một tiểu tam khác mà chị T phát hiện được khi chồng mới đi nhậu với cô này và còn ngủ cùng nhau trong khách sạn. "Tôi vào nói chuyện thì cô ta đòi cho người qua xử chồng tôi vì tiểu tam này không phải dạng vừa. Tôi mới tìm tới tiểu tam ở Bình Dương để nói chuyện với tiểu tam mới này. Khi được khuyên bảo rằng tôi còn con nhỏ thì tiểu tam mới này mới chịu bỏ qua", chị T cho hay.

Đây chỉ là một trong số những tiểu tam mà chị T có thể nhớ được nằm trong "hội tiểu tam" của chồng mình. Và rồi, chị T đã tìm ra được nguyên nhân sự thờ ơ, vắng nhà liên tục của chồng chính là vì anh ta đang sống với một tiểu tam khác tại quận 2. "Tôi bỏ ra 3 triệu để nhờ người theo dõi anh ta thì thấy ngày nào cũng đưa rước cô này trong khi vợ con nhờ tới thì không đếm xỉa. Ban đầu tôi định đi một mình nhưng người cung cấp hình ảnh biết được hoàn cảnh của tôi nên đã theo hộ tống đi tới gặp tiểu tam", chị T kể lại.

Khi gặp được chồng, chị T bị dội ngay gáo nước lạnh khi anh ta tuyên bố không cần gì ngoài cô ta. Nghe xong chị T lập tức bỏ về và quyết định làm đơn ly dị. Vậy nhưng "ông trời như trêu đùa", một tuần lễ sau chị T phát hiện mình mang thai đứa con trai thứ hai. Gia đình chị T cũng đã biết chuyện và gọi chồng chị T ra đối chất. Thế mà, anh chồng vẫn một mực chỉ cần tiểu tam, chấp nhận mất vợ con.

Khi cái thai lớn vượt mặt cũng là lúc bùng phát dịch ở TP.HCM thì chồng chị T mới quay về với vợ con. Thực chất là vì tiểu tam kia đã biết chị T có bầu nên mới chủ động chia tay nên anh chồng mới tìm về. Gia đình hai bên thuyết phục quá nhiều nên chị T cho chồng cơ hội sửa sai. "Dịch tới thì vợ chồng đùm bọc nhau, tôi cũng sinh sớm bé trai thứ hai. Chăm sóc nhau lúc bệnh tật, vì dịch bệnh nguy hiểm mà. Dịch vậy mà ai có dè vẫn chứng nào tật đó, nằm đó mà vẫn nhắn tin cho gái được", chị T lắc đầu nói.

Khi cuộc sống bình thường trở lại, chồng chị T đi làm thì tiếp tục "cặp kè" với tiểu tam hiện tại. Chị tìm đến ngôi nhà mà chồng đang ở cùng tiểu tam. Khi chị T đập cửa gọi thì chồng và tiểu tam mới chịu xuất hiện. Chưa để ai lên tiếng, người chồng đã lập tức nói chị T với mình đã ly hôn mà vẫn đến làm phiền anh ta. Chị T ngạc nhiên: "Mới ba ngày chưa về nhà mà đã li dị rồi sao?". Tiểu tam vẫn giọng xấc xược nhìn sang chị T chất vấn cả hai đã làm đám cưới chưa. "Chỉ cần tờ giấy kết hôn là đủ nói chuyện rồi, không cần cái đám cưới để nói chuyện với cô", chị T mạnh mẽ đáp trả.

Cuộc trao đổi ấy chị T có bật điện thoại ghi âm nhưng bị chồng và tiểu tam phát hiện. Tiểu tam ngay lập tức hùng hổ nhào tới "nắm đầu" hòng lấy được điện thoại. Vậy mà anh chồng vẫn đứng đó, không hề có một hành động can ngăn hay bảo vệ vợ. 

"Một tay tôi ôm đứa con đang khóc, một tay thì giữ điện thoại. Cô ta đánh và nắm đầu tôi quật qua quật lại. Tôi chỉ biết phản kháng bằng cách cắn, cô ta bị cắn thì lại nhào vào đánh tiếp chập hai. Tôi mới phải làm căng "Nếu con có chuyện gì thì tôi sẽ giết anh" thì anh ta mới chịu lôi người tình ra. Tôi vùng chạy được ra ngoài đường mới điện thoại cho người nhà thì anh ta và nhân tình phóng xe bỏ đi", chị T miêu tả tường tận.

Lên phường làm việc, chồng chị T một tay vẫn ôm nhân tình, một mặt chỉ chịu thừa nhận đứa con gái đầu là con mà thôi. Trong khi người làm giấy khai sinh, họ của đứa con trai thứ hai đều do chồng chị làm thủ tục. 


Theo dõi câu chuyện, tiến sĩ Tô Nhi A đưa ra lời khuyên cho chị T là việc cần thiết nhất vẫn là "chữa lành" cho hai người con. 

"Người thứ 3" được phát sóng định kỳ vào lúc 20h thứ Ba hàng tuần trên kênh YouTube Jet TV Show.