GIẢI TRÍ

Vân Trang: 'Tôi hạnh phúc đón hai con gái sinh đôi'

DDVN • 12-11-2021 • Lượt xem: 454
Vân Trang: 'Tôi hạnh phúc đón hai con gái sinh đôi'

Diễn viên Vân Trang từng mong ước có một cặp song sinh nên vô cùng hạnh phúc khi sinh hai bé gái vào ngày 1/11, đúng dịp kỷ niệm 6 năm vợ chồng cô quen nhau.

- Cảm xúc của chị thế nào khi biết mình mang thai đôi?

Trong suốt quá trình mang thai đến khi sinh hai bé, tôi vô cùng hạnh phúc. Hồi bé, tôi mơ ước có cặp song sinh nhưng không ngờ điều kỳ diệu này đến với mình. Cảm giác có hai em bé lớn lên trong bụng mình thật lạ.

- Vì sao chị không công khai giới tính hai bé?

Thật ra tôi không giữ bí mật. Nhìn vào hai tên Quinisha và Quianna, chắc mọi người đoán được là hai bé gái. Nickname ấy do ông xã đặt cho con khi còn trong bụng mẹ. Hai bé cũng mang quốc tịch Australia nên sẽ có thêm tên tiếng Anh.


Vân Trang bên cạnh hai con gái chào đời hôm 1/11.

- Chị chuẩn bị thế nào cho "cuộc sống bỉm sữa"?

Lúc mang thai, tôi thử tưởng tượng chăm hai bé một lượt vất vả như thế nào. Đơn cử bé này khóc, bé kia khóc theo, còn người mẹ đầu bù tóc rối chăm con. Nhưng khi thấy hai bé ra đời, tôi sung sướng nghĩ: "Đây là của để dành của mẹ. Giờ mẹ có tới ba chị em". Bỗng chốc trở thành "mẹ ba con", tôi vui mừng xen chút lạ lẫm.

Giống lần sinh bé Nì, tôi tạm ngưng nghệ thuật và tự mình chăm sóc hai con. Tôi muốn dõi theo từng bước phát triển của hai con, mong con phát triển khỏe mạnh, ngoan hiền như chị Hai. Không có điều gì quan trọng hơn việc gia đình gắn kết, đặc biệt trong những năm đầu đời của trẻ nhỏ.

Nhớ ngày trước, tôi chăm sóc bé Nì khá kỹ lưỡng. Tôi học hỏi kinh nghiệm từ người thân, tìm hiểu thêm thông tin từ trên mạng nhằm chuẩn bị mọi tình huống. Sau 5 năm, bây giờ quay trở lại những ngày bỉm sữa như ban đầu, tôi nhanh chóng thành thạo. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất ở lần vượt cạn này là vết mổ còn đau và sức khỏe tôi hồi phục chậm hơn. Tôi chưa thể tự chăm sóc cho hai bé, cần nhờ bà nội và bà ngoại phụ giúp.

- Bận rộn với hai thiên thần nhỏ, chị dành thời gian cho con gái đầu lòng ra sao?

Bé Nì thích được chơi với mẹ như đóng vai các nhân vật trong phim hoạt hình, truyện cổ tích. Nhưng ở những tháng cuối thai kỳ vừa qua, tôi nặng nề và mệt mỏi. Bé Nì phải tự chơi, tự nói chuyện một mình với búp bê. Tôi an ủi con: "Nì cố gắng chờ hai em được sinh ra. Hai em sẽ chơi với con thật vui nha". Đến hiện tại, hai em vừa chào đời, chỉ biết ngủ và bú. Ông bà rồi ba mẹ thay nhau chăm em nên không có ai trong gia đình chơi với Nì. Tôi nhìn thấy cảnh như vậy mà thương con vô cùng.

Dù vậy, Nì là một cô bé dạt dào tình cảm, nhắc mẹ phải thương hai em cho đều. Khi mẹ mang thai, con thường hôn bụng mẹ hai cái, là cho cả hai em. Lúc hai em về nhà, Nì hứng khởi, khen em dễ thương và xin hôn, nựng em. Mỗi lần em khóc, biết mẹ và bà đang bận, bé Nì cầm hai tay hai em, dỗ em nín ngay.


Ba mẹ con Vân Trang hiện đã được về nhà.

- Chị mong chờ điều gì ở ba con?

Cuộc sống của con thì do con tự quyết định. Tôi chỉ định hướng chứ không can thiệp. Tôi mong các con có trái tim nhân hậu, có nhân cách tốt, không ghen tị để giữ lòng luôn thanh thản. Bao nhiêu đó là đủ.

- Chị thấy mình thay đổi ra sao sau kết hôn và trở thành mẹ bỉm sữa?

