GIẢI TRÍ

Vợ áp lực đến mức muốn ly hôn vì Ngọc Trai dính đến scandal với Trương Thế Vinh

Tổng Hợp • 27-07-2019 • Lượt xem: 2273
Vợ áp lực đến mức muốn ly hôn vì Ngọc Trai dính đến scandal với Trương Thế Vinh

Chỉ với một bình luận mang tính đùa giỡn của nam diễn viên Ngọc Trai mà giờ đây vợ con anh cũng bị lôi vào cuộc.
 

Với danh nghĩa là một người mẹ và cậu con trai đang còn nhỏ thì bà xã nam diễn viên không thể giữ yên lặng.

Hai ngày qua, câu chuyện ồn ào về chiếc áo và xài hình ảnh chùa giữa Trương Thế Vinh - Nukan Trần Tùng Anh gần như chiếm sóng mọi diễn đàn. Chẳng những thế, loạt những gương mặt đình đám như Mâu Thủy, Diễm My 9X, Pha Lê, Cao Thái Sơn,... đều vướng đến thông qua những bình luận tán thưởng hay những câu chuyện vô tình nhưng xảy ra ở thời điểm nhạy cảm.

Chẳng những thế, Ngọc Trai cũng bị chỉ trích nặng nề khi để lại bình luận ở bài viết của Thái Bá Dũng cho rằng: "Pha này anh Vinh không khéo rồi, ảnh nhéo lộn anh Dũng rồi".

Vốn dĩ cộng đồng mạng sẽ có rất nhiều ý kiến xung quanh, thậm chí là mắng chửi. Lúc này đây, gia đình mà cụ thể là con trai của nam diễn viên cũng bị lôi vào cuộc.

Mới đây nhất, bà xã Ngọc Trai vừa đăng tải dòng trạng thái khá dài để thể hiện nỗi bức xúc. Cụ thể, cô tâm sự: "Sáng giờ đọc rất nhìu tin tức và không nghĩ rằng lại có Trai trong ấy. Khi đọc được chắc mọi người không nghĩ mình cũng tức, mình không nói Trai đúng vì thật sự Trai sai. Sai ở chỗ vạ miệng giỡn nhây cứ nghĩ để cho bớt căng thẳng chứ không nghĩ cái comment ấy là đá xéo nay chỉ trích và hùa theo.

Nhưng mọi người ơi, đúng người sai là Trai chứ đâu phải bé Búp mà mọi người nhắn tin dùng những ngôn từ để người làm mẹ như mình cảm thấy rất đau lòng... Búp nó còn mẹ mà, chứ đâu phải chỉ 1 mình ba. Ủa chuyện nào ra chuyện đó chứ lôi 1 đứa trẻ con chỉ mới 9 tháng ra để chửi ba nó mọi người hả dạ lắm sao? 

Làm ơn chuyện của người lớn đừng lôi con mình vào. Hơn ai hết mình cảm thấy áp lực rất nhiều mong mọi người hiểu và sau chuyện này mình tin rằng Trai sẽ để ý hơn trong phát ngôn của bản thân, giỡn đúng chuyện.

Mình rất ít khi chia sẻ chuyện cá nhân lên mạng, từ khi sanh đến giờ toàn đăng hình Búp và 2 vợ chồng ít khi có 1 tấm chụp chung là mọi người đã hiểu mình áp lực đến cỡ nào. Tối nay mình áp lực đến nỗi muốn ly hôn vì quá mệt muốn tránh xa cuộc sống này ôm con đến 1 nơi khác nhưng mình nghĩ lại người đàn ông này chỉ sai ở chổ nói năng linh tinh vạ miệng khi không phải chuyện của bản thân mà cứ gây ra chuyện thôi còn ngoài ra là người hết lòng vì 2 mẹ con.

1 năm trước cũng giờ này mình không có sung sướng mà nằm nhà lướt facebook online đâu, mình đang ôm bụng bầu và bị người ta chơi đến nỗi cứ ở nhà là khóc lóc không ngủ, Trai phải chở mình suốt cả đêm lòng vòng ngoài đường chỉ để tìm giấc ngủ cho vợ dù Trai có thức đến sáng rồi đi làm xong là chỉ chạy ù về "em ơi buồn ngủ không anh chở em đi ngủ, ráng lên còn có anh", "em ơi cho anh chợp mắt tí xíu xong mình đi hen".

Chuyện ấy cứ xảy ra đến khi vô phòng sanh khi mình rặn Búp ra mình hỏi sao anh không quay hình khi em sanh "anh thấy Bác rạch của em máu chảy nhiều quá anh sợ em có chuyện gì". Sanh xong về nhà 1 mình phụ lo cho con, khuya là cho con bú giúp vợ... Dù mọi người có chửi Trai là cặn bã, nói đạo lý sống như... chửi rất nặng nhưng ít ra đối với mình Trai vẫn làm tròn trách nhiệm 1 người chồng, 1 người ba...".

Cụ thể dòng trạng thái tâm sự của vợ "Quý Ròm" và đông đảo lời nhắn nhủ động viên tinh thần cho cô. Mong rằng cộng đồng mạng sẽ bớt dùng những lời lẽ thiếu tế nhị để nói đến gia đình nam diễn viên.

Con trai cưng của cả hai được gọi bằng cái tên thân mật "bé Búp" và đến nay được khoảng 9 tháng tuổi. Vợ Ngọc Trai đang rất lo sợ những lời chỉ trích đến con mình nên tạm thời khoá hẳn các hình của nhóc tì trên mạng xã hội.

Hiện tại, dù người trong cuộc là Trương Thế Vinh và Nukan Trần Tùng Anh đã lên tiếng để khép lại sự việc nhưng những chi tiết về các nghệ sĩ xung quanh vẫn đang được mọi người quan tâm, đi kèm cả lời công kích.

Dẫu vậy, đây là việc của người lớn và lỗi ai người đó sẽ chịu trách nhiệm. Việc dùng những lời nặng nề về con trai nam diễn viên hết sức vô lý. Trẻ em không có tội và không nên mang cháu bé ra để làm chủ đề trách móc, bởi lẽ thiên thần nào cũng cần được yêu thương, nâng niu.