Thể thao

Bạn có dám nắm tay Thần Chết và đi du lịch?

Hoa Cát (tổng hợp) • 27-12-2017 • Lượt xem: 8832
Bạn có dám nắm tay Thần Chết và đi du lịch?

Không phải những xu hướng chụp ảnh nắm tay người thương, tạo dáng chuẩn, khoe đường cong hay những hành động thú vị, một tài khoản instagram đã khiến cư dân mạng dậy sóng vì đã vào vai Thần Chết, chinh phục những điểm đến hot nhất New Zealand.

Chủ nhân tài khoản @iamtheswimreaper thu hút được hơn 125 nghìn lượt theo dõi dù chỉ đăng 62 ảnh và video trên Instagram trong gần một năm, chỉ bằng phong cách du lịch “không giống ai”, thậm chí mang đến cho người ta những nỗi sợ hãi mơ hồ bởi không biết ý nghĩa đằng sau những tấm ảnh đó là gì.

Thật là bất ngờ, một điều không phải ai cũng biết, tài khoản này thuộc về chính phủ New Zealand, và đây là ý tưởng trong một chiến dịch xã hội, thông qua những bức ảnh độc đáo của tài khoản @iamtheswimreaper để nâng cao nhận thức của người dân về tai nạn đuối nước.

Thần Chết cảnh báo những nơi này rất nguy hiểm nếu du khách và người dân không thể làm chủ bản thân sau khi uống rượu bia trong kỳ nghỉ. Mỗi năm, vào dịp năm mới ở New Zealand, trung bình có tới hơn 100 vụ tai nạn đuối nước, phần lớn nạn nhân là người trẻ sử dụng chất kích thích, đồ uống có cồn.

Chính phủ New Zealand hy vọng người dân và du khách sẽ có ý thức hơn nếu thấy hình ảnh Thần Chết đang cận kề trong mỗi cuộc vui. Du khách được khuyến cáo: Cần phát hiện dòng chảy xa bờ khi đi bơi hay lướt sóng, không nhảy xuống dòng sông chảy xiết và có nhiều vật thể sắc nhọn, không bơi gần những phiến đá lớn, không mặc quần bò xuống nước hay dùng chất kích thích trước khi bơi.

Những thông điệp vô cùng ý nghĩa, được gửi gắm bằng những hình ảnh Thần Chết độc  đáo chắc chắn sẽ khiến người dân New Zealand nói riêng và du khách nói chung nâng cao tinh thần bảo vệ bản thân khi đi du lịch.