GIẢI TRÍ

Review phim ‘578: Phát đạn của kẻ điên’: chất lượng chưa tương xứng với 60 tỉ

Tạ Doãn • 27-05-2022 • Lượt xem: 1735
Review phim ‘578: Phát đạn của kẻ điên’: chất lượng chưa tương xứng với 60 tỉ

Bộ phim điện ảnh “578: Phát đạn của kẻ điên” có cốt truyện quá rời rạc, diễn xuất gượng gạo và tình tiết lộn xộn. Những cảnh hành động hoành tráng trong phim được diễn ra thiếu logic.

Tiền đầu tư khủng tập trung vào hành động, “bỏ quên” nội dung

Giữa loạt bom tấn Hollywood và Hàn Quốc ra rạp vào mùa hè năm nay, “578: Phát đạn của kẻ điên” là tác phẩm Việt Nam hiếm hoi tự tin phát hành. Với “vốn lận lưng” là 60 tỉ đồng, “578: Phát đạn của kẻ điên” của đạo diễn Lương Đình Dũng tràn trề hi vọng sẽ “làm nên chuyện” ở phòng vé nước nhà. Kết quả, sau gần 1 tuần phát hành, “578: Phát đạn của kẻ điên” chỉ thu về hơn 2,5 tỉ đồng (tính đến ngày 25/5, Box office Việt Nam). Chất lượng của tác phẩm cũng là vấn đề đáng quan ngại…


Điểm đặc sắc nhất của phim là các cảnh quay đánh đấm

“578: Phát đạn của kẻ điên” có quá nhiều điểm yếu cần được liệt kê: kịch bản rối rắm, tình tiết rời rạc, dàn diễn viên “mạnh ai nấy làm”, lời thoại ngô nghê và yếu tố hành động võ thuật bị lạm dụng rất nhiều.


Ê kíp khẳng định “578: Phát đạn của kẻ điên” sẽ là “bộ phim hành động khốc liệt và chịu chơi nhất điện ảnh Việt”

Đầu tiên, về cốt truyện, “578: Phát đạn của kẻ điên” được miêu tả là hành trình của Hùng (Alexandre Nguyễn đóng), một người cha sẵn sàng đánh đổi mọi thứ và cả mạng sống của mình để tìm lại công lý cho cô con gái bé nhỏ của mình. Tuy nhiên, khi lên phim, cuộc chiến và truy đuổi đơn độc của Hùng lại được truyền tải “không đầu không đuôi”.

Lý do con gái Hùng bị hãm hại và may mắn chạy trốn khiến khán giả phải “ngán ngẩm” vì quá phi thực tế và gượng ép. Tình cảm của hai cha con được biểu hiện qua các lời thoại như trả bài, vài cảnh quay trên xe tải và dưới thời tiết đẹp với hoa rơi cùng âm nhạc đậm chất ngôn tình đầy sự khó hiểu.

Về sau, màn đối đầu giữa Hùng và thế lực ngầm đứng sau kẻ ác diễn ra với phần ưu thế hoàn toàn nghiêng về Hùng, dù phía đối phương người đông thế mạnh và trang bị đủ súng ống, dao kiếm. Nhờ kỹ năng điêu luyện do từng làm trinh sát và “hào quang nam chính”, Hùng dễ dàng lẻn vào biệt thự bắt cóc thiếu gia Thái (Ngọc Tình), đánh thắng bọn mafia và nhiều lần thoát chết trong giang tấc. Cứ thế, Hùng dễ dàng giết chết từng đối thủ để rồi diệt luôn ông trùm (Hoàng Phúc).


Nội dung phim rời rạc và tình tiết không có sự kết nối nào

Xuyên suốt “578: Phát đạn của kẻ điên” là hàng loạt phân đoạn Hùng “phô diễn” kỹ năng đánh đấm mọi địa hình của mình, từ biệt thự, bến xe, chiếc container, trên núi đến dưới nước. Đứa con tinh thần của đạo diễn Lương Đình Dũng biến thành một bộ phim không có cao trào và cũng chẳng có nội dung ra hồn. Đây tựa như một tác phẩm tài liệu được chiếu trên màn ảnh rộng xoay quanh các chiêu thức võ thuật cho khán giả chiêm ngưỡng.

