Duyên Dáng Việt Nam

Mai Phương: Cô gái nhỏ bé với nghị lực phi thường

Bùi Tuấn • 29-03-2020 • Lượt xem: 5246
Mai Phương: Cô gái nhỏ bé với nghị lực phi thường

Mở laptop đi vào bảng tin xem, tin tức cứ chạy đều như mọi ngày. Thoáng chốc, dừng lại, cảm xúc sửng sờ, khóe mắt lại cay với thông tin “diễn viên Mai Phương đã qua đời”. Cuộc đời vẫn như một vòng xoay, có người sinh ra lại có người chia tay ta chỉ trong phút chốc.

Từ bỏ sự nghiệp, trở về làm mẹ đơn thân

Bộc lộ khả năng nghệ thuật từ bé, khi lên 10 tuổi Mai Phương được bố mẹ cho tham gia vào đội kịch Tuổi Ngọc. Tại đây, Mai Phương có cơ hội được xuất hiện trong các vở kịch và loạt series “Cổ tích Việt Nam” được các em thiếu nhi yêu thích lúc bấy giờ. 

Cơ duyên điện ảnh đến với Mai Phương khá sớm khi cô đảm nhận vai Thùy Trang trong bộ truyền hình “Đôi Bạn” (đạo diễn Phạm Ngọc Châu), đây là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất khi Mai Phương còn là một cô bé. Tuy còn nhỏ, chưa nhiều kinh nghiệm nhưng “bé Mai Phương” lại gây ấn tượng với khán giả qua đôi mắt to tròn, long lanh như biết nói.


Mai Phương có sự xuất hiện trước công chúng qua vai diễn Thùy Trang trong bộ phim truyền hình "Đôi Bạn" khi còn là một cô bé.

Trải qua một thời gian, từ một cô bé gắn liền với tuổi thơ của hàng triệu bạn nhỏ, Mai Phương dần lớn lên và quyết định thi vào Trường Sân khấu – Điện ảnh. Từ cột mốc này, cô chính thức theo đuổi đam mê trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Mai Phương dần được công chúng đón nhận qua những vai diễn trong các bộ phim truyền hình như: Một ngày không có em, Sóng đời, Ký túc xá, Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa, … Bên cạnh diễn xuất, Mai Phương còn tham gia biểu diễn tại sân khấu kịch Phú Nhuận, làm MC cho một số chương trình và lấn sân sang ca hát và ghi dấu ấn qua ca khúc “Tiếng dương cầm trong đêm”.


Khi trưởng thành, Mai Phương trở thành một cái tên nổi bật, được các đạo diễn “chọn mặt gửi vàng” xuất hiện rất nhiều trong các bộ phim truyền hình.

Khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao, cuối năm 2012, Mai Phương bất ngờ tuyên bố đang mang thai con đầu lòng. Tuyệt nhiên, danh tính cha của đứa bé không được cô tiết lộ. Trái với nhiều người phụ nữ khác, Mai Phương không có được hạnh phúc trọn vẹn. Người đàn ông cô yêu quay lưng lại với cô chỉ vì anh ta chưa sẵn sàng, gia đình lại không chấp nhận, cô quyết định ra riêng khi đang bụng mang dạ chửa. 

Thời gian này áp lực kinh tế đổ dồn lên Mai Phương, mỗi tháng cô chi tiêu chỉ từ một đến hai triệu. Dù cho tất cả có khó khăn, tạo nên nhiều sức ép, cô vẫn một mực giữ lại mầm sống đang sinh sôi trong người mình. 

Khi quãng thời gian đầy sóng gió qua đi, Mai Phương trở thành một người mẹ đơn thân. Cô quay trở lại hoạt động chăm chỉ, kiếm tiền trang trải cho cuộc sống và nuôi con mình nên người.


Dù có nhiều biến cố xảy ra nhưng Mai Phương vẫn vượt qua tất cả, hạ sinh bé Lavie.

Dấu chấm mang tên “ung thư phổi”

Sau cơn mưa trời lại sáng, tưởng chừng như sau những giông bão mà Mai Phương vượt qua, ngày nắng đẹp sẽ trở lại. Vào một ngày của năm 2018, cô đón nhận “một bản án tử” dành cho mình, Mai Phương mắc phải bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Căn bệnh ung thư ập đến, Mai Phương đón nhận trong một trạng thái vô cùng lạc quan vì cô nghĩ “Đừng truy đuổi về nguyên nhân nữa! Hãy sống với hiện tại, hãy làm những gì tốt nhất” – Mai Phương chia sẻ.

