GIẢI TRÍ

Siu Black: ‘Bị trầm cảm nặng, 10 ngày không ăn uống, tưởng sẽ không qua khỏi’

Phong Du • 31-10-2023 • Lượt xem: 1781
Siu Black: ‘Bị trầm cảm nặng, 10 ngày không ăn uống, tưởng sẽ không qua khỏi’

Khách mời của The Khang Show tập 54 là nữ rocker đình đám một thời, được người hâm mộ gọi với danh xưng “họa mi núi rừng” - Siu Black. Ca sĩ mang đến talkshow của host Nguyên Khang nhiều câu chuyện dung dị nhưng đầy cảm xúc về cuộc sống, tình yêu và sự nghiệp nhiều thăng trầm.

Miếng ghép đầu tiên gợi mở những chia sẻ của Siu là hình ảnh đàn heo, cũng chính là công việc gắn với nữ chị trong vài năm trở lại đây. Chia sẻ về lý do chuyển hướng sang làm nông nghiệp, Siu Black cho hay chị làm đơn giản vì cuộc sống, muốn có thêm nguồn thu nhập để nuôi sống gia đình.

Siu Black kể có lần tới nhà một cô em trong làng, thấy cô nuôi heo và cho ăn rất đơn giản, chị nghĩ trong đầu tại sao mình không thử. Tuy nhiên, phải tới khi tự tay chăm sóc đàn heo, chị mới thấy đây là công việc rất vất vả, nhiều công đoạn. May mắn, ông xã chị là người có tay chăm gia súc nên đàn heo có những con đạt trên 1 tạ.

Trước câu hỏi của Nguyên Khang tại sao không ở lại TP HCM để tiếp tục theo con đường ca hát hoặc chọn một công việc nào đó ở mảnh đất từng chứng kiến sự thành công cũng như ấp ủ nhiều hoài bão của mình, Siu Black trải lòng TP HCM là nơi chị nhận được rất nhiều sự yêu thương, ủng hộ. Tuy nhiên, ở đó không có gia đình.

Có thời điểm Siu Black bị trầm cảm, bệnh tới 10 ngày không ăn uống được gì, cơ thể cũng không tiếp nhận thuốc thang. Bị stress nặng, chị nằm một góc phòng không muốn gặp gỡ hay nói chuyện với ai, tới đèn trong phòng cũng không muốn bật. Đã có lúc chị nghĩ mình không vượt qua được. Một đêm nọ, giọng ca “Ly cà phê ban mê” mơ thấy người mẹ đã khuất và muốn đi theo mẹ. Chị vẫn nhớ như in trong giấc mơ, mẹ đuổi chị về, nói rằng “ở đây không dành cho con, phải sống vì các con của con, ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó”. Tỉnh cơn mơ, lần đầu tiên sau 10 ngày, chị nói với chị hai rằng muốn ăn cháo. Chị Hai Siu Black vừa nấu cho em vừa khóc. Kể từ đó, chị dần hồi phục.

Tâm sự về người chị đã qua đời, Siu Black không giấu được niềm thương tiếc. Nữ ca sĩ Kon Tum nói chị hai là người chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho mình, có chuyện gì hai chị em cũng chia sẻ cùng nhau. Có một điều chị hai Siu Black luôn mong mỏi, đó là em gái tổ chức đám cưới trong nhà thờ. Quãng thời gian Siu Black và chồng chia tay, chị hai nói em đừng lấy ai, nếu có lấy chỉ lấy chồng cũ. Trước khi chị hai mất, dường như linh cảm được ngày ra đi, chị nói với Siu Black rằng nếu hai em tổ chức đám cưới ở nhà thờ, dù không dự được chị cũng chúc phúc cho hai đứa.

Với Siu Black, TP HCM là nơi mang lại nhiều hạnh phúc nhưng cũng là nơi buồn nhất trong cuộc đời chị. Nữ ca sĩ thấy mình may mắn vì có gia đình ở bên trong quãng thời gian khó khăn nhất. Nếu không có gia đình, có lẽ chị đã không trụ vững và gượng dậy nổi. Trước kia, Siu Black từng là người rất lạc quan. Nhìn những bạn bị trầm cảm, chị tự hỏi sao người ta lại sống như vậy. Nhưng rồi khi chính mình rơi vào hoàn cảnh đó và gần 10 năm mới thoát ra được, chị mới biết điều đó khủng khiếp thế nào.

Từng có thời gian Siu Black bị mất giọng. Giọng ca “Đôi mắt Pleiku” kể lại chuyện vào ca đoàn cùng chị gái nhưng lại không thể hát. Lúc đó trong đoàn có một cô bé có giọng cao chót vót, thánh thót tới nỗi Siu Black chỉ ước mình hát được như cô bé. Sau hơn 2 tháng, chị mới lấy lại được giọng ca trời phú, tự tin thể hiện mình.

