ĐỜI SỐNG

Tuổi Thơ Xưa Và Nay

Tuấn Kiệt • 13-06-2025 • Lượt xem: 129
Tuổi Thơ Xưa Và Nay

Tuổi thơ - quãng thời gian tươi đẹp trong ký ức của mỗi người; tuy nhiên, tuổi thơ qua từng thế hệ lại có sự khác biệt rất lớn. Với thế hệ 8x, 9x, tuổi thơ thường gắn liền với những câu hát hay những câu chuyện cổ tích của bà, những lũy tre làng, những bờ sông con suối, những trò chơi dân gian… Đó là thời điểm mà các thiết bị điện tử hay mạng xã hội chưa phổ biến ở Việt Nam. Còn với thế hệ Gen Z (sinh năm 2000 trở về sau), cùng với sự phát triển của thời đại đã làm tuổi thơ của họ khác rất nhiều.

Nguồn: Internet
 

Tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x: Dấu ấn của thời kỳ giao thoa

Khi nhắc về tuổi thơ, nhiều người thuộc thế hệ 8x, 9x hay các thế hệ trước thường hoài niệm và mơ ước rằng “Nếu trên đời thật sự có cỗ máy thời gian của Doraemon thì đắt đến mấy tôi cũng mua” hoặc lẩm bẩm câu tựa đề cuốn truyện nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”.


Tuổi thơ thế hệ trước là những ngày tháng vô tư, hồn nhiên. Nguồn: Internet

Sinh ra trong giai đoạn đất nước đang trên con đường khôi phụ hậu quả chiến tranh và từng bước hội nhập, thế hệ 8x, 9x đại diện cho sự chuyển mình của xã hội từ cũ sang mới. Tuổi thơ của họ gắn liền với hình ảnh mái trường đơn sơ, những buổi trưa hè râm ran tiếng ve, những con diều tung bay trên bầu trời rộng lớn, cùng đám bạn chơi bịt mắt bắt dê, ô ăn quan, nhảy dây hay chiều chiều tung tăng trên những cánh đồng cò bay thẳng cánh.

Ngày ấy, áp lực học tập chưa căng thẳng như bây giờ. Thế hệ trước đến trường học nửa buổi, nửa buổi còn lại là thời gian dành cho việc phụ giúp cha mẹ hay rong ruổi khắp xóm làng, vui chơi cùng bạn bè. Thời đó, giải trí không cần đến công nghệ, chỉ cần một khoảng sân nhỏ, vài viên sỏi hay những chiếc dây thun đan liền vào nhau cũng đủ để tạo nên những ký ức sống động in sâu trong trái tim của mỗi người.

Đặc biệt, dù điều kiện còn thiếu thốn nhiều, tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x luôn được vun đắp bởi những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên, gia đình, bạn bè và xóm làng. Những sự kết nối ấy đã  nuôi dưỡng họ trưởng thành, giúp hình thành những giá trị đạo đức và nhân cách sống cao đẹp.

Tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x vì thế không chỉ là những năm tháng đầy ắp tiếng cười và kỷ niệm, mà còn là nền móng để hình thành nên lớp người biết yêu thương, sẻ chia và sống trách nhiệm. Dù đã trưởng thành, mỗi khi nhớ về thời ấy, họ vẫn thấy lòng mình dịu lại và rung cảm bởi những ký ức mộc mạc, chân phương ấy. 

Tuổi thơ của thế hệ Gen Z: Sắc màu công nghệ và cá tính riêng

Khi bước sang thế kỷ 21, xã hội chứng kiến bước nhảy vọt mạnh mẽ trong khoa học và công nghệ, đặc biệt là internet, tiếp đó là sự bùng nổ của thiết bị thông minh và trí tuệ nhân tạo. Thế hệ Gen Z lớn lên trong thời đại số, nơi một chiếc smartphone có thể mở ra cả thế giới. Tuổi thơ của các em được “gói gọn” trong không gian mạng xã hội và trò chơi điện tử, thay thế cho những bãi đất trống và tiếng cười vang vọng từ các trò chơi dân gian tập thể như thế hệ 8x, 9x.

Việc học của thế hệ mới cũng có nhiều thay đổi. Áp lực thành tích và chương trình học ngày càng nặng khiến trẻ em hiện đại có ít thời gian để chơi đùa tự do như trước. Không chỉ học ở trường, các em còn phải học thêm ngoài giờ, tham gia đủ loại khóa học kỹ năng, ngoại ngữ, lập trình… ngay từ khi còn rất nhỏ. Thời gian vui chơi vì thế trở thành một thứ xa xỉ với nhiều em nhỏ ở thành thị.

Khoảng thời gian gọi là tuổi thơ của trẻ em ngày thường hầu hết đều tiếp xúc với công nghệ. Nguồn: Internet

Dưới tác động của môi trường sống hiện đại, tư duy và tính cách của thế hệ trẻ ngày nay cũng thay đổi rõ rệt. Trẻ em hiện đại tự tin, cá tính hơn, biết thể hiện bản thân và tiếp cận thế giới theo cách riêng. Dù đôi khi điều đó dẫn đến tâm lý ỷ lại vì được bao bọc quá mức, nhưng không thể phủ nhận rằng thế hệ mới dám nghĩ, dám làm và có khả năng thích nghi nhanh với những biến đổi của thời đại. Bên cạnh đó, các em còn được tiếp cận với những phương pháp giáo dục hiện đại như STEAM, lập trình, thiết kế 3D… – cho thấy việc học không còn đơn thuần là ghi nhớ kiến thức, mà đã trở thành hành trình khám phá bản thân và thế giới xung quanh.

Nhiều người hay nói rằng “trẻ em bây giờ không có tuổi thơ”, nhưng thực ra, mỗi thế hệ đều có một tuổi thơ theo cách riêng – khác nhau về hoàn cảnh, điều kiện và cách thức trải nghiệm. Nếu thế hệ 8x, 9x lớn lên cùng thiên nhiên, với trò chơi dân gian và sự gắn bó cộng đồng, thì trẻ em ngày nay lại trưởng thành trong môi trường số hóa, với nhiều cơ hội tiếp cận tri thức và phát triển tư duy, kỹ năng của thời đại.

Dù tuổi thơ ấy mang màu sắc truyền thống hay hiện đại, điều quan trọng nhất vẫn là: trẻ em được sống đúng với lứa tuổi của mình, được yêu thương, thấu hiểu và phát triển trong một môi trường lành mạnh. Bởi suy cho cùng, tuổi thơ không chỉ là ký ức để nhớ, mà còn là nền tảng vững chắc cho mỗi người trên hành trình trưởng thành.



 

Tag: