ĐỜI SỐNG

Thổn thức với mùa thu thành phố biển Vancouver

Linh Anh • 27-10-2023 • Lượt xem: 1744
Thổn thức với mùa thu thành phố biển Vancouver

Thành phố biển Vancouver có 5 năm liên tiếp được bình chọn là một trong những nơi đáng sống nhất trên thế giới, nơi cuộc sống sôi động hiện đại không làm mất đi vẻ đẹp nguyên sơ của tự nhiên với núi cao, rừng rậm và những bờ biển thơ mộng. 

Khoảng giữa tháng 10 trở đi, Vancouver rực lên trong sắc lá đỏ, cam, vàng vô cùng lộng lẫy. Muốn biết mùa thu ở đây say đắm đến mức nào, bạn hãy ghé thăm công viên Stanley, một trong ba công viên đô thị lớn nhất Bắc Mỹ. Stanley có những tán lá phong đỏ rực một góc trời, những gốc tuyết tùng, linh sam cổ thụ, thân to đồ sộ, cao vút, trông choáng ngợp như một ma trận. Điểm xuyết cho không gian là những vườn hoa đủ sắc màu, những lối mòn nho nhỏ len lỏi dưới tán lá rừng tĩnh lặng cùng con đường ven biển Seawall cho phép bạn vừa tận hưởng cảnh rừng thu thay lá vừa ngắm tàu thuyền nhộn nhịp trên mặt vịnh English, Vancouver Harrbour.

Dọc theo đường Seawall, bạn sẽ bắt gặp hải đăng Brockton Point một trong những điểm dừng chân có tầm nhìn hoàn hảo để thưởng thức vẻ đẹp của đường chân trời thành phố, toàn cảnh bến cảng Vancouver, dãy núi North Shore và cầu Lions Gates. Cách đó không xa là khu vực trưng bày các cột totem – cột gỗ điêu khắc hình vật tổ của thổ dân Salish do nghệ nhân Susan Point thực hiện.Mỗi cột totem được làm từ một thân cây duy nhất có thể cao tới gần 20m, chạm khắc hình người, động vật, đồ vật cách điệu và được sơn những màu sắc tươi sáng. 

Đến Vancouver, bạn không thể bỏ qua Capilano, cây cầu treo dài nhất, cao nhất và cổ xưa nhất của Bắc Mỹ. Cầu bắc ngang qua sông Capilano và cánh rừng nguyên sinh tuyệt đẹp ở độ cao 70m, dài 137m và đã có hơn 130 năm lịch sử. Dù được thiết kế rất vững chãi và có thể chịu đựng sức nặng tương đương với 1.300 người đứng trên cầu cùng lúc, việc vượt qua cầu Capilano vẫn khiến không ít người cảm thấy hồi hộp thót tim. Cầu không ngừng lắc lư, càng đến giữa cầu thì độ rung lắc càng mạnh, những cơn gió núi ào ạt thổi tới khiến toàn thân cầu nghiêng ngả, đung đưa trên miệng vực sâu tạo ra một sức ép tâm lý cực lớn.

Capilano còn có tên khác là “cầu cười”, những âm thanh của gió thổi qua hẻm núi dưới cầu nghe rất giống tiếng cười. Cây cầu này đem đến cảm giác ấn tượng không kém gì một trò chơi mạo hiểm và phần thưởng dành cho những du khách can đảm là khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ với những thảm rừng phong, tuyết tùng, linh sam cổ thụ tuyệt đẹp. Băng qua cầu Capilano, bạn sẽ đến với miền thiên đường dành cho tất cả những ai yêu thiên nhiên hoang dã, dạo chơi trên Treetop Adventure – lối đi trên không cao khoảng 30m, uốn lượn quanh những gốc linh sam cổ thụ 1.300 năm tuổi.  


Đừng quên ghé thăm phố cổ Gastown. Người ta ví Gastown là cái nôi của Vancouver, con phố cổ xưa nhất của thành phố cảng, ra đời trước cả khi Vancouver được công nhận chính thức. Ban đầu, cả khu vực này chỉ có một hộ dân là gia đình John Gassy Jack Deighton sinh sống và mở quán bán rượu vào năm 1867. Đến nay, Gastown vẫn được bảo tồn nguyên vẹn và là điểm tham quan yêu thích của hầu hết du khách đến với Vancouver. Khu phố không quá lớn nên bạn chỉ cần một khoảng thời gian ngắn là có thể khám phá trọn vẹn Gastown cổ kính. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy những khu nhà cổ xây theo lối kiến trúc đặc trưng thời Nữ hoàng Victoria (thế kỷ XIX) nay trở thành các nhà hàng, tiệm cà phê, nhà bảo tàng, cửa hàng đặc sản địa phương.

Phố nước (water street) là điểm đến nổi bật của Gastown, con phố mang đầy vẻ hoài niệm với đường lát đá cổ xưa, những ngôi nhà gạch có từ vài trăm năm trước và hàng cột đèn cong cong duyên dáng. Đây là nơi sở hữu tháp đồng hồ chạy bằng hơi nước duy nhất trên thế giới. Cứ mỗi 15 phút, phần ống khói phía trên tháp đồng hồ lại phả ra từng đợt hơi nước nóng nghi ngút rồi đổ chuông từng hồi lảnh lót, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách tới đây. Cuối đường này còn có tượng John “Gassy Jack” Deighton đứng trên một thùng bia, một điểm check-in để lưu giữ kỷ niệm cho hành trình khám phá Vancouver.