Tóc Tiên: ‘Tôi không bó buộc mình vào định kiến’

Ca sĩ Tóc Tiên nói cuộc sống của cô bình yên vì biết chấp nhận sự khác biệt của bản thân, không còn bị bó buộc bởi những con số, định kiến.

 

Chị thấy năm 2023 của mình như thế nào?

Năm nay, tôi có thời gian đi chơi du lịch ở rất nhiều nơi sau một năm hoạt động hết tốc lực cho âm nhạc và phim ảnh. Tôi muốn mình sống nhẹ nhàng, chậm lại một chút. Tất nhiên, tôi vẫn có những hoạt động nghệ thuật như đầu năm 2023 ra mắt MV Like This Like That, đi hát lại phòng trà sau nhiều năm, tham gia mùa hai của The Masked Singer - Ca sĩ mặt nạ, tổ chức những buổi gặp gỡ fan ruột. 

Tôi thấy mình cũng không hẳn là im ắng, chỉ là chưa kiểu “đục nước” như năm ngoái (cười). Tôi muốn thời gian xả hơi, cho bản thân và gia đình, đào sâu vào bên trong để tìm nguồn cảm hứng mới cho âm nhạc. Tôi nghỉ ngơi nhưng vẫn hối thúc các nhà sản xuất âm nhạc, chuẩn bị cho dự án mới. 

Chị nghĩ gì khi thế hệ ca sĩ trẻ ngày càng chiếm lĩnh các giải thưởng âm nhạc?

Điều đó chứng tỏ thị trường nhạc Việt ngày càng phát triển, có nhiều điều mới mẻ, “độc lạ”. Khán giả cũng có nhiều sự lựa chọn đa màu sắc, thể loại hơn để thưởng thức. Những nghệ sĩ như các bạn và cả tôi đều có động lực để học hỏi thêm, phát triển và làm mới bản thân.  

Thế hệ trẻ, khát vọng lớn”, câu nói này gợi lên cho chị những cảm nhận gì?

Tôi nghĩ tuổi trẻ thì nên có khát vọng để đeo đuổi. Lúc tôi ở độ tuổi 18, 20 cũng luôn có rất nhiều điều muốn làm, trải nghiệm, thử sức và thành công. Tất nhiên khi lớn lên, tôi vẫn luôn muốn được cống hiến, làm việc nhưng sẽ có sự điềm tĩnh, chín chắn hơn.

Ở thời điểm hiện tại, tôi chỉ muốn làm những điều mình thấy thích, thấy vui, tạo sự thoải mái cho các cộng sự. Bất cứ dự án nào khi thực hiện mình phải yêu thì mới làm tốt được và sẽ tìm được những nguồn năng lượng đồng điệu. 

Sau 18 năm làm nghề, nhờ thay đổi suy nghĩ, không quá đặt nặng áp lực về việc duy trì sức hút, tôi tin mình chỉ cần làm việc hết sức, bản thân sẽ tiếp tục tỏa sáng.

Chị thấy mình đạt được những gì sau một chặng đường dài đeo đuổi ca hát?

Đó là tình yêu thương và sự công nhận của khán giả. Bên cạnh đó, tôi vẫn giữ nguyên vẹn niềm đam mê và sự quyết liệt cho nghệ thuật như ngày còn bé. Tôi không ngại thử thách và làm mới mình trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tôi có được một ekip hiểu và tôn trọng những mong muốn của mình, sẵn sàng làm những điều hay ho. Tất cả điều đó đã thúc đẩy sự sáng tạo không ngừng nghỉ trong tôi. 

Taylor Swift khi nhận giải Innovator của iHeartRadio Music Awards 2023 từng chia sẻ rằng: “Tôi đã cố gắng hết sức để không thất bại vì nó làm mình rất mắc cỡ. Nhưng mà rồi tôi đã cho phép mình sai lầm”. Còn chị từng cho phép bản thân mình sai lầm bao nhiêu lần? 

Tôi chỉ biết là mình cũng gặp không ít sai lầm, còn “đếm” nó thì không. Vì với tôi, không có sai lầm nào là giống nhau hết. Sau mỗi lần làm chưa đúng, tôi có cơ hội để sửa sai và làm tốt hơn.

