ĐỜI SỐNG
Công viên Tao Đàn - Thiên đường xanh giữa lòng Sài Gòn
HaoKhanh • 21-08-2025 • Lượt xem: 686

Bạn đang tìm một góc bình yên, êm ả giữa lòng Sài Gòn ồn ào, tấp nập? Bạn mong muốn có những phút giây thư giãn sau những ngày làm việc vất vả? Bạn khao khát được hòa mình vào thiên nhiên, tìm đến khoảng lặng nhẹ nhàng, sâu lắng để vỗ về cảm xúc?
Hãy ghé thăm công viên Tao Đàn – điểm đến lý tưởng cho những trải nghiệm tuyệt vời.
Dù đã sống ở Sài Gòn một thời gian, nhưng tôi lại hiếm khi có cơ hội ghé thăm những địa danh nổi tiếng của thành phố. Cuối tuần vừa qua, gia đình tôi đã quyết định tổ chức một buổi dã ngoại nho nhỏ ở công viên Tao Đàn. Với khoảng cách gần 20 km, cả nhà chọn đi xe buýt để vừa thoải mái thư giãn vừa có thể thỏa thích ngắm nhìn khung cảnh thành phố. Tôi tranh thủ thời gian trên xe để tìm hiểu sơ lược về nơi đây.
Được biết, công viên Tao Đàn nằm ở phường Bến Thành, TP. HCM. Nó có một vị trí đắc địa được bao quanh bởi các tuyến đường lớn trọng yếu như đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Nguyễn Du, đường Huyền Trân Công Chúa và đường Nguyễn Thị Minh Khai.
Tôi khá ngạc nhiên vì công viên Tao Đàn có bề dày lịch sử hơn 150 năm. Theo đó, nơi đây ban đầu được quy hoạch nằm trong khuôn viên Dinh Toàn quyền Pháp. Nhưng đến năm 1869, khi khởi công xây dựng con đường Miss Clavell, phần công viên được tách khỏi Dinh, đặt tên là Jardin de la Ville (hay còn cách gọi khác mộc mạc, gần gũi hơn là vườn Ông Thượng hoặc vườn Bồ Rô).
Những năm tiếp theo, chính quyền thành phố đã xây dựng thêm các công trình khác trong công viên như Hội Hiếu Nhạc, Hội Tam Điểm, Câu lạc bộ Thể thao Sài Gòn, Viện Dục Nhi,… Sau hiệp định Giơ-ne-vơ, Pháp rút khỏi Việt Nam. Nơi đây đổi tên thành vườn Tao Đàn. Đến năm 1975, các công trình được tu bổ, sửa chữa lại và đổi tên thành Công viên Văn hóa Tao Đàn.
Công viên Tao Đàn (Hình ảnh: Internet)
Đang say sưa đọc thì tôi nghe thấy tiếng “ting ting” thông báo đã đến nơi, cả gia đình tranh thủ xuống xe. Vừa bước vào công viên tôi đã phải trầm trồ “Ồ” lên đầy kinh ngạc khi ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Không gian mở ra bao la, rộng lớn. Bầu trời trong vắt không một gợn mây. Những hàng cây xanh mướt tỏa bóng mát rượi. Bãi cỏ trải dài như tấm thảm khổng lồ, điểm xuyết là những bông hoa rực rỡ sắc màu, tỏa hương thơm ngát, thu hút ong bướm bay lượn... Tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh phong cảnh thiên nhiên đẹp, lãng mạn. Tôi thơ thẩn đi dạo, vừa hít thở bầu không khí trong lành, mát mẻ vừa ngẫm nghĩ: Thì ra giữa Sài Gòn còn có một góc nhỏ thơ mộng và bình yên đến thế!
Người dân tập thể dục trong công viên (Hình ảnh: Internet)
Dù mới sáng sớm nhưng người dân đã tập trung ở công viên để tập thể dục. Các cụ lớn tuổi thì luyện thái cực quyền, tập dưỡng sinh, từng động tác uyển chuyển, dẻo dai. Các chị em phụ nữ thì rủ nhau nhảy nhịp điệu, tiếng nhạc hòa cùng tiếng đếm nhịp rộn ràng, huyên náo. Các bạn trẻ người thì tập yoga, ngồi thiền, người thì chơi các môn thể thao như đánh cầu lông, bóng chuyền, chạy bộ,…
Vui nhất có lẽ là các em nhỏ, háo hức nô đùa, chạy nhảy, rượt đuổi nhau rồi ùa vào khám phá với những trò chơi như nghịch cát, cầu trượt, bập bênh, đu quay,… Những tiếng cười rộn rã, những tràng pháo tay hoan hô, đôi mắt trong veo ánh lên niềm vui trẻ thơ ngọt ngào. Công viên như một không gian sinh hoạt cộng đồng để mọi người cùng nhau hội tụ, cùng giãi bày tâm sự, cùng sẻ chia những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống – tạo sự gắn kết, gần gũi, thân thuộc như người thân trong gia đình.
