GIẢI TRÍ

Nữ Hoàng sắc đẹp Trần Huyền Nhung rạng rỡ xuất hiện ‘Vedette’ trong đêm Gala Xuân

Anh Thư • 05-01-2019 • Lượt xem: 6584
Nữ Hoàng sắc đẹp Trần Huyền Nhung rạng rỡ xuất hiện ‘Vedette’ trong đêm Gala Xuân

Trong đêm Gala Xuân nhằm quyên góp tặng quà cho những trẻ em và hoàn cảnh nghèo khổ vùng sâu, vùng xa Đắc Lắc do ông Huỳnh Tiến Khoa tổ chức. Là người thích công việc  thiện nguyện và đã từng thiện nguyện nhiều nơi, Trần Huyền Nhung giành tình cảm đặc biệt cho chương trình “ Trái tim tôi hát”.

Xuất hiện với vai trò Vedette trong bộ sưu tập áo dài “ Sắc Xuân” của NTK Tuấn Hải và là khách mời danh dự của chương trình, Trần Huyền Nhung luôn ủng hộ tinh thần cho vợ chồng trưởng BTC Khoa- Thảo. Đó là người có chung ý tưởng thiện nguyện vì cộng đồng với Trần Huyền Nhung.

Nữ hoàng sắc đẹp còn chia sẻ trên trang cá nhân: “Hưởng ứng tinh thần thiện nguyện trong đêm gala Xuân, NTK Tuấn Hải cho ra đời mẫu áo dài vẽ tay thủ công với tên gọi “ Sắc Xuân” với ý mang lại may mắn, mang tài lộc cho người mặc. Sau màn diễn áo dài, chiếc áo là “vơ đét” cho bộ sưu tập, NTK Tuấn Hải còn tặng chiếc áo cho chương trình để đấu giá từ thiện ủng hộ trẻ em nghèo và những hoàn cảnh khó khăn vùng sâu, vùng xa... 

Sự may mắn, tài lộc của chiếc áo... Nhung cũng được hưởng lây chút rồi. Cái áo đã tìm được chủ nhân của nó là một hoa hậu nhân ái.Cuộc sống “cho đi sẽ được nhận lại”, sống ở đời cần có tấm lòng, để làm gì, “để gió cuốn đi” như lời bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn...".


 

Dù diện trang phục nào, Trần Huyền Nhung thần thái cũng rạng ngời và nụ cười luôn tỏa nắng. Chị luôn nhận được tình cảm mến mộ, yêu thương của cộng đồng bởi cách sống hoà đồng và tình cảm chân thành!

Với vai trò là trưởng BTC cuộc thi Mr & Ms International Business vừa qua tại Hàn Quốc, Trần Huyền Nhung không chỉ là người đẹp ở vẻ ngoài, chị còn là một doanh nhân có tuy duy sắc bén khi tổ chương trình nghệ thuật, một nghệ sĩ tài hoa, một người đẹp tài sắc vẹn toàn.

Một số hình ảnh tại Gala Xuân chương trình “ Trái tim tôi hát”:

Ảnh: Huy Trần, Make up: Đặng Nguyễn, Trang phục: Tuấn Hải