VĂN HÓA
Vì sao Nữ hoàng Elizabeth I không bao giờ kết hôn? Sự thật đằng sau đó là gì?
YangHy • 06-08-2025 • Lượt xem: 147

Trong lịch sử nước Anh, Nữ hoàng Elizabeth I là biểu tượng của quyền lực, trí tuệ và sự độc lập. Thế nhưng, bên cạnh những chiến tích về chính trị và văn hóa mà bà để lại, điều khiến hậu thế không ngừng tò mò là: Vì sao bà chưa từng kết hôn?
Liệu đó chỉ đơn thuần là lựa chọn cá nhân, hay còn ẩn chứa những toan tính chiến lược, thậm chí là bài toán sinh tồn và khôn ngoan chính trị trong một thời đại mà ngai vàng luôn bị đe dọa bởi các thế lực thù địch, cả trong lẫn ngoài nước?
Tình yêu hay chính trị? Cuộc tỏ tình lộng lẫy tại Kenilworth
Vào mùa hè năm 1575, Nữ hoàng Elizabeth I, khi đó 41 tuổi, đã có chuyến viếng thăm dài ngày tới lâu đài Kenilworth - nơi thuộc sở hữu của Robert Dudley, người bạn thân thiết và cũng là người tình tin đồn lâu năm của bà.
Để đón Nữ hoàng, Dudley đã tổ chức một chuỗi lễ hội xa hoa kéo dài suốt 19 ngày. Âm nhạc, pháo hoa, diễn kịch, thậm chí một “đảo nổi” trên hồ với tiên cá và cá heo chứa nhạc công - tất cả đều được huy động nhằm chinh phục trái tim Elizabeth. Mỗi ngày tiêu tốn tới 1.000 bảng Anh, tương đương hàng triệu bảng Anh ngày nay.
Đỉnh điểm là một vở kịch chưa từng được công diễn, trong đó nữ thần hôn nhân Juno gửi lời nhắn đến Elizabeth: hãy từ bỏ con đường cô độc và kết hôn. Nhưng buổi biểu diễn ấy bị hủy bỏ. Vì thời tiết? Hay vì Elizabeth cảm thấy bị ép buộc?
Dù lý do là gì, sự im lặng của bà chính là câu trả lời dứt khoát.
Lâu đài Kenilworth, nơi Robert Dudley đã tổ chức chuỗi lễ hội xa hoa trong 19 ngày để chinh phục trái tim Elizabeth - Nguồn: Internet
"Không kết hôn" - Lựa chọn chiến lược của một nữ hoàng
Lên ngôi ở tuổi 25 trong bối cảnh đất nước khủng hoảng về tôn giáo, tài chính và chính trị, Elizabeth hiểu rằng hôn nhân có thể khiến bà đánh mất cả quyền lực lẫn sự tự do.
Vào thế kỷ 16, tư tưởng "phụ nữ phải lấy chồng, phải có con trai" là điều hiển nhiên. Các cố vấn và quốc hội liên tục gây áp lực để Elizabeth kết hôn, vì họ cho rằng một nữ hoàng thì không thể cai trị một mình.
Nhưng Elizabeth thì khác. Bà khéo léo từ chối hết lời cầu hôn này đến lời cầu hôn khác, từ các vương tôn công tử châu Âu đến những người bạn thân thiết trong triều đình. Thay vào đó, bà xây dựng hình ảnh một "Nữ hoàng trinh nữ", kết hôn với đất nước và duy trì thế cân bằng quyền lực tinh tế giữa các thế lực chính trị trong và ngoài nước.
Elizabeth I, con gái vua Henry VIII, nữ hoàng duy nhất trong lịch sử nước Anh chưa từng kết hôn. Ảnh: Reuters
Wicked Game - Biểu tượng của một nữ hoàng độc lập
450 năm sau chuyến viếng thăm Kenilworth, nghệ sĩ Lindsey Mendick đã tạo nên tác phẩm sắp đặt mang tên Wicked Game, nhằm tái hiện chuyến đi và cuộc đời Elizabeth I thông qua 13 cảnh tượng ẩn dụ về cuộc đời. Trong đó, Elizabeth được mô tả như một con sư tử đầy quyền uy, còn Robert Dudley là một chú gấu; cả hai như đang chơi một ván cờ chính trị không khoan nhượng.
“Từ chối kết hôn, từ chối sinh con, đó là hành động mang tính cách mạng đối với một người phụ nữ thời đó,” Mendick chia sẻ. “Và Elizabeth đã chọn sự đơn độc như một chiến lược để giữ trọn quyền lực và danh dự.”
Thông điệp vượt thời gian: Phụ nữ không cần kết hôn để có giá trị
Quyết định không kết hôn của Elizabeth I không đơn thuần là cá nhân, mà là một tuyên ngôn dũng cảm: Phụ nữ có quyền chọn con đường của riêng mình, dù là làm mẹ, làm vợ, hay làm người đứng đầu cả một quốc gia.
Dù sống trong thời đại đầy định kiến, Elizabeth đã chứng minh rằng một người phụ nữ không cần phải kết hôn để trở nên vĩ đại. Bà đã sống và trị vì trong 45 năm, một trong những triều đại thịnh vượng nhất lịch sử Anh quốc.
Và cho đến hôm nay, câu chuyện của bà vẫn là lời nhắc nhở mạnh mẽ:
“Giá trị của một người phụ nữ không nằm ở chiếc nhẫn cưới trên tay, mà nằm ở sự lựa chọn tự do và bản lĩnh của chính họ”.