Duyên Dáng Việt Nam

Neymar ăn chơi, bao giờ mới được như Ronaldo và Messi?

Nguyên Trí • 22-03-2018 • Lượt xem: 1088
Neymar ăn chơi, bao giờ mới được như Ronaldo và Messi?

"Ai thế này? Cậu nghĩ mình là Messi sao?", Edinson Cavani được cho là đã hỏi Neymar như vậy khi tân binh đắt giá của PSG lần đầu tiên bước vào phòng thay đồ đội bóng mới.

Ấn tượng của bản hợp đồng 222 triệu euro với chính những đồng đội ở PSG từ đầu không tốt. Trên sân, ngôi sao 26 tuổi nhiều lần bị la ó vì cung cách ứng xử. Vụ "penaltygate", giành quyền đá phạt đền với Cavani vẫn liên tục được nhắc lại, dù kết thúc từ nhiều tháng trước. Đó mới là khởi đầu.

Gặp Celtic, số 10 người Brazil có những pha ngã giả vờ, thậm chí phớt lờ khi đối phương (Anthony Ralston) bắt tay. "Neymar có tài, nhưng với những hành động thiếu fair-play, cậu ta sẽ không bao giờ vươn tầm như Messi", hậu vệ Mikael Lustig của Celtic chỉ trích Neymar.

Neymar có hành động khiêu khích cầu thủ Celtic.

Trận đó, cựu sao Barca được cho rằng có hành động khiêu khích đối thủ trong bối cảnh đội nhà đã dẫn tỷ số cách biệt 3-0. Tuổi 26, Neymar đã là bố một đứa trẻ. Khi lên chức, họ đủ trưởng thành trong mắt mọi người. Song, ngôi sao người Brazil lại đi ngược với cung cách ứng xử chuẩn mực

Gần nhất, Neymar chọc giận PSG và người Brazil, anh tiệc tùng trong bối cảnh chân vẫn chống nạng. Điệu nhảy đăng trên Instagram sau đó khiến người hâm mộ nóng mặt. Thay vì dành thời gian để nghỉ ngơi, cựu sao Barca vẫn không kềm chế được thói quen tiệc tùng. Không hiểu Neymar đang nghĩ gì với hành động liều lĩnh ấy?

Từng được kỳ vọng sẽ kế thừa Messi và Ronaldo trong tương lai, Neymar có thừa tố chất tài năng để làm điều đó. Nhưng màu hồng tương lai chưa thấy, lúc này ở ngôi sao khoác áo Selecao chỉ có phẩm chất có lẽ không bao giờ qua được Messi hay Ronaldo. Đó là cung cách ứng xử. Sau tất cả, tiền đạo PSG vẫn chưa chịu lớn.

Chân chống nạng, Neymar vẫn tiệc tùng,

Không một cầu thủ nào mạo hiểm tiệc tùng với chân chống nạng. Và thật điên rồ khi World Cup 2018 gần diễn ra, anh ta lại nhún nhảy một cách vô tư như thế. Hình ảnh nhún nhảy của Neymar làm người ta nhớ đến Laurie Cunningham, người Anh đầu tiên trong lịch sử đến Real Madrid, năm 1979.

Chỉ hai ngày sau khi phẫu thuật chấn thương gãy ngón chân, tiền vệ cánh xứ sương mù lập tức nhảy điệu disco sôi động. Khi còn nhỏ Cunningham rất thích âm nhạc và khiêu vũ. Sau này, anh trở thành tài năng sáng giá bóng đá Anh, được Real Madrid chiêu mộ từ West Bromwich với giá gần 1 triệu bảng.

"Chú nhóc đó giống Johan Cruyff với làn da đen", một CĐV Barca thốt lên sau khi theo dõi Cunningham tỏa sáng trong chiến thắng 2-0 ở "Siêu kinh điển". May mắn được chứng kiến cựu cầu thủ Anh chơi bóng, nhà báo Alfredo Relano cảm thán: "Một tài năng thiên bẩm, nhưng kết thúc trong nghiệt ngã".

 

Ngày 15/7/1989, Cunningham ra đi mãi mãi ở tuổi 33 sau một tai nạn xe hơi. Trong sự nghiệp, anh giành 1 chức vô địch La Liga và 2 danh hiệu cúp Nhà vua. Câu chuyện của ngôi sao người Anh được Relano nhắc lại mang hàm ý: "Đó toàn những cầu thủ giàu tốc độ, nhưng lại có cách hành xử rất kỳ quặc".

Thời gian qua, ai cũng biết Neymar được Real quan tâm. Chủ tịch Florentino Perez muốn xây dựng "dải ngân hà" mới, ở đó tiền đạo người Brazil đóng vai trò hạt nhân. "Los Blancos" luôn thích thú với những cầu thủ giỏi nhất, và sau thời Ronaldo - Messi, chỉ Neymar đủ năng lực trở thành siêu sao hay nhất.

Thời khoác áo Barca, Neymar cũng thừa nhận đã trưởng thành rất nhiều nhờ học theo Messi. "Tôi đã là người khác, bỏ qua sự khiêu khích và chỉ quan tâm đến trận đấu", số 10 chơi cho PSG tuyên bố. Neymar đã làm được điều đó một cách nửa vời khi thú vui ăn chơi vẫn lớn hơn khát khao trở thành số 1.

Laurie Cunningham, người Anh đầu tiên tới Real Madrid.

Có thời điểm Neymar nổi lên, hứa hẹn che lấp ánh hào quang của Ronaldo. Tiền đạo người Brazil không tự nhận mình giỏi nhất. Cựu danh thủ AC Milan Alessandro Costacurta nói thay điều đó. "Tôi tin ở thời điểm hiện tại, Neymar xuất sắc hơn Ronaldo lẫn Messi về phong độ", Costacurta tuyên bố.

Điều đó có thể đúng, nhưng bóng đá ghi nhận thực tại hơn giá trị tương lai. Tháng 3/2018, Ronaldo và Messi dẫn lối Real và Barca vào tứ kết Champions League. Còn PSG của Neymar bị loại từ vòng 1/8. Hai siêu sao hay nhất hành tinh cũng giữ cho mình chế độ ăn uống nghiêm ngặt để duy trì sức khỏe, thì Neymar với chân chống nạng vẫn vô tư ăn chơi.

Xin lỗi Neymar, đúng thật anh có tài, song cung cách ứng xử như Ronaldo và Messi có lẽ anh sẽ không bao giờ với tới.