Người ta bảo cuộc đời người phụ nữ từ khi có chồng, sinh con là lật sang một trang khác. Sau sáu năm, tôi chững chạc hơn rất nhiều. Ngày xưa, tôi không biết chăm sóc bản thân nhưng giờ có thể chăm sóc mình và người thân. Tôi ngày càng giống mẹ mình - một người phụ nữ toàn tâm vun vén gia đình.

- Giữa anh và chị, ai sẽ nghiêm khắc hơn trong việc dạy con?

Vợ chồng tôi chưa bao giờ đánh phạt con gái đầu lòng. Nhưng ông xã thường cứng rắn hơn nên bé Nì ngoan ngoãn, nghe lời ba dạy. Còn tôi bao dung, nhẹ nhàng, dùng lời yêu thương giải thích mọi thứ cho con. Thỉnh thoảng, tôi tâm sự với bé rằng vì ba thương con nên mới nghiêm khắc như vậy.


Vợ chồng Vân Trang - Quân Lê trong ngày sinh nhật con gái Queenie.

- Anh chị làm gì để giải quyết mâu thuẫn, xây dựng tổ ấm?

Hai vợ chồng tôi khác biệt khá nhiều vì anh làm kinh doanh, còn tôi theo đuổi nghệ thuật. Cách suy nghĩ và lối sống cả hai cũng khác. Tuy nhiên, mỗi người chủ động học hỏi điểm tốt của nhau, tập làm quen với cách sống của người kia. Là phụ nữ, tôi nghĩ mình nên biết cách cư xử khéo léo, nhẹ nhàng và nhìn mọi việc thấu đáo. Không quan trọng ai thay đổi vì ai, vợ chồng phải cố gắng sống thuận hòa, an yên mỗi ngày. Dù tranh cãi lớn cỡ nào, hai người sẽ về ngủ chung một phòng, không để người còn lại rơi vào cảm xúc tiêu cực.

Tôi nghĩ việc sống chung gia đình chồng còn là một điều thuận lợi vì chúng tôi không thể cãi nhau quá kịch liệt hay giận nhau mãi. Nhờ "đóng giả" hòa thuận trước mắt người lớn, tự nhiên chúng tôi lại hòa nhau, không nhớ đến những mâu thuẫn trước đó nữa.

- Hôn nhân của vợ chồng chị trải qua những cột mốc nào?

Yêu nhau khoảng nửa năm, chúng tôi quyết định kết hôn. Một năm sau là có thêm sự xuất hiện của bé Queenie. Mọi thứ đến khá nhanh. Chúng tôi chưa kịp hiểu nhau trước khi có nhiều ràng buộc. Tôi nghĩ đây là một điều khá hay, giúp cả hai vừa tìm hiểu tìm hiểu đối phương vừa cùng vun đắp hôn nhân. Vào ngày lễ hay ngày kỷ niệm chúng tôi dắt bé Nì đi ăn ở ngoài, thay đổi không khí và trải qua những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau.

Chính ông xã chọn ngày sinh cho hai bé Quinisha và Quianna vào 1/11, đúng ngày kỷ niệm sáu năm quen nhau. Mỗi năm, anh tặng hoa cho tôi, còn năm nay tôi tặng lại anh "hai cục vàng". Tôi thấy may mắn vì con có thể chờ đến ngày này ra gặp ba mẹ. Với tôi, đây là điều hết sức lãng mạn, tựa như cả hai trao món quà tình yêu cho nhau.

Ở cột mốc sáu năm, vợ chồng tôi vẫn yêu thương nhau, lại có thêm hai thiên thần nhỏ. Tôi thấy hôn nhân của mình viên mãn. Mỗi ngày trôi qua đều bình yên, không sóng gió. Vì là nghệ sĩ dễ có cảm xúc mạnh nên tôi không muốn có thêm áp lực khác, chỉ mong cuộc sống gia đình đơn giản, không có nhiều xáo trộn.


Vân Trang trong phim 'Canh bạc tình yêu'.

- Nếu ông xã muốn chị gác lại nghệ thuật, tập trung nuôi dạy ba con, chị nghĩ thế nào?

Tôi phải luôn làm việc, không bao giờ cho phép mình nghỉ ngơi quá lâu. Tôi nghĩ rằng người phụ nữ sẽ hạnh phúc khi vừa chu toàn cuộc sống gia đình vừa theo đuổi đam mê, sự nghiệp riêng.

Vì vậy tôi sẽ sắp xếp thời gian tham gia đóng phim, diễn kịch. Khi đó, tôi giữ được tinh thần vui vẻ, yêu đời và quan trọng là tâm trạng tốt nhất để chơi với các con. May mắn gia đình hai bên và ông xã đều muốn tôi theo đuổi nghệ thuật.

Theo Anh Tuấn/Ngoisao.net