GIẢI TRÍ

Vĩnh biệt ‘Đóa hoa đẹp nhất năm 1994’ – Nguyễn Thu Thủy

Tuấn Tuấn • 08-06-2021 • Lượt xem: 764
Vĩnh biệt ‘Đóa hoa đẹp nhất năm 1994’ – Nguyễn Thu Thủy

Sự ra đi bất ngờ của Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy đã để lại nhiều nỗi tiếc thương trong lòng người hâm mộ. Trong mắt của họ, chị không những là một Hoa hậu tài sắc vẹn toàn mà còn là một người phụ nữ độc lập và đầy bản lĩnh.

Hoa hậu tài sắc vẹn toàn

Tham gia cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 1994”, Nguyễn Thu Thủy được biết đến là cô sinh viên năm nhất của Học viện Quan hệ quốc tế. Đồng thời trước đó, cô gái 18 tuổi này đã thi đỗ cùng lúc ba trường Đại học danh tiếng. 

Tại mùa giải năm ấy, Thu Thủy sớm gây ấn tượng mạnh trong lòng công chúng bởi vẻ ngoài hoàn hảo cùng chiều cao 1m70. Không dừng lại ở một nhan sắc bao người phải xuyến xao, Thu Thủy còn được mọi người đánh giá cao qua bề dày tri thức của mình.


Ngoài danh hiệu cao quý của “Hoa hậu Việt Nam”, Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy còn giành thêm giải “Người đẹp ứng xử hay nhất” với câu trả lời vô cùng thông minh.

Vượt qua những đối thủ nặng ký như Tô Lan Hương hay Trịnh Kim Chi, Nguyễn Thu Thủy chính thức trở thành “Hoa hậu Việt Nam 1994” trong sự vỡ òa của khán giả. Bắt đầu từ khoảnh khắc này, cuộc đời cô tân sinh viên bước sang trang mới với chiếc vương miện danh giá cùng danh xưng cao quý. Nói về chiến thắng của mình, Thu Thủy cho rằng bản thân không phải là người đẹp nhất mà chỉ may mắn hơn các cô gái còn lại một phần nào đó thôi.

Không giống như nhiều người đẹp khác, Thu Thủy không tận dụng lợi thế danh hiệu Hoa hậu để bước chân vào con đường nghệ thuật. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, nàng hậu quyết định ngừng việc học, sang Mỹ du học chuyên ngành Quản trị kinh doanh. 

Bản thân nàng hậu vẫn thích được làm những công việc phù hợp với đam mê và sở thích như viết lách hoặc kinh doanh. Ngoài ra, chị còn là một người thích chinh phục cái mới và tự thách thức chính mình. Riêng đối với Thu Thủy, chỉ cần lựa chọn đúng thì hạnh phúc và thành công sẽ tự khắc tìm đến bạn.



Lựa chọn cho con đường học vấn, Hoa hậu Thu Thủy tìm thấy niềm vui và hạnh phúc ở cuộc sống đời thường. Bắt đầu từ công việc kinh doanh hay những lần đá chéo sân làm biên tập viên, làm phim tài liệu, … chị đều đạt được những thành công nhất định.

Hoàn thành khóa học Quản trị kinh doanh tại Mỹ, Thu Thủy trở về Việt Nam bắt đầu gầy dựng cơ nghiệp. Người đẹp đầu tư kinh doanh vào lĩnh vực làm đẹp với chuỗi các thẩm mỹ viện trải dài từ Bắc vào Nam. Nhiều năm dốc sức trên thương trường, thành công hay thất bại nàng hậu cũng đều trải đủ. Đã nhiều lúc gặp áp lực nhưng sự quyết tâm thôi thúc Thủy đứng lên tiếp tục.

Người đẹp trở lại với nhiều cương vị mới hơn. Là một nhà biên kịch đúng như sở thích của cô ngày trước. Thử sức ở lĩnh vực truyền thông, làm MC, phim tài liệu, … hay những lần tái ngộ qua các cuộc thi sắc đẹp đã phần nào khỏa lấp sự mong đợi của khán giả dành cho nàng hậu.


Hiếm khi xuất hiện trước công chúng nhưng mỗi lần trở lại, Hoa hậu Thu Thủy luôn khiến mọi người trầm trồ qua vẻ ngoài tươi tắn mặc dù đã bước sang tuổi tứ tuần.

Với một nhan sắc hoàn hảo, học vấn sâu rộng, những tưởng Hoa hậu Thu Thủy sẽ dễ dàng tìm lấy bến bờ hạnh phúc. Nhưng cuộc đời thì thường không như chúng ta tưởng tượng, người đẹp đôi lần đánh rơi chiếc giày cao gót ở lại cung điện mãi mãi. 

Cuộc hôn nhân đầu tiên kết thúc sau ba năm, mối tình sau đó cũng chỉ còn là dĩ vãng. Mặc dù người ta hay rỉ tai nhau “hồng nhan bạc phận” nhưng đó có là gì trước sự bản lĩnh và mạnh mẽ của một người phụ nữ. Biển rồi cũng sẽ lặng, bão giông rồi cũng sẽ tan, Hoa hậu Thu Thủy vẫn vui vẻ tận hưởng cuộc sống làm mẹ đơn thân và sống những tháng ngày hạnh phúc nhất của mình.

