GIẢI TRÍ

Nhạc sĩ Trương Lê Sơn tiết lộ lý do đưa gia đình đến Đà Lạt

Nhất Nhất • 17-12-2023 • Lượt xem: 2944
Nhạc sĩ Trương Lê Sơn tiết lộ lý do đưa gia đình đến Đà Lạt

Nhân dịp ra mắt CD mới, nhạc sĩ Trương Lê Sơn đã cùng DDVN chia sẻ về quãng thời gian anh rời TP.HCM lên Đà Lạt sống và làm việc. 

Xem thêm:

Đạo diễn 'Ngày xưa có một chuyện tình' tiết lộ lý do chọn 3 diễn viên chính, 'nàng thơ' mới gọi tên Ngọc Xuân

Phương Anh Đào - Tuấn Trần 'bùng nổ' chemistry; diễn viên Hồng Đào từ Mỹ về Việt Nam tham gia phim Tết của Trấn Thành

Nhạc sĩ Trương Lê Sơn và nữ ca sĩ Hoàng Lê Vi là cặp đôi nghệ sĩ tài năng của showbiz Việt Nam. Trương Lê Sơn là tác giả của các ca khúc đình đám một thời: Chén đắng, Đêm định mệnh, Vắng anh mùa đông, Quay lại từ đầu… Riêng Hoàng Lê Vi đã sở hữu khá nhiều ca khúc hit như Vắng anh mùa Đông, Tầm Gửi, Nửa trái tim tội nghiệp, Vì cớ làm sao…. Vừa qua nhạc sĩ Trương Lê Sơn cho ra mắt CD thứ 3 gồm những sáng tác được viết riêng cho Đà Lạt, nơi anh đã chọn dừng chân làm quê hương thứ hai của mình. 


Anh Trương Lê Sơn quyết định cùng gia đình di cư lên Đà Lạt được 5 năm rồi. Vì sao anh lại đưa ra lựa chọn này? 

Chính xác là gần 7 năm kể từ ngày tôi đặt chân lên Đà Lạt. Một nhạc sĩ rời bỏ TP.HCM để đến vùng đất cao nguyên với một công việc hoàn toàn mới nên mang lại rất nhiều bỡ ngỡ, rất nhiều cô đơn day dứt khi xa vợ và hai con thơ. Tôi không còn sống và làm việc theo cảm xúc của một người nhạc sĩ nữa, thay vào đó là một nhân viên văn phòng nghiêm chỉnh trong tác phong và giờ giấc.

Sau 2 năm, tôi đưa cả gia đình lên Đà Lạt. Vì đã gọi là gia đình, thì phải cùng nhau chia sẻ mọi thứ.  Hai con cũng hòa nhập tốt cuộc sống, học tập ở đây. Còn vợ tôi Lê Vi thì lui về công việc nội trợ, thỉnh thoảng nhận hát cho đỡ nhớ nghề thôi. Thật ra thời gian đầu tôi cũng không nghĩ là sẽ dừng chân nơi đây, chỉ là muốn thay đổi công việc mới ở một nơi mà tôi rất thích thôi. Nhưng khi quyết định đưa gia đình lên thì tôi đã chọn Đà Lạt làm nơi dừng chân. Và cho tới hiện tại tôi vẫn không ân hận về quyết định đó.

Khi quyết định lên đây thì hoạt động âm nhạc dường như dừng lại hẳn. Đây là một bước ngoặc lớn, tôi đã chọn con đường khác cho mình. Đâu đó cũng dính dáng đến nghệ thuật nhưng không còn là chạy show và sáng tác nữa.

Anh đã làm gì để có thể nuôi dưỡng niềm đam mê và cảm xúc âm nhạc trong tâm hồn mình?

Lúc đó, công việc mới còn nhiều bỡ ngỡ và đương nhiên thu nhập không như khi còn ở TP.HCM. Bỏ phố về rừng tôi chấp nhận sống đơn giản hơn, tiết kiệm hơn, bớt tụ tập bạn bè và dành nhiều thời gian cho gia đình.