Đền tưởng niệm các vua Hùng (Hình ảnh: Internet)
Công viên Tao Đàn không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp mà còn thu hút du khách bởi những công trình kiến trúc độc đáo. Tôi ấn tượng nhất là đền tưởng niệm các vua Hùng nằm ở giữa công viên. Ngôi đền được mô phỏng theo đền thờ vua Hùng ở vùng đất Phong Châu, Phú Thọ. Với màu vàng mang đậm nét cổ kính truyền thống, nơi đây thu hút mọi người tới chiêm ngưỡng và dâng hương. Tôi chậm rãi ngắm nhìn những cột đá ghi lại lời thề nguyện một lòng bảo vệ giang sơn đất nước của vua Hùng Vương và những bức tranh tái hiện cuộc sống của người dân Văn Lang. Những hình ảnh ấy làm tôi dâng trào bao nỗi niềm cảm xúc, là sự yêu mến, trân trọng và kính phục.
Kiến trúc được khắc họa vô cùng sắc nét và độc đáo, mang trong mình những giá trị văn hóa tâm linh sâu sắc và ý nghĩa, góp phần gìn giữ và phát huy những di sản văn hóa truyền thống của thành phố.
Khu mộ cổ trong công viên Tao Đàn (Hình ảnh: Internet)
Tháp Chăm trong công viên (Hình ảnh: Internet)
Trong công viên, còn có khu mộ cổ nằm ẩn mình dưới tán cây xanh mướt. Tương truyền đây là nơi yên nghỉ của ông Lâm Tam Lang và vợ là bà Mai Thị Xã được xây dựng năm 1895. Đây là quần thể mộ hợp nhất, mang đậm nét kiến trúc xưa, nổi bật với hệ thống bình phong ở phía trước và phía sau. Xung quanh nó được bao bọc bởi tường thành khép kín, trông rất cổ kính. Xa xa, còn có tòa tháp Chăm màu đỏ đã xưa cũ nhưng cũng vô cùng lạ mắt với những nét trạm trổ đặc trưng, độc đáo.
Đang mải mê ngắm cảnh thì tôi bị thu hút bởi vô vàn những tiếng chim hót líu lo, rộn rã - vang lên như một bản giao hưởng mùa hè. Thì ra là một quán cà phê nằm trong một góc nhỏ. Vừa bước chân vào quán, tôi đã thấy những chiếc lồng chim xinh xắn được treo khắp mọi nơi. Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chiêm ngưỡng nhiều loài chim quý hiếm, với bộ lông sặc sỡ và những giọng hót riêng biệt, độc đáo. Vừa nhâm nhi ly cà phê nhẹ trong một không gian mát mẻ đầy tiếng chim hót, vừa nghe các cô chú kể những câu chuyện lịch sử của thành phố là những trải nghiệm thật tuyệt vời mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên.
Sau khi đi một vòng, vì đã thấm mệt nên gia đình tôi quyết định chọn một bãi cỏ có bóng cây mát mẻ để căng bạt ra nghỉ ngơi. Mọi người cùng nhau thưởng thức những món ăn nhẹ, những chiếc bánh mì sandwich mềm mịn, vài lát trứng chiên phô mai béo ngậy với những quả cà chua chín mọng cùng một ít trái cây tươi ngon. Chỉ đơn giản thế thôi nhưng ai ai cũng vui vẻ, thoải mái. Mọi người thỏa thích chụp những tấm hình để lưu giữ kỷ niệm thân thương.
Công viên Tao Đàn là một điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích thiên nhiên và tìm đến những chốn bình yên trong tâm hồn. Hãy dành thời gian ghé thăm nơi đây bạn nhé, để khám phá những điều thú vị trong cuộc sống, để tìm hiểu về những nét văn hóa, lịch sử truyền thống của dân tộc, để rèn luyện thể thao hay chỉ đơn giản là để tận hưởng những giây phút đáng nhớ bên những người thân yêu.