Miếng ghép thứ hai mà Nguyên Khang mang đến cho Siu Black là hình ảnh nữ ca sĩ trong vai trò giám khảo cuộc thi “Vietnam Idol” mùa đầu tiên. Thời điểm đó, Siu Black từng gây bão dư luận khi xuất hiện với hình ảnh cá tính, dám thể hiện những cảm xúc mạnh mẽ trên ghế nóng, nơi thường được biết đến với những vị giám khảo chỉn chu, nghiêm túc. Siu Black không ngại cất lên giọng cười sang sảng đặc trưng hay đập bàn nói “Tôi thích em!”. Nữ ca sĩ chia sẻ có lẽ vì mình sinh ra và lớn lên ở núi rừng nên mọi hành động, lời nói đều rất tự nhiên, máu lửa. Khi làm những điều đó, bản thân chị cũng không toan tính hay nghĩ khán giả sẽ nhìn mình với con mắt như thế nào. Chị đơn giản thấy rất hạnh phúc vì được là chính mình tại Vietnam Idol mùa đầu tiên.

Năm nay, quay lại “Vietnam Idol 2023” với tư cách khách mời, “Họa mi của núi rừng Tây Nguyên” nhận định bộ 3 giám khảo Huy Tuấn, Quang Dũng và Mỹ Tâm là những gương mặt uy tín, sự kết hợp hoàn hảo và cần thiết cho chương trình.

Siu Black vốn có thói quen đi ngủ sớm. Ở nơi chị sống, chỉ hơn 7 giờ tối là không ai ra khỏi nhà. Song trong đêm diễn tại Vietnam Idol 2023, chị phải diễn lúc 11 giờ - 11 rưỡi đêm và vẫn mang tới màn biểu diễn hừng hực khí thế cho khán giả, điều này khiến host Nguyên Khang không khỏi thắc mắc. Siu Black bật mí lý do đơn giản khiến chị có thể diễn hết mình như vậy là vì mong muốn được về sớm…đi ngủ! Trước đó, nữ ca sĩ cũng muốn được diễn trước nhưng không được đồng ý. Kết quả là chị ngủ một giấc trong cánh gà, trước giờ diễn 30 phút mới dậy.

Miếng ghép thứ ba của The Khang Show là đền Angkor Wat, tượng trưng cho đất nước Campuchia, nơi gặp gỡ đầu tiên của Siu Black và ông xã.

Siu Black còn nhớ ngày đó Việt Nam mang tới Campuchia chương trình giao lưu văn nghệ và thể thao. Đoàn ca múa Đắk Lắk có một cô em chị chơi khá thân. Cô này vô tình thích một anh trong đội bóng chuyền, nhờ Siu Black làm mai vì thấy chị tính cách mạnh mẽ, hoạt ngôn. Lần đầu gặp anh, Siu Black tự nhận ăn nói xấc xược vì chị nghĩ không phải chuyện của mình nên không cần khép nép, duyên dáng. “Có cô bạn trong đoàn ca múa Đắk Lắk, lát anh qua nói chuyện với nó nha”, chị đã nói như vậy với ông xã hiện tại.

Tối hôm đó, anh lập tức đi tìm chị, hỏi chị có quyền gì mà ghép đôi? Chỉ trao đổi với nhau vài câu đơn giản như vậy mà về Việt Nam, anh lên tận đoàn tìm và nói thích chị. Ngày đó anh là công an ở Bình Định, thuộc hàng hot boy, cao ráo, được nhiều cô theo. Nghe anh tỏ tình, chị bảo “anh điên à”, bởi lúc đó Siu Black chỉ mê ca hát, không biết cách nói chuyện với người khác phái. Chị mê hát tới nỗi từng bị bà ngoại đánh đòn nhiều lần và đưa chị từ Kon Tum về Đắk Lắk ở với bác để khỏi hát.

Bị tỏ tình bất ngờ, Siu Black tìm cách né tránh nhưng ông xã tìm tới tận nơi chị sống, tuyên bố yêu chị trước mặt tất cả người thân của chị. Dần dần, chị cũng xiêu lòng trước sự nhiệt thành của anh.

Nhớ về quãng thời gian bị gia đình cấm đoán chuyện ca hát, Siu Black kể ngày 20/11, khi thầy giáo hỏi lớp có ai biết hát không, các bạn trong lớp đều đồng loạt nói tên Siu Black. Ngày đó, bác chị dạy ở trường nên chị phải trốn bác để tập hát. Bác dạy sáng chị tập chiều và ngược lại. Sau đó chị đi thi, được nhất toàn trường.

Host Nguyên Khang nhận định hành trình của Siu Black đã có lúc lên tới đỉnh vinh quang, có lúc tụt xuống tận cùng rồi giờ đây, chị lại quay trở lại với khán giả, những người luôn chờ đợi để được thưởng thức giọng ca nội lực, giàu cảm xúc của Siu Black. Siu Black cũng tự tin khẳng định mình đã vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất và chắc chắn sẽ không để nó quay lại một lần nữa.