GIẢI TRÍ
Thành viên BTS cố kiềm nén cảm xúc khi biểu diễn lại lần đầu sau xuất ngũ
Trương Hồng Trâm • 12-07-2024 • Lượt xem: 6199

Nam nghệ sĩ Jin của nhóm nhạc BTS Jin cảm thấy “hưng phấn tột độ” khi biểu diễn lại lần đầu tiên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Anh chia sẻ bản thân phải cố gắng kiềm nén cảm xúc lúc lên sân khấu.
Xuất ngũ vào tháng trước, đúng dịp FESTA (sự kiện kỷ niệm BTS ra mắt), Jin chiêu đãi người hâm mộ bằng màn trình diễn bài hát solo Super Tuna theo phong cách mới lạ. Mới đây, nam nghệ sĩ thú nhận vào thời điểm đó anh chực bật khóc nhưng không muốn người hâm mộ thấy mình đang xúc động như thế nào.
Jin chia sẻ với Tạp chí Weverse: “Ở trong quân đội có rất nhiều hạn chế và không có thứ gì thuộc về riêng bạn, điều này không phải lúc nào cũng thoải mái. Còn lúc ở trên sân khấu, tôi có người hâm mộ ở dưới khán đài, mic và tai nghe của riêng tôi, mọi thứ diễn ra giống hệt như những gì tôi từng nhớ. Cảm giác như đang ở nhà vậy”.
Jin trong trang phục quân nhân khi còn tại ngũ
“Người hâm mộ có thể không muốn nghe điều này, nhưng khi đó tôi đã cố gắng rất nhiều để không để cảm xúc lấn át. Đó là ngày ngay sau khi tôi xuất ngũ. Tôi không có nhiều thời gian luyện tập, rất lâu rồi tôi mới hát. Tôi phải mang đến một màn trình diễn thật hay cho người hâm mộ nên không thể để mình nghẹn ngào đến mức không thể hát được”, nam nghệ sĩ nói thêm.
Anh cũng hứa sẽ nỗ lực hoàn thành album solo một cách nhanh chóng: “May mắn là chúng tôi đều hoàn thành khâu sản xuất trước khi nhập ngũ. Giờ đây album của Jimin (một thành viên BTS khác) sắp ra mắt. Vì vậy tôi nghĩ tốt hơn hết không nên chờ quá lâu để phát hành sản phẩm của mình”.
Jin tên thật là Kim Seok-jin, từng làm trợ lý huấn luyện viên tại một cơ sở đào tạo tại Hàn Quốc. Nam nghệ sĩ cùng Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, Jungkook tạo thành nhóm BTS nổi tiếng khắp thế giới. Năm 2022, công ty chủ quản của BTS là BigHit Music thông báo tất cả 7 thành viên sẽ lần lượt nhập ngũ. Nhóm có thể hội ngộ đầy đủ vào năm 2025.