Công việc là vậy nhưng niềm đam mê âm nhạc trong tôi chưa bao giờ tắt. Tôi tự tổ chức cho mình những đêm nhạc, mời bạn bè đến để cùng thưởng thức những bữa tiệc âm nhạc trong không gian ấm cúng và lãng mạn của Đà Lạt. Thậm chí tôi lang thang trên phố đi bộ ngẫu hứng cùng cây vĩ cầm réo rắt, như níu chân khách thập phương…

Vì sao anh lại chọn cuộc sống thật an lạc nơi phố núi như vậy? 

Qua rồi cái thời người nghệ sĩ sống đúng với những gì họ viết. Vui thì viết nhạc vui và ngược lại. Riêng tôi và Vi đều chọn gia đình là mục tiêu phấn đấu chứ không phải là sự nổi tiếng nhiều sóng gió đánh đổi. Cuộc sống hạnh phúc, nhẹ nhàng, an lạc thế nhưng những ca khúc của tôi đầy trách móc, đau khổ… Đó là tôi vay mượn cảm xúc thôi. Những câu chuyện của bạn bè xung quanh, của những bài báo trên mạng, hay của chính ca sĩ đặt tôi viết nhạc đều có thể là cảm xúc cho tôi viết ra những ca khúc lấy đi nước mắt của người nghe.

Điều gì đã giữ được bước chân của anh chị ở Đà Lạt đến thời điểm này? 

Bỏ phố về rừng không hề đơn giản, không đẹp như bức tranh vẽ ra trên mạng xã hội thời gian qua. Rất nhiều người hăm hở lên Đà Lạt với nhiều hoài bão, dự tính… cuối cùng phải lộn trở lại nơi mình ra đi với hai bàn tay trắng làm lại từ đầu. Còn với gia đình tôi thì khi chọn lên đây tôi không sống ảo, không vẽ ra bức tranh đầy màu sắc mơ mộng. Nhân đây tôi cũng cảm ơn bà xã Lê Vi, một người mẹ, người vợ biết vun vén trong ngoài, lo cho gia đình tươm tất để tôi an tâm làm việc.

Trong CD vol 3 mới nhất của anh, hầu hết là ca khúc viết về Đà Lạt. Vậy anh đã viết trong bao lâu mới hoàn thành album này?

Gần 7 năm đủ để tôi chiêm nghiệm nhiều điều về Đà Lạt - vùng đất từ xưa giờ đã là cái nôi nuôi dưỡng cảm xúc cho những nhạc sĩ nói riêng và tất cả những người hoạt động về nghệ thuật nói chung. Ở đây cảm xúc của họ được thăng hoa để tạo nên những tác phẩm hay cho đời, cho Đà Lạt … và thế là những “ đứa con” của tôi với vùng đất này ra đời.

Rất nhiều cảm xúc của Trương Lê Sơn được đưa vào các ca khúc, và rõ nét nhất đó chính là: Vì yêu mà tôi sẽ ở lại đây. Vì quá yêu vùng đất này, tôi đã chọn dừng chân nơi đây: làm người Đà Lạt. Nói chung, tôi đã dồn nén bấy lâu và rồi Album Vì yêu mà tôi sẽ ở lại đây đã được phát hành. Album gồm 2 CD. Một CD gồm 8 ca khúc viết về Đà lạt, một CD độc tấu piano những hít của Sơn theo phong cách jazz do pianist Vũ Trọng Hiếu thể hiện.

Anh có dự định âm nhạc lớn nào ấp ủ, mà chưa thực hiện được không? 

Một liveshow của nhạc sĩ Trương Lê Sơn với đầy đủ các ca sĩ đã từng hát bài của tôi. Vấn đề lớn nhất khó thực hiện đó là tài chính. Nghệ sĩ thì không giỏi kinh doanh. Tôi hay đùa mình còn sống thì ước mơ một liveshow không thực hiện được, tới khi mình thành cố nhạc sĩ thì mọi người mới làm show để tưởng nhớ mình…