Duyên Dáng Việt Nam

Giấc mơ dang dở của những tài năng trẻ U.19 Nutifood

Việt Hoàng • 04-04-2022 • Lượt xem: 990
Giấc mơ dang dở của những tài năng trẻ U.19 Nutifood

Để thua trước U.19 Hà Nội, U.19 Nutifood chính thức nói lời chia tay với giải U.19 Quốc gia 2022.

Với tư cách là nhà đương kim á quân của giải U19 quốc gia, U.19 Nutifood được kỳ vọng sẽ có một giải đấu thành công. Thế nhưng đội bóng của huấn luyện viên Graechen lại gặp phải muôn vàn khó khăn. Họ chật vật để vượt qua vòng bảng và sau đó là chiến thắng U.19 PVF tại tứ kết trên chấm luân lưu để rồi đặt chân vào bán kết gặp U.19 Hà Nội.

U.19 Nutifood gặp nhiều khó khăn trước những cầu thủ trẻ thủ đô. Phải đến những phút cuối cùng của hiệp 1, đội bóng của thầy Giôm mới có bàn thắng dẫn trước nhờ công của ông vua giải trẻ Nguyễn Quốc Việt. Thế nhưng đó là tất cả những gì mà họ làm được trước U.19 Hà Nội chơi càng lúc càng hay. U.19 Hà Nội có được 3 bàn trong hiệp thi đấu thứ 2.

Dù rất cố gắng nhưng các học trò của ông Graechen vẫn không tìm kiếm được cơ hội ghi bàn nào trong phần còn lại của trận đấu và phải chấp nhận thua với tỷ số 1-3. Trận thua này cũng khiến U.19 Nutifood trở thành cựu á quân của U.19 quốc gia.


Nguyễn Quốc Việt ghi bàn cho U.19 Nutifood

Năm 2021, U.19 Nutifood dưới sự dẫn dắt của thầy Giôm lần đầu tham dự U.19 Quốc gia đã chỉ chịu thua đương kim vô địch U.19 PVF ở trận chung kết. Vào cuối năm ngoái, cũng với đội hình này U.21 Nutifood lên ngôi vô địch giải U.21 Quốc gia 2021. Điều này cũng nhen nhóm lên tham vọng giành ngôi vô địch ở giải U.19 Quốc gia 2022 của những đứa trẻ nhà bầu Hải. Hành trình chinh phục ngôi vô địch của họ phải dừng lại ngay tại trận bán kết.


U.19 Nutifood đồng hạng 3 cùng U.19 SLNA

Những gì mà U.19 Nutifood thể hiện tại U.19 Quốc gia 2022 có thể chưa thuyết phục như họ đã từng thể hiện tại lần đầu tiên trình làng sân chơi chuyên nghiệp nhưng trên hết tinh thần thi đấu của những đứa trẻ phố núi vẫn là điều mà người hâm mộ trân quý. Hành trình sắp tới của họ là hướng đến những giải đấu tiếp theo, mà gần nhất là U.21 Nutifood. Có thể khi đó, chúng ta sẽ lại chứng kiến một đội bóng thi đấu kiên cường, bản lĩnh và gắn kết hơn. Giấc mơ dù dang dở nhưng vẫn còn đó cơ hội để U.19 Nutifood trở lại chinh phục, hẹn gặp lại!.