ĐỜI SỐNG

Vẻ đẹp thần tiên của làng sừng dê Giethoorn

Linh Anh • 27-05-2023 • Lượt xem: 1208
Vẻ đẹp thần tiên của làng sừng dê Giethoorn

Ngôi làng cổ thơ mộng Giethoorn được biết đến với những cái tên như “Venice của Hà Lan” hay “ngôi làng không có đường đi”, là nơi sẽ khiến bạn cảm thấy như lạc bước vào trong thế giới cổ tích.

Cách Amsterdam khoảng 148km, làng Giethoorn vốn là một khu tự trị biệt lập cho đến năm 1973, sau đó trở thành một phần của Bredewiede. Tương truyền, ngôi làng do một nhóm người tị nạn đến từ Địa Trung Hải thành lập vào năm 1230. Họ đã tìm thấy ở đây hàng trăm chiếc sừng dê là tàn tích của một trận lũ lụt lớn trước đó. Cái tên Giethoorn ban đầu vốn là Geytenhorn (sừng dê) cũng được sinh ra từ sự kiện đặc biệt này.

Làng Giethoorn nhìn từ trên cao.

Trong thế kỷ 12 – 13, Giethoorn là vùng đất có nguồn than bùn phong phú. Dân làng đã đào rất nhiều hố lớn để khai thác than bùn, vốn là vùng đất thấp hơn mặt nước biển, các hố than nhanh chóng bị nước dâng lên lấp đầy, tạo thành một hệ thống hồ và kênh rạch chằng chịt khắp làng. Dân Giethoorn lập tức lợi dụng điều này để dùng chuyền đi lại và chuyên chở than bùn đi khắp vùng. Thuyền trở thành phương tiện giao thông duy nhất của làng, mãi cho đến khi du lịch phát triển, mối xuất hiện thêm một số đường nhỏ dành cho người đi bộ và xe đạp.

Vẻ đẹp của ngôi làng Giethoorn thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Giethoorn được bao phủ bởi ngàn lớp cây tươi xanh mát, như một khu vườn của xứ sở thần tiên. Sự yên bình, an nhiên nơi đây như một “liều thuốc detox” cho những tâm hồn đang phải hối hả, vội vã chạy đua với nhịp sống thành thị. Dù du lịch rất phát triển, ngôi làng 700 năm tuổi này vẫn giữ được cho mình sự cổ kính và mộc mạc vô cùng đáng quý. Giethoorn yên bình, không tồn tại tiếng ồn và khói bụi. Thuyền được xem là phương tiện di chuyển chính ở đây, chúng được gọi bằng một cái tên đậm chất thơ là “whisper boat” – chiếc thuyền thầm thì vì sử dụng loại động cơ máy mà tiếng động cơ còn nhỏ hơn cả lời bạn thầm thì.

Những ngôi nhà mang kiến trúc độc đáo tại làng Giethoorn.

Ngồi trên thuyền “whisper boat”, du khách được thả hồn giữa dòng nước trong xanh, được chiêm ngưỡng những ngôi nhà cổ đặc trưng kiến trúc thế kỷ 18 với cửa sổ mái vòm, mái được làm bằng cỏ sậy lông ngỗng, nằm giữa những khu vườn xinh đẹp, phủ đầy cỏ và hoa. Mỗi nhà đều có một bến tàu nhỏ và bạn có thể dễ dàng thấy thuyền của gia đình đậu trên bến, mang đến một khung cảnh đẹp và lạ lẫm cho phần lớn du khách. Giethoorn được tô điểm bởi muôn vàn hoa cỏ, rực rỡ nhưng dịu mát vô cùng. Khí trời se se lạnh, nắng dịu dàng lấp lánh qua những tán cây và những gọn sóng nhỏ vỗ vào mạn thuyền… giúp du khách tận hưởng trọn vẹn sự an yên cùng vẻ đẹp như thực như mơ của nơi đây.

Một góc trung bày lịch sử  tại bảo tàng lịch sử của làng Giethoorn. 

Làng không quá lớn, bạn chỉ cần khoảng 2 tiếng đồng hồ để đi hết các ngõ ngách của làng nhưng bạn nên dành cả một ngày để thưởng ngoạn và khám phá vùng đất xinh đẹp này. Thật dễ dàng để yêu thương Giethoorn. Ngồi trên thuyển nhỏ nhẹ nhàng luồn qua những nhịp cầu duyên dáng nối liền 2 bờ kênh, ngắm những mảnh vườn hoa xuân tươi thắm. Tham quan bảo tàng để hiểu hơn về lịch sử Giethoorn, đi dạo trên những lối đi bộ nhỏ dọc theo bờ kênh, dừng chân tại một quán nhỏ ngoài trời, thưởng thức bánh kếp, nhấm nháp một tách trà nóng cùng vài quyển sách hay, hoặc đơn giản chỉ ngồi ngắm hoàng hôn đang rót chút nắng cuối ngày cũng là quá đủ.

Khung cảnh thiên nhiên đẹp như tranh vẽ của làng Giethoorn.

Mỗi góc nhỏ ở Giethoorn thôi đều có thể là nguồn cảm hứng cho câu chuyện của những kẻ mộng mơ. Tạm gác lại cuộc sống hối hả, chúng ta hãy cùng nhau đặt chân đến mảnh đất diệu kì này để được nhìn ngắm vẻ đẹp nên thơ, được tận hưởng mùi thơm của cây cỏ, được lắng nghe âm thanh líu lo của bầy chim,và để lại một khoảnh khắc cho tâm hồn được an yên.