ĐỜI SỐNG
Chậm Một Nhịp đi tìm nụ cười giữa bầu trời nắng hạ
An Nhiên • 18-07-2025 • Lượt xem: 318

Giữa cái nắng oi ả của ngày hè, nhóm thiện nguyện Chậm Một Nhịp đã có chuyến ghé thăm Mái ấm Thiên Phước. Những nụ cười trong trẻo, ánh mắt hồn nhiên và giọng hát vang lên từ những con người không lành lặn đã khiến các thành viên trẻ trong nhóm nhận ra rằng chính họ mới là người được chữa lành sau chuyến đi này.
Mái ấm Thiên Phước là ngôi nhà chung của hơn 50 em nhỏ kém may mắn - những đứa trẻ không lành lặn về thể chất lẫn tinh thần.. Phần lớn các em mắc các chứng bệnh về não và vận động, khiến các chức năng cơ bản như đi lại, ăn uống, hay giao tiếp đều trở nên vô cùng khó khăn. Những tổn thương ấy còn khiến các em mất đi khả năng tự lập, buộc phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của người khác từ những điều nhỏ nhất.
Điều đáng trân quý nhất ở đây chính là tình yêu thương của các Sơ - những người mẹ thầm lặng. Không ồn ào hay khoa trương, các Sơ đã ngày ngày che chở, nuôi dưỡng và chăm sóc từng đứa trẻ bằng tất cả sự kiên nhẫn và tận tụy. Không một lời than phiền, không một chút mỏi mệt hiện lên trong ánh mắt của các Sơ. Từ việc đút từng thìa cháo, lau từng vệt nước dãi khi các em không thể tự kiểm soát, đến từng cái vuốt ve, từng ánh mắt ân cần, tất cả cử chỉ mà các Sơ làm cho những em nơi đây đều dịu dàng như một lời ru, nhẹ nhàng như lời cầu nguyện. Chính sự yêu thương lặng lẽ ấy đã vun đắp nên một mái ấm đúng nghĩa, nơi sự sống được nâng niu bằng trái tim kiên định và đầy bao dung.
Với nhóm Chậm Một Nhịp, chuyến ghé thăm Mái ấm Thiên Phước tuy là lần đầu tiên, nhưng lại là hành trình đặc biệt - hành trình chạm đến rất nhiều cung bậc cảm xúc.
Ngay từ những bước chân đầu tiên, cảm giác thân thuộc đã hiện diện như thể có một sợi dây vô hình đang âm thầm kết nối giữa những con người chưa từng gặp gỡ ấy. Các thành viên của nhóm đã cùng các bé dùng bữa, chơi trò chơi, ca hát và trò chuyện.
Có em không thể nói trọn vẹn câu, có em không thể đứng vững, nhưng các em vẫn mỉm cười, vẫn vỗ tay, vẫn ngân nga giai điệu khiến cả nhóm phải lặng người. Những khoảnh khắc tưởng như nhỏ bé ấy lại gieo vào lòng những người trẻ trong nhóm Chậm Một Nhịp một bài học sâu sắc về nghị lực sống, về sức mạnh của yêu thương và về giá trị của việc thấu hiểu bằng cả trái tim.
Nhóm bộc bạch: “Chúng mình đến Mái ấm Thiên Phước để sẻ chia nhưng không ngờ chính chúng lại là những người được chữa lành”. Bởi trong những ánh mắt tưởng chừng lặng lẽ, dịu dàng ấy lại ẩn chứa một nguồn năng lượng mạnh mẽ và kiên cường, đủ để khiến người trẻ chững lại giữa guồng quay vội vã và nhìn nhận rõ hơn đâu mới là những giá trị thật sự của cuộc đời.
Nhóm không quên gửi lời tri ân đến sự đồng hành của biết bao tấm lòng từ khắp mọi nơi. Những phần quà nhỏ như hộp sữa, bánh kẹo… được gửi về không chỉ là giá trị vật chất, mà còn là sự hiện thân của những con người có chung sự đồng cảm, trái tim yêu thương và sự sẻ chia. Đặc biệt, nhóm cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến các Sơ, những người âm thầm gìn giữ ánh sáng tình thương. Cảm ơn những em nhỏ, tuy rằng có những khiếm khuyết nhưng các em có ý chí thật mãnh liệt và kiên cường. Tất cả đã góp phần tạo nên một buổi sáng ấm áp, tràn ngập tiếng cười và niềm vui tại Mái ấm Thiên Phước.
Khi mặt trời dần lên cao trên mái nhà Mái ấm Thiên Phước, nhóm Chậm Một Nhịp khép lại chuyến đi trong sự lưu luyến lặng thầm. Họ ra về mang theo không chỉ những nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ, mà còn là một bài học lặng thầm của cuộc sống: “Hạnh phúc không đến từ sự đủ đầy, mà từ khả năng cảm nhận, biết yêu thương và cho đi”.
Chậm Một Nhịp do chị Hạnh Võ sáng lập với mục tiêu kết nối và giúp đỡ cộng đồng thông qua các hoạt động ý nghĩa. Dự án đã thành công trong việc lan tỏa thông điệp yêu thương và tạo nên những tác động tích cực đến với cộng đồng. Cùng chung mục tiêu “Sống chậm lại, yêu thương và cảm nhận những giá trị bình dị nhiều hơn”, Chậm Một Nhịp và các đơn vị đồng hành quyết định hợp tác cùng nhau trong dự án lần này.
(Ảnh: Nhóm Chậm Một Nhịp)