GIẢI TRÍ

Yên nghỉ nhé Mai Phương, sẽ không còn đau đớn nữa...

Anh Châu • 28-03-2020 • Lượt xem: 9548
Yên nghỉ nhé Mai Phương, sẽ không còn đau đớn nữa...

Tuy tiếc thương vì sự ra đi của Mai Phương, nhưng người hâm mộ cũng cảm thấy an lòng vì từ đây, nữ diễn viên sẽ không còn chịu đau đớn vì căn bệnh ung thư quái ác nữa.

Thông tin Mai Phương qua đời khiến khán giả, đồng nghiệp và người thân vô cùng ngỡ ngàng. Dù biết Mai Phương khó lòng vượt qua, nhưng chính sự ra đi quá nhanh là điều mà mọi người chưa kịp nghĩ đến. Vậy mà điều không ai muốn cũng đến, Mai Phương trút hơi thở cuối cùng vào những ngày mọi người lo toan vì dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành. Nỗi buồn và sự lo lắng bủa vây khắp giới giải trí, buồn càng buồn hơn, lo càng lo hơn.

Trong nỗi buồn vì sự ra đi mãi mãi của Mai Phương, nhiều khán giả và đồng nghiệp lại cảm thấy an lòng. Vì từ đây, nữ diễn viên với vóc dáng bé nhỏ này sẽ không còn phải chịu đựng những cơn đau tận xương tủy. Không còn bị những liều thuốc chứa đầy hóa chất mạnh (hóa trị) tiêm vào người để chống chọi với căn bệnh ung thư. 

Cách đây vài ngày, MC Ngọc Châu vào bệnh viện thăm Mai Phương. Anh kể sức khỏe của nữ diễn viên rất yếu, bị kháng thuốc. Nam MC còn cho biết, mỗi tháng Mai Phương phải chi hơn 160 triệu đồng để chữa bệnh nhưng vẫn đau đớn do biến chứng của ung thư phổi.

Bảo Như - một người bạn của Mai Phương cũng cho biết: “Thời gian gần đây Mai Phương thường xuyên bị đau quằn quại, Phương tàn tạ lắm rồi. Không có ngày nào Phương không bị đau..."

Diễn viên - MC "Ốc" Thanh Vân cũng từng tâm sự: "Thời gian qua, Phương yếu hơn, đôi lúc nói không ra hơi, thở khó, da xanh và giảm cân".


Sự ra đi của Mai Phương để lại nhiều thương tiếc cho các đồng nghiệp và khán giả. (Trong ảnh: "Ốc" Thanh Vân và Mai Phương).

Ấy vậy mà người ta vẫn thấy Mai Phương cố gắng để lên phim trường, vẫn tham gia các show truyền hình. Cô trang điểm thật đẹp để để che đi vẻ nhợt nhạt và sự mệt mỏi trên gương mặt, vì căn bệnh đã hút trọn sức khỏe của mình. Bước ra sân khấu hay đứng trước máy quay, nụ cười Mai Phương vẫn rạng rỡ, nhưng đằng sau nụ cười ấy là rất nhiều tâm sự và gánh nặng khó mà giải bày.

Lúc ấy, nhiều người không hiểu chuyện chỉ trích Mai Phương rằng bệnh mà vẫn tham gia các chương trình, vẫn "chạy show" được thì không sao. Nhưng theo lời kể của một người bạn thân thiết, Mai Phương "chạy show", tham gia các chương trình, đóng phim, đi sự kiện,... để muốn kiếm thêm kinh phí điều trị bệnh, dành dụm cho con gái nhỏ. Bản thân cô cũng không muốn kêu gọi lòng thương hay sự giúp đỡ của mọi người, không muốn lấy chuyện sức khỏe để kêu gọi lòng thương, nên cần phải cố gắng, nén cơn đau để vui cười trước ống kính máy quay.

Mai Phương cũng từng tâm sự: "Tôi phải ngừng nghề, cáo lỗi với công việc nhưng may mắn khi bên cạnh tôi có rất nhiều người bạn, các anh chị ưu ái hỗ trợ. Mọi người hay nói với tôi rằng chỉ cần tôi có sức khỏe để bắt đầu đi làm trở lại thì họ sẵn sàng chia sẻ để có thêm thu nhập. Vì thực ra việc điều trị tốn rất nhiều chi phí nên nếu tôi ở không thì “ăn tới núi cũng còn lở”, nên đành phải cố gắng". 

