GIẢI TRÍ

Tưởng nhớ 21 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Kyo York làm điều bất ngờ

Anh Châu • 01-04-2022 • Lượt xem: 340
Tưởng nhớ 21 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Kyo York làm điều bất ngờ

Vào dịp 1/4/2022, ca sĩ Kyo York đã thực hiện MV Để gió cuốn đi, nhằm tưởng nhớ 21 năm ngày mất của người nhạc sĩ tài hoa.

Trịnh Công Sơn được biết đến là một nhạc sĩ tài ba, để lại cho đời nhiều ca khúc ấn tượng làm nên tên tuổi của nhiều ca sĩ, trong đó có Còn tuổi nào cho em, Tuổi đá buồn… 21 năm Trịnh Công Sơn về cõi vĩnh hằng, các sáng tác của ông vân có sức sống mãnh liệt và được nhiều khán giả yêu mến. Cứ mỗi tháng 4 hằng năm, những người yêu nhạc Trịnh lại dấy lên những cảm xúc bồi hồi khó tả. Bởi vào đúng ngày 1/4, người nhạc sĩ tài hoa đã rời cõi tạm, để lại cho đời nhiều tiếc nuối nhớ thương.

Vào dịp 1/4/2022, ca sĩ Kyo York đã thực hiện MV Để gió cuốn đi, nhằm tưởng nhớ 21 năm ngày mất của người nhạc sĩ tài hoa. Được biết anh vừa trở lại Việt Nam sau thời gian sang Mỹ thăm gia đình. Dù bận rộn với nhiều hoạt động và lịch trình song Kyo York vẫn ưu tiên thực hiện sản phẩm âm nhạc này. Với anh, MV Để gió cuốn đi không chỉ là bài hát tưởng nhớ đến Trịnh Công Sơn mà hơn hết, anh còn mong muốn lan tỏa những thông điệp ý nghĩa mà nam nhạc sĩ gửi gắm.

Chia sẻ thêm về lý do chọn Để gió cuốn đi để thực hiện MV, Kyo York thật thà bộc bạch: “Những triết lý nhân sinh vô cùng đẹp đẽ trong ca khúc bất hủ này đã quá quen thuộc với nhiều người và chính nó đã thuyết phục tôi. Thông qua đó, tôi muốn lan tỏa, truyền tải nguồn cảm hứng sống đến với mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ. Bản thân tôi cũng rất xúc động khi trong dòng chảy âm nhạc hiện nay, nhạc Trịnh vẫn giữ một vị trí đặc biệt, không chỉ trong lòng khán giả lớn tuổi mà còn cả những người trẻ".

Để gió cuốn đi là ca khúc đã được nhiều giọng ca thể hiện nhưng ở Kyo York vẫn có chất riêng mộc mạc, truyền tải được tinh thần của bài hát và nhận được bình luận tích cực từ khán giả. Giai điệu quen thuộc của bài hát này nhiều lần vang lên trong các hành trình thiện nguyện của Kyo trên khắp nẻo đường Việt Nam. Đối với Kyo York, chính nhạc Trịnh đã cho anh cơ hội để đóng góp những điều tốt đẹp cho cuộc đời thông qua chương trình “Nơi về nương náu”.

Kể từ mối lương duyên với nhạc Trịnh Công Sơn trên sân khấu đêm nhạc 10 năm nhớ Trịnh, mỗi năm đến ngày 1/4, Kyo York đều có những hoạt động tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa theo cách riêng của mình. Kyo chia sẻ anh vẫn ấp ủ mong ước đưa “Nơi về nương náu” trở lại với người yêu nhạc Trịnh để cùng làm những điều tích cực cho cuộc đời. Nhưng trong điều kiện chưa cho phép hiện nay, anh chỉ có thể bày tỏ tấm lòng của mình qua chiếc MV nhẹ nhàng với những thông điệp ý nghĩa về cuộc đời, về mối quan hệ giữa người với người trong đời sống hàng ngày.

“Tôi hi vọng sản phẩm âm nhạc của mình sẽ một lần nữa khẳng định vị thế nhạc Trịnh trong lòng khán giả Việt. Hơn hết, MV cũng là tất cả tiếng lòng, là sự biết ơn đối với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tìm hiểu thêm về những sáng tác của Trịnh Công Sơn, tôi càng thêm nể phục tình yêu và sự cống hiến của ông dành cho âm nhạc. Tôi thấy mình nên có trách nhiệm lan tỏa điều đó đến mọi người", anh bộc bạch.

Ngoài MV Để gió cuốn đi, Kyo York còn tham gia đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn do ca sĩ Ánh Tuyết thực hiện. Được biết nữ ca sĩ cũng là người từng dìu dắt, nâng đỡ Kyo York từ khi anh mới vào nghề. Nhiều năm qua, bà lui về vui  thú điền viên cùng chồng và hiếm khi xuất hiện trên sân khấu. Nhưng kỉ niệm với Trịnh Công Sơn lúc sinh thời đã thôi thúc bà thực hiện đêm nhạc tưởng nhớ cố nhạc sĩ. Chương trình được diễn ra đơn giản, ấm cúng vào 2 đêm 31/3 và 1/4 với những nhạc công và ca sĩ thân quen của nữ danh ca.

Ảnh: Kiengcan Team