GIẢI TRÍ

'Nữ hoàng điện ảnh' Tây Ban Nha qua đời ở tuổi 92 

Hoài Nhung (dịch) • 01-07-2023 • Lượt xem: 835
'Nữ hoàng điện ảnh' Tây Ban Nha qua đời ở tuổi 92 

Thông tin Carmen Sevilla - nữ hoàng điện ảnh nổi tiếng của Tây Ban Nha qua đời ở tuổi 92 khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. 

Ngày 27/6 vừa qua, thông tin diễn viên Carmen Sevilla trút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện ở Madrid khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Chia sẻ với hãng thông tấn Europa Press của Tây Ban Nha, con trai của bà, Augusto J. Algueró xác nhận mẹ đã qua đời, hưởng thọ 92 tuổi. Trước đó bà mắc bệnh Alzheimer (hội chứng suy giảm trí nhớ) và sống tại một viện dưỡng lão ở Madrid. Carmen Sevilla được biết đến là một nữ diễn viên, ca sĩ và vũ công tài năng, xinh đẹp. Sau khi ra mắt công chúng, bà nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao lớn nhất của điện ảnh Tây Ban Nha giữa thế kỷ trước. Nữ diễn viên sinh năm 1930 thu hút được nhiều sự yêu thương của khán giả hơn khi đóng vai Mary Magdalene trong bộ phim sử thi Hollywood "King of Kings" năm 1961. 


Carmen Sevilla, nữ hoàng điện ảnh Tây Ban Nha, qua đời ở tuổi 92. Đến hiện tại, bà là một trong những ngôi sao cuối cùng còn sống của thời đại hoàng kim điện ảnh Mexico và từ thời kỳ hoàng kim của Hollywood. 

Bà Sevilla được mệnh danh là nữ hoàng của điện ảnh Tây Ban Nha thập niên 1950 và 60. Bà sở hữu vẻ đẹp khuôn mặt như tạc tượng, mái tóc đen bồng bềnh và lông mày cong sắc sảo được ví như nữ diễn viên Ava Gardner - người từng được đề cử nhận Giải Oscar và được ghi tên trong Danh sách 100 ngôi sao điện ảnh của Viện phim Mỹ (AFI). Thậm chí, Giáo hoàng John XXIII là một trong những người hâm mộ bà. Năm 1961, khi Sevilla kết hôn với nhà soạn nhạc kiêm nhạc trưởng Augusto Algueró, Giáo hoàng John XXIII gửi một bức điện thư chúc mừng. Lễ cưới của nữ diễn viên đã thu hút hàng chục ngàn người đến tham dự. Cả hai sau đó có một quý tử. Tuy nhiên, đến năm 1974, Sevilla với Algueró quyết định "đường ai nấy đi". Năm 1985, bà quyết định "đi bước nữa" với Vicente Patuel, một doanh nhân sở hữu rạp chiếu phim. Họ định cư tại một trang trại nuôi cừu trước khi ông qua đời vào năm 2000. "Chúng tôi đã sống, chúng tôi đau khổ, chúng tôi cười", bà Sevilla hạnh phúc khi nhìn lại cuộc sống hôn nhân cùng Patuel. 


Nữ diễn viên kiêm ca sĩ người Tây Ban Nha từng xuất hiện trong hơn 60 bộ phim, hoạt động chủ yếu ở châu Âu và Mexico, đồng thời thu âm hơn chục album.

Năm 18 tuổi, Carmen Sevilla đã nhận được vai chính đầu tiên của mình. Không những vậy, bà từng đóng vai chính trong các vở nhạc kịch bao gồm Imperial Violets (1952), với giọng nam cao Tây Ban Nha Luis Mariano, và các bộ phim truyền hình như Vengeance (1958) và nhận được đề cử Oscar cho phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Có thể thấy, sao nữ phim King of Kings hoạt động nghệ thuật chủ yếu ở châu Âu và Mexico. Sau nhiều thập kỷ cống hiến cho nghệ thuật, Sevilla sở hữu khối tài sản phim ảnh đồ sộ. Bà khẳng định tên tuổi của mình qua loạt dự án: Sister San Sulpicio, Don Juan, Jalisco Sings in Seville, You Had to Be a Gypsy, The Taming of the Shrew của Shakespeare. 


Cô Sevilla và José Luis López Vázquez  quay phim La cera virgen. 

Không chỉ tài năng ở lĩnh vực điện ảnh ở đa dạng vai, Sevilla còn đạt đượcthành công trong âm nhạc, thu âm coplas, boleros và tangos. Bà thường hợp tác của Algueró, người chồng đầu tiên của cô ấy. Đỉnh cao là vào năm 1965, bà đã có cơ hội biểu diễn bài hát Estando contigo trên "The Ed Sullivan Show", đây là lần xuất hiện hiếm hoi của một nghệ sĩ Tây Ban Nha trên truyền hình Mỹ. Sevilla luôn chăm chỉ làm nghệ thuật và thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh nhỏ cho đến khi nghỉ hưu ở tuổi 80. Nhận xét về Sevilla, nhà báo Valeria Vegas viết : "Người vợ của Tây Ban Nha đã trở thành bà ngoại quốc dân, quyến rũ qua nhiều thế hệ, trong khi nhiều người cùng thời với bà đã bị lãng quên. Đối với lịch sử văn hóa đại chúng Tây Ban Nha, cô ấy sẽ luôn trường tồn". 

Nguồn: Washingtonpost.com