ĐỜI SỐNG

Câu chuyện thương tâm và những giọt nước mắt của người phụ nữ sau cơn bão Noru

Vân Phương • 29-09-2022 • Lượt xem: 314
Câu chuyện thương tâm và những giọt nước mắt của người phụ nữ sau cơn bão Noru

Hình ảnh đó là bà Nguyễn Thị Mai, 68 tuổi với những giọt nước mắt không ngừng rơi khi trở về nhà mình và thấy bão Noru đã quật phá tan hoang ngôi nhà sinh sống bấy lâu của toàn gia đình. Không kìm được, người phụ nữ này đã bật khóc.

Ngôi nhà của bà sau cơn bão giờ đây là khung cảnh tan hoang, mái ngói bật tung, gạch đất ngổn ngang xung quanh…

 "Nhà cô bay hết rồi, mất hết rồi, không còn chi nữa rồi con ơi…". Cứ thế, bà Mai bật khóc nức nở khiếu nhiều người xung quanh chứng kiến cũng chạnh lòng.

Thông tin từ clip cho biết, bà Mai và ngôi nhà sập do bão ở địa chỉ làng Khánh Mỹ, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bà Mai đau khổ vì ngôi nhà không còn gì sau bão Noru - Ảnh chụp từ Clip

Con gái bà Mai là chị Kiều không giấu được nghẹn ngào cho biết thêm, sau bão, sáng 29/8 khi trở về nhà, cảnh hoang tàn của ngôi nhà khiến hai mẹ con cô thật sự đau xót, ngỡ ngàng dù rằng tâm lý đã được chuẩn bị từ trước.

"Hôm qua vợ chồng con cái nhà tôi cũng đi tránh bão hết. Thầy u cũng đi tránh bão. Đến sáng nay về, thấy nhà bay hết luôn rồi, không còn chi cả. Mái nhà lợp bằng ngói cũng bị cuốn đi hết. Nhiều nhà hàng xóm xung quanh cũng bị nặng lắm". Tại xã Vinh Xuân, ngoài gia đình bà Mai chị Kiều những ngôi nhà khác cũng trong tình cảnh không hơn gì. Khung cảnh tan hoang, xơ xác sau bão khiến bà con không khỏi lo lắng.

 "Nhà tôi xây cao, lũ không sợ, chỉ sợ gió, khổ cái phía trên là biển, phía dưới là đầm phá Tam Giang. Mấy mùa trước không hề hấn chi hết, đến cơn bão này mới bị như vậy. Nhà có cái tivi cũ, để cho ba bị tai biến có cái nằm coi cho đỡ buồn. Trước bị hỏng, các con góp tiền sửa hết 2 triệu, mà giờ bão cuốn bay cả tivi, hỏng tủ lạnh. Tan hoang hết cả rồi, buồn lắm mà không khóc nổi". Chị Kiều cho biết thêm.