Bé Lavie là niềm trăn trở lớn nhất của Mai Phương sau khi biết mình mắc bệnh hiểm nghèo. Dù vậy, trên trang cá nhân, Mai Phương luôn chia sẻ những thông tin tích cực, ít khi nào nhắc đến bệnh tình. Nữ diễn viên từng viết: "Con gái là động lực mạnh mẽ nhất để mẹ có thể vượt qua mọi thứ và quay về để được ôm con ngủ thế này. Hạnh phúc lắm".

Hình ảnh cuối cùng Mai Phương đăng tải trên trang cá nhân là một món quà bằng giấy của con gái. "Con tôi gửi tặng đó. Thương lắm", cô xúc động viết. Bé Lavie đã vẽ hình của mình và mẹ Mai Phương, với hy vọng mẹ mau khỏi bệnh. Khi nhìn hình ảnh này, nhiều đồng nghiệp và bạn bè của nữ diễn viên không khỏi xót xa. Trước đó, cô cũng dành thời gian để chăm sóc, dặn dò và đưa con gái du lịch. Nhìn hình cả hai mẹ con bên nhau, nhiều người không giấu được niềm xúc động. Có lẽ, Mai Phương đã phải gắng gượng rất nhiều vì cô vẫn còn con gái nhỏ.


Diễn viên Mai Phương và con gái Lavie

Mai Phương mất, bé Lavie có lẽ sẽ được ông bà chăm sóc, hoặc bố của bé đang sinh sống và làm việc ở Mỹ sẽ hỗ trợ phần nào. Tuy chưa có sự chia sẻ về những tính toán cho tương lai của bé Lavie từ phía gia đình của Mai Phương. Nhưng tin rằng, mọi người thân trong gia đình sẽ không để cho bé thiếu thốn, vẫn sẽ yêu thương và chăm sóc bé đến khi bé có thể tự lập.

 


Luôn đồng hành, ở bên và động viên, chia sẻ với Mai Phương trong suốt gần hai năm điều trị ung thư là "Ốc" Thanh Vân. Sự ra đi của Mai Phương khiến "Ốc" Thanh Vân cảm thấy đau đớn.

Mai Phương luôn cười tươi, xuất hiện rạng rỡ trong những khung hình, dù là cô đang ở trong bệnh viện. 

Nhìn lại những hình ảnh này, nhiều người rơi nước mắt và cảm thấy thương xót cho nữ diễn viên. 

Từ đây, Mai Phương sẽ không còn đau đớn, không còn mệt mỏi vì phải gồng mình chống chọi với căn bệnh quái ác. Gần 2 năm qua có lẽ là khoảng thời gian dài hơn cả thế kỷ bởi những cơn đau và niềm trăn trở. Giờ đây, ngủ một giấc thật dài sau một hành trình dài 35 năm trên cõi đời, cô đã sống trọn vẹn với niềm đam mê nghệ thuật, sống với nghề và theo đuổi cái nghiệp "làm dâu trăm họ". Mai Phương hiền lành, có tâm với nghề, không scandal,... là những tiếng thơm và sự tiếc thương để lại khi cô nằm xuống. Đó được xem là một thành công lớn của Mai Phương, bởi không phải người nghệ sĩ nào cũng xây dựng được điều đó trong lòng khán giả và đồng nghiệp. 

Vậy nên, yên nghỉ nhé Mai Phương, từ đây sẽ không còn đau đớn nữa...

Thông tin thêm:

Mai Phương sinh năm 1985. Cô tốt nghiệp khoa Kịch nói thuộc Đại học Sân khấu Điện ảnh Tp.HCM. Cô được khán giả yêu mến vì vẻ ngoài xinh xắn, hiền lành.

Sau đó, cô tham gia sân khấu kịch Phú Nhuận và diễn các vở: Người vợ ma, Nhiệm vụ bất khả thi... Nữ diễn viên cũng từng gây ấn tượng qua nhiều vai diễn như: Những thiên thần áo trắng, Mộng phù du, Xóm cào cào, Trai nhảy, Cổng mặt trời... Năm 2010, cô thử sức với lĩnh vực ca hát dưới sự hỗ trợ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Năm 2013, cô sinh con gái, làm mẹ đơn thân.