 

Chị từng hy sinh điều gì để toàn tâm cống hiến cho nghệ thuật?

Tôi không hy sinh, tất cả là sự đánh đổi và lựa chọn. Bất kỳ lựa chọn nào cũng sẽ có giá trị của nó. Ví dụ, có thời điểm, tôi sẽ dành nhiều thời gian cho công việc, nhận được nhiều sự quan tâm, yêu thích từ khán giả nhưng đồng thời cuộc sống của mình bận rộn hơn, quỹ thời gian cho bản thân sẽ ít đi và ngược lại. Với tôi, điều đó rất bình thường vì dù lựa chọn đánh đổi điều gì, tôi tin mình sẽ nhận được những điều khác xứng đáng. 

Chị thấy cuộc sống của mình ở giai đoạn nào? 

Tôi thấy bình yên vì biết chấp nhận sự khác biệt của bản thân và không còn bị bó buộc bởi những con số, định kiến. Tôi thấy được tự do làm điều yêu thích, tạo ra nguồn năng lượng tích cực nhất cho bản thân cũng như những người xung quanh.

Chị và chồng – Hoàng Touliver – tận hưởng cuộc sống vợ chồng son ra sao?

Đúng như bài hát hai người một nhà và ba con mèo thôi. Tôi và anh Touliver thuộc hội người già (cười). Chúng tôi tập gym cùng nhau, uống một tách cà phê sáng sớm, ăn cơm khi có thời gian. Lúc rảnh, cả hai đi du lịch đến một nơi xa, thi thoảng chụp ảnh “dìm hàng” nhau hoặc ăn tối hẹn hò lãng mạn. Còn lại, tôi và anh Touliver vẫn muốn tập trung cho công việc cá nhân. Chúng tôi luôn hướng đến việc tạo cho nhau không thoải mái, cũng như sự tôn trọng gần như tuyệt đối, phát triển theo định hướng mà mỗi người mong muốn. 

Thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện có con hay Tiên phải chuẩn bị trở thành một người mẹ.Tôi là một người rất tận hưởng cuộc sống. Vợ chồng đồng quan điểm rằng việc sinh con là một lựa, không phải là một điều kiện bắt buộc.

Có ý kiến cho rằng Tóc Tiên đang viên mãn với cuộc sống hôn nhân nên ngày càng xinh đẹp, chị nói sao?

Tôi luôn thấy vui khi được mọi người khen về sắc vóc. Có lẽ, tôi đẹp theo kiểu một người phụ nữ trưởng thành chứ lúc chưa lấy chồng, tôi vẫn xinh đẹp (cười). Còn cuộc sống viên mãn hay không, tôi nghĩ tùy vào suy nghĩ, cảm nhận của mỗi người. Cuộc sống đâu thể lúc nào cũng suôn sẻ, vui vẻ mãi được, sẽ có những lúc tranh cãi, bất đồng quan điểm. Quang trọng là cách mình đối mặt, giải quyết như thế nào. 

Tôi giữ sự tươi trẻ bằng cách tập thể dục đều đặn, quan tâm đến thói quen ăn uống và giấc ngủ, giữ tinh thần ổn định. Trừ những lúc đi diễn hay có lịch làm việc đêm, tôi đều cố gắng giữ cho mình thói quen đi ngủ sớm trước 11 giờ khuya. 

Phụ nữ ở thời nào cũng đẹp. Nhưng đẹp nhất là vẻ đẹp của sự tự tin, độc lập, biết chấp nhận và yêu lấy mọi ưu điểm lẫn khuyết điểm của mình. 

Động lực sống và làm việc hiện tại của chị là gì?

Mỗi ngày còn được sống, gặp mọi người, làm việc và được khán giả yêu thương là một động lực rất lớn với tôi. 

Tôi thuộc cung Kim Ngưu nên vật chất đối với tôi cũng là một trong những điều kiện cần cho cuộc sống, sự ổn định của bản thân lẫn gia đình. Hiện tại, sau nhiều năm làm nghề, tôi tích lũy đủ để thoải mái với bản thân cũng như đầu tư cho nghệ thuật. 

Xin cảm ơn chị!