Diễn xuất gượng gạo dù quy tụ cả dàn sao Việt

Tình tiết “578: Phát đạn của kẻ điên” đầy cảm giác lủng củng và tổng thế thiếu sự kết nối. Cả tác phẩm đều không có sự liền mạch vì mải mê cắt ghép những phân đoạn hành động vào với nhau. Những cảnh hồi ức được lồng vào vài đoạn đánh đấm không đẩy lên được cảm xúc của nhân vật hay khán giả, mà chỉ khiến người xem bị rối.


Nam chính Hùng có nhiều cảnh chiến đấu khốc liệt với kẻ ác

Thế lực ngầm trong phim được miêu tả rất vô dụng

Tệ nạn bắt cóc, lạm dụng trẻ em và buôn bán nội tạng không được giải quyết kỹ lưỡng trong phim

Diễn xuất của dàn sao trong phim gồm Alexandre Nguyễn, H’Hen Niê, Ngọc Tình, Hoàng Phúc, võ sư Tuấn Hạc… đều dưới mức trung bình. Là người Pháp gốc Việt, Alexandre Nguyễn gặp vấn đề về khâu ngôn ngữ. Do đó, anh được lồng tiếng khi lên phim, nhưng lại không khớp khẩu hình miệng, làm khán giả bức xúc. Alexandre Nguyễn diễn cảnh hành động rất tốt, chân thật và hấp dẫn. Tuy nhiên, lối biểu đạt cảm xúc cứng đơ lại tỷ lệ nghịch với cách đánh đấm cuốn hút của anh.

Được kỳ vọng nhất “578: Phát đạn của kẻ điên”, H’Hen Niê vai Bảo Vy cũng khiến người xem hụt hẫng vì diễn nhạt, lên hình ít, đọc thoại như trả bài và tính cách nhân vật “nửa mùa”. Ước tính, nàng Hoa hậu 9X chỉ lộ diện chưa đến 15 phút phim, chủ yếu có vài màn trò chuyện sáo rỗng và khoe dáng đẹp qua các hành động gay cấn.


H’Hen Niê không có dất diễn trong “578: Phát đạn của kẻ điên”

Hai kẻ phản diện Hoàng Phúc trở thành trò cười vì câu thoại nhảm nhí

Tương tự, cặp cha con ông trùm Hoàng Phúc - Ngọc Tình cũng đem lại cảm giác “gồng” khi đóng vai phản diện. Đặc biệt, Hoàng Phúc và Ngọc Tình còn chiếm “spotlight” vì những câu thoại ngô nghê đến mức khó tính. Lời thoại của cả hai ra vẻ triết lý, suy ngẫm sự đời nhưng lại lộ rõ vốn kiến thức nông cạn.

Cảnh đẹp được khai thác tốt

Điểm cộng duy nhất của “578: Phát đạn của kẻ điên” nằm ở chỗ bối cảnh và phân đoạn hành động. Bởi phim có ê kíp thiết kế và chỉ đạo hành động đến từ Hàn Quốc, đứng đầu là đạo diễn hành động Oh Sea Young - người từng tham gia và đứng sau hàng loạt siêu phẩm Hollywood và Hàn Quốc như “Avengers: Đế chế Ultron”, “Taxi Driver”, “Chuyến tàu băng giá”, “Truy sát”...


Phim có nhiều bối cảnh hùng vĩ và hoành tráng

Nhiều cảnh đẹp Việt Nam được “lăng xê” trong “578: Phát đạn của kẻ điên”, như cung đường đèo dốc hiểm trở ở vùng rừng núi Tây Bắc, Tràng An (Ninh Bình), vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), cảng Đình Vũ (Hải Phòng), hay toàn cảnh từ trên cao của TP.HCM sôi động, hiện đại...

Đáng tiếc, cảnh đẹp Việt Nam trải dài trong “578: Phát đạn của kẻ điên” hoàn toàn lạc quẻ, không giúp gì cho nội dung phim. Bối cảnh này có lẽ chỉ là để thu hút nhà phát hành nước ngoài, hoàn toàn không đủ để lôi kéo khán giả Việt bỏ qua hàng loạt điểm yếu về khâu kịch bản, tình tiết, diễn xuất…

Nhìn chung, “578: Phát đạn của kẻ điên” là một bộ phim mãn nhãn với những phân cảnh truy đuổi gay cấn, hoàn toàn xứng đáng với số tiền 60 tỉ đồng đầu tư. Song, đây cũng là một tác phẩm có chất lượng nội dung yếu kém, gây thất vọng.


Phim khó thu hồi được vốn