ĐỜI SỐNG

Mã Tiểu Dã - Biểu tượng của sự yếu đuối nhưng không gục ngã

Nữ Trương • 19-11-2025 • Lượt xem: 31
Mã Tiểu Dã - Biểu tượng của sự yếu đuối nhưng không gục ngã

Thời gian gần đây, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh một chú ngựa nhỏ có đôi mắt ươn ướt; dáng vẻ vừa chạy vừa khóc khiến ai nhìn cũng phải bật cười vì… thấy chính mình trong đó. Đó là Mã Tiểu Dã, nhân vật đang gây sốt khắp Trung Quốc rồi lan nhanh sang Việt Nam.

Chú ngựa nhỏ ấy không có vẻ ngoài hào nhoáng, không mạnh mẽ, không phi nước đại như những chiến mã trong phim. Mã Tiểu Dã chỉ bé xíu, trông hơi ngốc nghếch và dễ thương với thân hình có phần tròn trịa. Lúc nào chạy cũng rưng rưng nước mắt, nhưng vẫn kiên trì tiến về phía trước; một hình ảnh chân thực đến mức khiến hàng triệu người trẻ cảm thấy đồng cảm sâu sắc.

Mã Tiểu Dã do tác giả Hoàng Tam Thủy sáng tạo. Anh không cố tạo một biểu tượng lớn lao mà chỉ muốn phác họa một sinh vật nhỏ bé sống thật với cảm xúc của mình. Thế nhưng, chính sự giản dị ấy lại tạo nên hiện tượng. Khi clip chú ngựa vừa chạy vừa khóc được lan truyền, cư dân mạng lập tức “vỡ òa”: hóa ra chúng ta không hề cô đơn. Những giọt nước mắt của Mã Tiểu Dã giống như tiếng lòng của rất nhiều người trẻ - những người mỗi ngày đều phải gồng mình trước áp lực học hành, công việc, cơm áo và vô số kỳ vọng mà xã hội đặt lên vai.

Hình ảnh chú ngựa Mã Tiểu Dã đang viral trên mạng xã hội những ngày qua - Ảnh minh họa: Internet

Điều khiến Mã Tiểu Dã được yêu đến vậy nằm ở chỗ: chú nhỏ yếu đuối nhưng không bỏ cuộc. Dù mắt rưng rưng, dù thở phì phò, dù chân ngắn chẳng chạy được xa, chú vẫn kiên trì nhích từng chút một. Hình ảnh ấy như một lời thì thầm ấm áp: không sao khi bạn mệt mỏi, không sao khi bạn khóc, không sao khi bạn làm mọi thứ trong run rẩy. Quan trọng là bạn vẫn đang bước tiếp, dù chậm đến đâu. Có một câu nói lan rộng kèm theo hình chú ngựa nhỏ khiến nhiều người bật cười nhưng lại thấy chua xót: “Việc nào làm không được thì… cứ vừa khóc vừa làm”. Vừa đúng tinh thần Mã Tiểu Dã, vừa đúng với cuộc sống của không ít người trẻ thời nay.

“Việc nào làm không được thì… cứ vừa khóc vừa làm” - Ảnh minh họa: Internet

Trong bối cảnh ai cũng phải mạnh mẽ hơn mình muốn, sự xuất hiện của một nhân vật dám khóc, dám sợ, dám yếu đuối nhưng không dừng lại đã trở thành liều thuốc chữa lành tinh thần. Mã Tiểu Dã nhắc chúng ta rằng sự kiên cường không nhất thiết phải ồn ào hay hoàn hảo. Đôi khi, nó chỉ đơn giản là tiếp tục tồn tại. Chỉ cần hôm nay vẫn cố thêm một chút, dù nước mắt còn lưng tròng, cũng đã là một chiến thắng rồi.

Chính vì chạm tới điểm yếu mềm nhất trong trái tim người trẻ, Mã Tiểu Dã nhanh chóng trở thành trend. Hình chú được làm thành móc khóa, sticker, meme, thậm chí được chia sẻ như những lời động viên giữa bạn bè: “Thấy mày giống Mã Tiểu Dã ghê, ráng lên nha!” hay “Hôm nay cũng là một ngày tao vừa chạy vừa khóc”; dễ thương mà thật đến mức khiến người ta bật cười rồi lại thấy nghèn nghẹn.

Những lúc khó khăn nhất vẫn không được buông xuôi - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói, Mã Tiểu Dã là biểu tượng của “sự kiên cường mềm mại” một kiểu mạnh mẽ không cần gồng lên. Chú ngựa nhỏ ấy không cổ vũ sự than vãn, mà nhắc chúng ta được phép yếu đuối mà không phải xấu hổ. Được phép cảm thấy quá tải. Được phép khóc. Nhưng sau khi lau nước mắt, ta lại tiếp tục tiến về phía trước bằng tất cả những gì mình có, dù ít ỏi.

Trend rồi sẽ qua, sự nổi tiếng rồi cũng sẽ lắng xuống, nhưng tinh thần của Mã Tiểu Dã rất có thể sẽ còn ở lại lâu hơn. Vì trong cuộc sống bận rộn này, ai cũng từng hoặc đang là một chú ngựa nhỏ vừa chạy vừa khóc. Và chỉ cần có ai đó như Mã Tiểu Dã đồng hành trên con đường mệt mỏi ấy, chúng ta sẽ thấy lòng mình nhẹ đi một chút, ấm hơn một chút, và đủ tin tưởng để bước tiếp, dù đôi mắt vẫn còn hơi ươn ướt.