Một ngày làm Hoa hậu, mãi mãi là Hoa hậu

Trải qua ba thập kỷ của “Hoa hậu Việt Nam”, Nguyễn Thu Thủy là một trong số những Hoa hậu được đánh giá cao về nhan sắc lẫn vốn kiến thức uyên bác, sâu rộng. Trong những năm vừa qua, chị dành nhiều thời gian tâm huyết cho các dự án cộng đồng liên quan đến sức khỏe. Ấy vậy mà chẳng ai có thể lường trước được điều gì.



Vào ngày 05/06 vừa qua, Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy qua đời đột ngột ở độ tuổi 45. Thông tin này khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ vô cùng bàng hoàng trước sự ra đi bất ngờ của “Hoa hậu Việt Nam 1994”. 

 

Trong những ngày đầu tiên của tháng 6, làng giải trí bất ngờ trước thông tin Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy qua đời được người thân chia sẻ rộng rãi. Theo như em trai của nàng hậu, trước đó vài hôm, chị Thủy đã ốm nặng, không thể ăn uống được nhiều. Đến khi nhập viện thì bất ngờ vào sáng hôm sau chị bắt đầu kiệt sức, trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay người thân.

Thông tin này nhanh chóng khiến mọi người vô cùng sửng sốt bởi thông qua trang cá nhân, chị Thủy thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc vui khỏe mỗi ngày. Sự lạc quan, tích cực trong chính con người chị như một nguồn năng lượng tác động đến mọi người xung quanh. 

Để có một cơ thể khỏe mạnh, chị luôn ý thức việc tập luyện thể dục thể thao hằng ngày bằng nhiều hình thức khác nhau như tập yoga, chạy bộ, … Không những thế, chị Thủy còn có thói quen đọc sách và nắn nót viết tay những câu văn hay được trích dẫn lại. 


Đam mê các bộ môn thể thao, Hoa hậu Thu Thủy rất ý thức trong việc tập luyện để có một sức khỏe tốt. Chính điều này, chị như một người truyền cảm hứng đến mọi người xung quanh, giúp họ ý thức việc cải thiện sức khỏe, hướng đến lối sống xanh tích cực.

Quay trở về thời điểm lúc mới đăng quang, Hoa hậu Thu Thủy đã từ một cô sinh viên năm nhất bước chân đàng hoàng vào giới giải trí. Mặc nhiên cô gái ấy là người rất bản lĩnh mới có thể thích nghi và tìm cho mình một hướng đi riêng. Nhưng không ai có thể biết được sau vẻ ngoài mạnh mẽ, chị đã gặp không ít những trắc trở trong cuộc sống. 

Từ cuộc hôn nhân không viên mãn đến việc thất bại trên thương trường dần khiến người phụ nữ ấy rơi vào bế tắc. Thế nhưng chị không hề than vãn, trái lại là đối mặt một cách trực diện với thách thức, khiến bao người nể phục.

Trong lần xuất hiện gần nhất tại cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2018”, lần đầu tiên công chúng được nghe chị trải lòng nhiều hơn về khoảng thời gian vừa qua. Đối với chị, chiếc vương miện cao quý như một món quà đến với bản thân mình mà không phải ai cũng có được. Thế nhưng có lẽ thử thách lớn nhất với chính bản thân chị lại nằm ở việc cư xử như một người phụ nữ bình thường. Trước mặt tất cả mọi người, Thu Thủy là một Hoa hậu Việt Nam. Và khi ánh hào quang khép lại, người phụ nữ ấy cũng trở về cuộc sống bình dị như bao người phụ nữ khác.

“Hai mươi mấy năm mang trên mình chiếc vương miện, tôi nghĩ rằng điều khó khăn nhất là làm sao để có được một cuộc sống bình thường như tất cả phụ nữ khác. Vì đằng sau hào quang, hào nhoáng của chiếc vương miện, tôi vẫn là một người phụ nữ, một người mẹ và có những yếu đuối, sai lầm cũng như những điều mình phải vượt qua như bao phụ nữ khác. Để trở nên lộng lẫy, đặc biệt là quan trọng, nhưng để làm một người bình thường còn quan trọng hơn rất nhiều” – Hoa hậu Thu Thủy trải lòng.


Kết thúc hành trình 45 năm, Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy vẫn mãi là một biểu tượng sắc đẹp cao cả với bề dày tri thức sâu rộng trong số các người đẹp bước chân từ “Hoa hậu Việt Nam”. 

Trên hành trình những bước chân của cuộc đời, thử thách luôn trải dài ở mọi con đường mà bạn đi qua. Không riêng gì mọi người, chị Thủy đã dành hết 45 năm để đi trên nhiều con đường khác nhau, đối mặt cùng nhiều nỗi sợ khác nhau. Đứng giữa lằn ranh lựa chọn, cô gái 18 tuổi năm ấy đã chọn là chính mình mà không ai có thể quật ngã. 

Đi qua những thăng trầm sẽ là những ngày nắng đẹp. Sau tất cả những biến cố, chị Thủy đã về nơi bình yên nhất cho riêng mình. Dẫu vậy, công chúng sẽ chẳng bao giờ thôi ngừng nhớ về chị, về một Hoa hậu bản lĩnh lẫn sự tài sắc vẹn toàn một cách hoàn hảo. Và chắc chắn một điều, “đóa hoa đẹp nhất năm 1994” ấy sẽ mãi là một biểu tượng của nhan sắc Việt, với sự kiêu hãnh mạnh mẽ trước mọi thách thức của thời gian.