VĂN HÓA
Triển lãm 'Bardo': Dấu ấn trưởng thành của Hoàng Lê Giang
Hữu Việt • 21-08-2025 • Lượt xem: 720

“Bardo” không chỉ là tên một cuộc triển lãm, mà còn là hành trình dài của một nghệ sĩ lặng lẽ đi qua những trạng thái trung gian của đời sống, để cuối cùng, tìm thấy điểm tựa và đứng thẳng bằng chính đôi chân mình.
Noirfoto chính thức giới thiệu triển lãm nhiếp ảnh Bardo – Trung giới của nhiếp ảnh gia Hoàng Lê Giang, quy tụ 30 tác phẩm phong cảnh – thiên nhiên được thể hiện thông qua lối nhìn trừu tượng. Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của anh, đồng thời cũng là phần thưởng đặc biệt mà Noirfoto dành tặng cho Giang sau khi anh giành giải cao nhất tại Noirfotocontest 2024.
Năm 2024 đánh dấu cột mốc quan trọng của dự án Noirfotocontest khi lần đầu hoàn thiện trọn vẹn hệ thống giải thưởng, từ triển lãm cá nhân đến triển lãm nhóm – với mục tiêu phát hiện và nuôi dưỡng những gương mặt triển vọng trong lĩnh vực nhiếp ảnh nghệ thuật. Trong bối cảnh ấy, triển lãm Bardo của Hoàng Lê Giang không chỉ là thành quả, mà còn mở ra hành trình mới cho cá nhân anh và cả dự án.
(Nguồn: Noirfoto Gallery)
Với Giang, Bardo là “khoảng giữa” - một không gian trung giới không để con người lạc lối, mà để soi chiếu rõ ràng bản thân. Đặc biệt hơn cả, đây là triển lãm của nhiều “lần đầu”: giải thưởng đặc biệt đầu tiên của Noirfotocontest, triển lãm solo đầu tiên của Giang, đồng thời cũng là triển lãm nhiếp ảnh cá nhân đầu tiên diễn ra tại Lotus Gallery.
Trong triết lý Phật giáo Tây Tạng, “Bardo” được hiểu là trạng thái trung gian giữa cái chết và sự tái sinh – nơi linh hồn buộc phải đối diện và nhận ra bản chất đích thực. Hoàng Lê Giang đã mở rộng khái niệm này sang thiên nhiên: những cảnh quan liên tục biến chuyển, tan chảy, không bao giờ tái diễn. Đó có thể là bờ hồ nơi đất gặp nước, những hồ muối chuyển màu từ xanh biếc sang đỏ rỉ, rồi bốc hơi để kết tinh muối; là đường ranh giữa thung lũng và đỉnh núi khi băng vĩnh cửu tan thành suối; là khoảnh khắc giao mùa khi thiên nhiên khẽ hé lộ sự vô thường qua âm thanh, sắc màu và hơi thở dịu dàng.
Mỗi bức ảnh trong Bardo không đơn thuần là phong cảnh, mà là một nhịp thở của khoảnh khắc – vừa rõ ràng vừa mong manh – không thể lặp lại. Bởi thế, dù di chuyển nhiều, Giang luôn chọn chụp ít. Một chuyến đi dài hai tuần, anh chỉ giữ khoảng 2.000 tấm, bởi trước mỗi lần bấm máy, anh luôn tự hỏi: “Mình sẽ làm gì với bức ảnh này trong 20 năm tới?”. Với những bức ảnh không đủ sức nặng, anh sẵn sàng xóa ngay trong đêm, với anh, ảnh là ký ức – và ký ức cần được gìn giữ trong sự tỉnh táo.
Phong cách sáng tác của Giang xuất phát từ chiêm nghiệm. Anh thường đứng yên quan sát thật lâu trước khi bấm máy, tự đặt câu hỏi: “Nếu người bản địa có thể chụp khung cảnh ấy mỗi ngày, mình sẽ mang đến điều gì khác biệt?” Điều anh tìm kiếm không phải là sự lặp lại, mà là cảm xúc riêng – thứ không ai có thể bắt chước.
Từ máy ảnh compact, flycam, điện thoại cho đến medium format, Hoàng Lê Giang chưa bao giờ để thiết bị giới hạn sự sáng tạo. Dù flycam từng bị xem là công cụ “ghi chép” nhiều hơn “sáng tác”, anh chọn thẳng thắn đối diện định kiến, để chứng minh rằng cảm xúc không đến từ ống kính, mà từ con mắt và trái tim người cầm máy.
Bardo vì thế không chỉ là một triển lãm, mà còn là kết tinh của một hành trình dài. Nó là lời tự sự của một nghệ sĩ từng bước đi qua những trạng thái trung gian của đời sống, để rồi đứng thẳng và nói: “Đây là thế giới của tôi, mong bạn sẽ cảm nhận được.” Từ hơi thở thiên nhiên, cách chọn khung hình đến những triết lý đằng sau từng cú bấm máy, Bardo trở thành tiếng thì thầm chân thành về sự sống, sự biến đổi và sự dấn thân của một nghệ sĩ trẻ. Noirfoto tự hào đồng hành cùng Hoàng Lê Giang trên cột mốc đầu tiên này, mở ra những hành trình sâu sắc hơn trong nghệ thuật và chính anh.
(Nguồn: Noirfoto Gallery)
Triển lãm trưng bày hơn 30 tác phẩm, được hoàn thiện theo tiêu chuẩn bảo tàng với độ bền trên 100 năm, sử dụng mực pigment 12 màu in phun trên giấy free acid của Hahnemühle (Đức), đặt trong khung gỗ sồi tự nhiên và bảo vệ bằng mica chống ẩm mốc.
(Nguồn: Noirfoto Gallery)
Triển lãm nhiếp ảnh Bardo của Hoàng Lê Giang sẽ diễn ra tại Lotus Gallery (Lô 12-13, Đường N1, Khu TM Nam, KCX Tân Thuận, Quận 7, TP.HCM) mở cửa tự do hằng ngày từ 9:00 đến 18:00 và từ ngày 18 đến 31.8.2025.