VĂN HÓA

Tác phẩm 'Mưa đỏ' được chuyển thể trên sân khấu chèo, lấy trọn nước mắt khán giả

Thùy Anh • 26-07-2023 • Lượt xem: 1291
Tác phẩm 'Mưa đỏ' được chuyển thể trên sân khấu chèo, lấy trọn nước mắt khán giả

Trong những ngày cả nước kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, vở chèo "Mưa đỏ" đã xuất sắc lấy nhiều nước mắt của khán giả, đánh dấu một bước tiến đáng kể trong sân khấu chèo với đề tài chiến tranh cách mạng. 

Vừa qua, vở chèo "Mưa đỏ" đã chính thức ra mắt khán giả tại Nhà hát thành phố Hải Phòng. Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, vở chèo này đã được thực hiện dưới sự chỉ đạo đạo diễn của NSND Trịnh Thúy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. Kịch bản được chuyển thể bởi tác giả Đức Minh, âm nhạc do NSƯT Đào Tuấn Hải phụ trách, và NSƯT Đạt Tăng là họa sĩ thiết kế. Đây là một vở chèo hiếm hoi làm về đề tài chiến tranh cách mạng, đánh dấu một sự đột phá trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống. Xuất hiện trong lễ kỷ niệm quan trọng này, vở chèo đã vượt qua những khó khăn trong việc tái hiện những tràng đau xót, hy sinh và cuộc sống đầy chông gai của những người lính thương binh - liệt sĩ.

Chia sẻ về "đứa con tinh thần" mang nặng tâm huyết của mình, NSND Thúy Mùi chia sẻ: "Khi biết tôi có ý định làm vở chèo Mưa đỏ, anh Chu Lai rất bất ngờ. Trước khi bắt tay dựng vở này, chúng tôi cũng phải ngồi nói chuyện rất kỹ với nhau. Vì kịch bản anh ấy viết rất nhiều chất liệu, nhiều lớp lang nhưng với thời lượng của sân khấu ước lệ như nghệ thuật chèo thì chúng tôi không thể mang lên được hết tất cả. Và chúng tôi đã thuyết phục được anh Chu Lai cho phép lược bỏ một số phần, chỉ lấy những gì tinh túy nhất của kịch bản nhưng vẫn kể được toàn bộ câu chuyện và truyền tải trọn vẹn thông điệp. Anh Chu Lai có giao hẹn với chúng tôi là cắt gọt đoạn nào cũng được nhưng không được phép bỏ đi sự xuất hiện và cuộc đối thoại của hai bà mẹ ở phần cuối. Bởi chính đoạn này mới là chủ đề tư tưởng cốt lõi của cả vở diễn".

Được biểu diễn với sự đầu tư và chuyên nghiệp, "Mưa đỏ" đã làm nên một tiết mục tuyệt vời, không chỉ cho các diễn viên mà còn cả đạo diễn. Đây là một thử thách lớn đối với đạo diễn khi phải tái hiện các cảnh chiến tranh và những nỗi đau của những người lính, nhưng dường như ông đã vượt qua mọi khó khăn và tạo ra một vở chèo cảm động và xúc động. Không chỉ có kịch tính trong nội dung, mà còn được tạo nên bởi sự kết hợp tuyệt vời của âm nhạc, ánh sáng và diễn xuất đẳng cấp. Những giai điệu trầm bổng, lắng đọng, điểm tô bởi những giai điệu chạnh lòng, đã thổi những hơi thở cuộc sống vào từng cảnh của vở chèo.

Nhà văn Chu Lai - tác giả kịch bản văn học vở “Mưa đỏ” bày tỏ sự hài lòng sau đêm công diễn tại Nhà hát thành phố Hải Phòng: "Đạo diễn, NSND Trịnh Thúy Mùi và Đoàn chèo Hải Phòng đã thành công khi dựng vở chèo Mưa đỏ lắng sâu, êm ả là đặc trưng của thể loại chèo, nhưng vẫn giữ được hào khí trận mạc của cuộc chiến đấu 81 ngày đêm giữ thành cổ Quảng Trị mùa hè năm 1972. Nhưng hơn cả chuyện trận mạc là câu chuyện hòa hợp dân tộc".

Với những cung bậc cảm xúc và tâm hồn sâu sắc, vở chèo "Mưa đỏ" đã khiến khán giả khóc không ngừng. Những nước mắt được rơi không chỉ vì sự diễn xuất xuất sắc mà còn vì câu chuyện đáng kính và những cuộc đời đã hy sinh cho đất nước. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ đạo diễn, các nghệ sĩ và ê-kíp sản xuất, vở chèo "Mưa đỏ" đã nhận được sự hoan nghênh và khen ngợi từ khán giả. Thành công rực rỡ không chỉ trong lĩnh vực sân khấu chèo, mà còn là một cách tuyệt vời để tưởng nhớ và tri ân những người thương binh và liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước, và đồng thời, cống hiến cho công cuộc nghệ thuật của Việt Nam.