Hội họa

Nhật Bản - Những bộ phim đã lấy đi nước mắt hàng triệu người xem

Dã Quỳ • 26-12-2017 • Lượt xem: 20408
Nhật Bản - Những bộ phim đã lấy đi nước mắt hàng triệu người xem

Nhật Bản xưa nay vẫn luôn nổi tiếng là một đất nước có nền điện ảnh “dị” với những nội dung khó hiểu. Tuy nhiên, đất nước mặt trời mọc này cũng có rất nhiều tác phẩm đi vào lòng người và lấy đi nước mắt của hàng triệu người xem. 

1/ One Litre Of Tears (Một lít nước mắt) 

One Litre Of Tears là bộ phim được xây dựng dựa trên một câu chuyện có thật từ quyển nhật ký của Kito Aya. Phim đề cao tình cảm gia đình, tình bạn và hơn cả đó là nghị lực sống của cô bé Aya khi vô tình biết đến căn bệnh quái ác của mình.

Dưới sự nỗ lực không ngừng của dàn diễn viên cũng như nhà sản xuất Kashikawa Satoko, mỗi tập phim người xem như nghẹt thở trước những gì mà cô bé Aya phải trải qua suốt quá trình từ năm 15 tuổi để gành giật sự sống và hi vọng sống tốt để có thể giúp đỡ người khác. Cái tuổi bắt đầu của tuổi trẻ cũng là cái tuổi cô bé biết một ngày nào đó khi tỉnh dạy mình sẽ chẳng thế nói được, đôi chân mình chẳng thể chạy nhảy như bạn bè và đôi tay chẳng còn có thể nắm lấy tay người thân. Đôi mắt sẽ mờ dần, mờ dần chẳng nhìn nổi bầu trời trong xanh ra sao nữa. Mỗi tiến trình của căn bệnh, mỗi dòng chữ trong cuốn nhật ký sau mỗi tập phim là một lần làm người xem òa khóc. Khóc cho thanh xuân của cô gái trẻ đó, khóc cho những tiếc nuối khôn nguôi và khóc cho cả nỗi lòng người mẹ khi chứng kiến con mình dần yếu đi.

Nhưng mỗi tập phim cũng khiến người ta mỉm cười và ẩm lòng thông qua hình ảnh và sự trưởng thành của mỗi đứa em trong gia đình Aya như:  Ako từ cô bé chỉ biết tị nạnh đã dần ấm áp và quý trọng gia đình hơn, đã dần biết thông cảm và chia sẻ với mọi người hơn. Bên cạnh đó bộ phim còn phản ánh được một phần nào sự vô tâm, thờ ơ và cả ánh mắt kỳ thị của những người bình thường dành cho người khuyết tật.

2/ Grave of the Fireflies (Mộ đom đóm)

Grave of the Fireflies có lẽ là bộ phim khiến người xem phải suy nghĩ nhiều nhất. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nosaka Akiyuki (1930 - 2015) với những hối tiếc đến cùng cực của ông dành cho đứa em gái đã mất trong nạn đói 1945.

Bộ phim lên án chiến tranh và những ngày đen tối mà nó mang lại cho nhân loại: cái đói, cái khổ… thông qua sự phác họa cuộc đời của hai anh em mồ côi mẹ là Seita và Setsuko trong bối cảnh thế chiến thứ 2. 

Hai đứa trẻ đó từng có một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống vô tư. Nhưng khi chiến tranh xảy ra chỉ trong một đêm chẳng còn lại gì. Đối diện với sự ghẻ lạnh của họ hàng và sự bám riết của cái đói, cái khổ... những đứa trẻ đã nương tựa vào nhau mà sống với hy vọng về cuộc sống bình yên ngày sau. Kết thúc phim, nó làm lòng người ta nghẹn lại và dằn vặt trước đôi mắt ngây thơ của Seita khi chờ đợi người anh mang thức ăn trở về và tiếng gọi xé lòng của Setsuko với mong muốn em mình có thể tỉnh dậy, mỉm cười với cậu.

3/ Dare mo shiranai (Không ai biết)

Phim kể về cuộc sống của 5 mẹ con trong 1 căn hộ mà ngay cả hàng xóm cũng không hề biết. Cuộc đời của 4 đứa trẻ chỉ xoay quanh 4 bức tường mà chưa bao giờ biết đến trường học hay thế giới rộng lớn ngoài kia có hình dạng và màu sắc thế nào. Trong khi người mẹ hàng ngày chỉ biết làm để lo cho các con. 

Có lẽ đến đấy thì chẳng có gì đặc sắc cho đến khi người mẹ bỏ đi không quay lại, chỉ để cho mỗi đứa 4000 Yên để tự lực cánh sinh. Xuyên suốt bộ phim khán giả sẽ thực sự xúc động và cảm thấy chạnh lòng trước cách mà 4 đứa trẻ phải đối mặt khi không có sự bao bọc và trở che của người mẹ, cách chúng xử lý tình huống và cả cách chúng vạch ra định hướng.
Trên đây chỉ là một vài bộ phim điển hình. Ngoài ra nếu có thời gian tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, điện ảnh Nhật bạn sẽ thấy phim Nhật chẳng hề khó hiểu như chúng ta nghĩ mà ẩn sâu trong đó là rất nhiều giá trị nhân văn khác khiến bạn òa khóc khi xem.