GIẢI TRÍ

Sao nam của chuỗi dự án phim Coppola qua đời ở tuổi 86 

Hoài Nhung (dịch) • 27-06-2023 • Lượt xem: 815
Sao nam của chuỗi dự án phim Coppola qua đời ở tuổi 86 

Theo tờ Washington Post đưa tin, nam diễn viên Frederic Forrest vừa qua đời tại nhà riêng ở California, hưởng thọ 86 tuổi. 

Mới đây, thông tin nam diễn viên Frederic Forrest qua đời thu hút sự quan tâm của truyền thông và công chúng. Theo thông tin từ tờ Washingtonpost.com, sao nam của chuỗi dự án phim Coppola vừa trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Santa Monica, California và hưởng thọ 86 tuổi. Em gái của ông, Ginger Forrest Jackson cho biết, trước khi mất, ông được chăm sóc đặc biệt ở nhà an dưỡng cuối đời dành cho bệnh nhân suy tim. 


Nam diễn viên Frederic Forrest qua đời ở tuổi 86. 

Nam diễn viên Forrest được biết đến là một nam diễn viên màn ảnh có thể "cân" mọi thể loại nhân vật. Ông nổi tiếng với các vai diễn phụ, trong đó đáng nhớ nhất là vai diễn người thợ máy Hải quân trong phim "Apocalypse Now" của đạo diễn Francis Ford Coppola. Sao nam sinh năm 1936 gây ấn tượng với những vai diễn lạnh lùng và đáng sợ như tên cướp Blue Duck trong "Lonesome Dove" (1989). Không những vậy, ông còn khả năng thể hiện vai diễn hiền lành, tinh tế như vai chủ của một nhà hàng thức ăn chay và là cha hippie của Deborah Foreman trong "Valley Girl" (1983). Xuyên suốt sự nghiệp của mình, Forrest đã khẳng định tên tuổi với hơn 80 bộ phim và nhiều chương trình truyền hình đình đám. 

Tuy không được biết đến với những vai diễn chính trong phim nhưng Forrest luôn được đánh giá cao nhờ diễn xuất nhân vật của mình, bao gồm cả một số bộ phim của Coppola. Forrest được biết đến như "gà nhà" của đạo diễn Coppola khi liên tục xuất hiện trong loạt phim. Lần đầu tiên Forrest và Coppola hợp tác là trong bộ phim "The Conversation" (1974) sau đó là chuỗi phim "Apocalypse Now" (1979), "One From the Heart" (1981). 



Ông Forrest cùng đạo diễn Francis Ford Coppola trong một buổi công chiếu phim ca nhạc "One From The Heart" năm 2003.

Ông Forrest cho biết ông đã dành hơn một năm ở Philippines để làm phim và "trở nên gần như tê liệt" trong suốt giai đoạn sản xuất đầy biến động. Khi ông trở về California, ông dần trở thành kẻ nghiện rượu. Theo lời kể, ông chỉ "hoạt động được hai ngày trong tuần" và chăm sóc những cơn đau đầu của mình bằng cách sử dụng súp và xông hơi. "Tôi bị trầm cảm và uống rượu. Bây giờ tôi đã uống đủ để kéo dài cả đời", ông từng chia sẻ với The New York Times vào tháng 11 năm 1979 và tuyên bố ngừng uống rượu.

Nam diễn viên 3x từng vào vai  tài xế limousine trong bộ phim "The Rose". Với dự án này, ông xuất sắc được đề cử giải thưởng Oscar với hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Nhưng ông đã thua Melvyn Douglas của dự án "Being There". Tuy nhiên, ông Forrest đã được Hội nhà báo phê bình phim quốc gia trao giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất năm 1979, vinh danh cùng lúc cả hai vai diễn trong "Apocalypse Now" và "The Rose".


Ông Forrest cùng với các diễn viên Bette Midler và Alan Bates, bạn diễn của ông trong bộ phim “The Rose” vào năm 1978.

Ông Forrest đã xuất hiện với tư cách là nam chính trong hai dự án phim là "One From the Heart" (1981) của Coppola và "Hammett" (1982) của Wim Wenders. Thế nhưng cả hai bộ phim đều thất bại về mặt thương mại. Song, ông Forrest vẫn được khen ngợi về khả năng diễn xuất. Dần dần quen với những biến động của thị trường Hollywood, Forrest thỉnh thoảng quay lại sân khấu. Ông từng nhận vai diễn không lương chỉ vì sở thích, đó là vai Marc Antony trong một vở kịch Julius Caesar của Shakespeare được sản xuất tại Los Angeles vào năm 1979. 

Nói về tài năng của Frederic Forrest, nhà phê bình phim Times Vincent Canby khẳng định: "Ông Forrest, người là một trong những tài sản không được công nhận của 'Apocalypse Now', là một diễn viên rất tuyệt vời. Sự hiện diện của ông tạo ra sự cân bằng không ngờ đến cho những gì có thể được coi là một phương tiện của ngôi sao". 


Ông Forrest tại cuộc hội ngộ năm 2003 của dàn diễn viên và đoàn làm phim "One From the Heart".  Từ trái sang là Lainie Kazan, Harry Dean Stanton, Francis Ford Coppola và Frank Pierson, chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh.

Forrest tên đầy đủ là Frederic Fenimore Forrest Jr., sinh ra tại Waxahachie, Texas vào năm 1936. Ông là con cả trong gia đình. Cha ông là một chủ kinh doanh thành công trong lĩnh vực nhà kính và hoa. Trong khi đó, mẹ ông là một bà nội trợ sau đó trở thành giáo viên. Forrest từng nhận bằng cử nhân của trường Đại học Texas Christian ở Fort Worth năm 1960. Sau khi chuyển đến New York, ông ra mắt sân khấu của mình trong vở nhạc kịch rock off-Broadway "Viet Rock" năm 1966. Ông từng lập gia đình và ly hôn ba lần, lần lượt với Nancy Whitaker, người yêu đại học của ông; Marilu Henner, bạn diễn của ông trong "Hammett"; và Nina Dean, một người mẫu Anh kiêm nhiếp ảnh gia. 

Sau nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Forrest sở hữu khối tài sản phim đồ sộ như: Larry, Ruby and Oswald, The Deliberate Stranger, 21 Jump Street, The Missouri Breaks, Tucker: The Man and His Dream, The Rose, Apocalypse Now. Lần xuất hiện cuối cùng của ông trên màn ảnh là một phiên bản làm lại năm 2006 của "All the King's Men", trong vai cha của một chính trị gia dân túy miền Nam (Sean Penn). 

Nguồn: Washingtonpost.com