Thời gian đầu chữa bệnh, Mai Phương đau nhức khắp người, cơn đau hành hạ đến nỗi cô phải bò khắp nhà để quên đi cơn đau. Cô bắt đầu nhập viện, tiến hành xạ trị cấp tốc nhưng kéo theo đó là một khoảng tiền không hề nhỏ. 

Vốn là một người kín tiếng, Mai Phương gần như không công khai bệnh tình cho mọi người cùng biết. Nhưng một số người bạn của nữ diễn viên không cầm lòng trước tình hình bệnh ngày một phức tạp, mọi người đã cùng nhau huy động quyên góp, sát cánh cùng cô đấu tranh với căn bệnh quái ác này. 

Đã nhiều lần Mai Phương bật khóc rất nhiều, không phải vì bệnh tình của mình mà là Phương khóc vì những tình cảm mà các anh chị đồng nghiệp, bạn bè, mọi người dành cho cô. Dù đang phải đấu tranh chống chọi với bệnh tật, Mai Phương cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi bản thân được mọi người yêu thương và giúp đỡ.


Các đồng nghiệp đến thăm và ủng hộ tinh thần nữ diễn viên trong những ngày cô chống chọi với bệnh tật.

Với những nỗ lực phi thường, bệnh tình của Mai Phương ngày một có những tín hiệu khả quan. Cô dần hồi phục sức khỏe, tinh thần cũng ổn định hơn. Động lực để Mai Phương vượt qua bệnh tình trong những giờ phút sinh tử chính là cô con gái Lavie: “Con là động lực mạnh mẽ nhất để mẹ có thể vượt qua mọi thứ và quay về để được ôm con ngủ thế này. Hạnh phúc lắm.” – Nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân. 

Sau khi xuất viện, nữ diễn viên quay trở về cuộc sống hằng ngày, cô bắt đầu trở lại sóng truyền hình như một lời tri ân dành cho khán giả đã luôn đồng hành cùng Mai Phương chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.


Chương trình “Ký Ức Vui Vẻ” là chương trình cuối cùng cô xuất hiện trên màn ảnh nhỏ trước khi qua đời.

Tạm biệt Mai Phương – đóa hoa nở trong đá

Quá trình điều trị ngày một diễn ra thuận lợi, Mai Phương thích nghi với thuốc khá tốt nhưng tình trạng này không dứt điểm mà chỉ diễn ra trong một thời gian nhất định. Nữ diễn viên bị kháng thuốc với phác đồ điều trị cũ nên phải có phác đồ điều trị mới thay thế. Cô bắt đầu nhập viện trở lại với tình trạng yếu hơn lúc trước. 

Sau nhiều lần kiên cường chiến đấu trên giường bệnh, công chúng lại xót xa trước thông tin Mai Phương qua đời ở độ tuổi 35. Tất cả mọi thứ ngày hôm ấy trở nên lặng đi. 


Hình ảnh cuối cùng Mai Phương chia sẻ trên trang cá nhân là món quà con gái gửi tặng mình trong lúc cô điều trị tại bệnh viện.

Nhìn lại hành trình Mai Phương đã vượt qua, từ một cô gái bất hạnh trong tình yêu, chấp nhận làm mẹ đơn thân với “gánh nặng cơm áo gạo tiền” đến một người phụ nữ giàu nghị lực chống chọi với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Người ta không tin một cô diễn viên với vóc dáng nhỏ nhắn cùng nụ cười tươi trên môi lại có một sức mạnh phi thường đến như vậy. Mai Phương như một đóa hoa đẹp cố gắng vươn mình ra khỏi những tảng đá, nở một cách rực rỡ, tỏa sáng giữa ánh mặt trời.

Trước khi qua đời, trong một talkshow khi MC hỏi điều gì Mai Phương đang muốn làm nhất, cô mạnh dạn trả lời: “Phương luôn mong muốn được đồng hành với con dài hơn và con mình sẽ có một cuộc sống bình an”. Mai Phương đã không may mắn sống trọn vẹn đến hết cuộc đời cùng con của mình nhưng giờ đây khi trở thành một vì sao lấp lánh trên bầu trời kia, cô sẽ luôn theo dõi và mang những điều may mắn, tốt đẹp nhất đến với bé.


Mọi người sẽ luôn nhớ về Mai Phương với một tinh thần lạc quan, mạnh mẽ, chiến đấu với bệnh tật dù chỉ là hơi thở cuối cùng.

Hành trình 2 năm Mai Phương chống chọi với căn bệnh ung thư đã chính thức khép lại. Giờ đây có lẽ những cơn đau không còn hoành hành Phương nữa! Tạm biệt Mai Phương! Một nghị lực phi thường, một ý chí quả cảm.